David Villa sẽ về M.U?

11/05/2012 15:55 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - HLV Ferguson không bao giờ che dấu sự ngưỡng mộ đối với tài năng của David Villa. Và việc ngôi sao người Tây Ban Nha bị gãy chân hồi giữa tháng 12 có thể sẽ giúp nguyện vọng của Sir Alex sớm trở thành hiện thực.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Villa đang trải qua một năm "vứt đi" - Ảnh Getty

Khi còn thi đấu cho Valencia, M.U luôn tìm cách tiếp cận với Villa mỗi khi mùa chuyến nhượng đến. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã chấm dứt khi tiền đạo số 1 của xứ Bò tót đầu quân cho Barcelona mùa Hè năm 2010. Tuần trước, cơ hội chiêu mộ Villa lại “le lói” lên khi đội bóng khổng lồ của Catalunya tuyên bố sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý.

Liệu M.U có thể tiếp tục làm ngơ khi những thương vụ từ Liga của Man City (David Silva, Sergio Aguero, Yaya Toure) đang thành công rực rỡ? Nhiều người nói Sir Alex không mua những ngôi sao “luống tuổi”, nhưng ông đã bỏ ra số tiền kỷ lục để đưa Dimitar Berbatov khi ấy đã 27 tuổi về Old Trafford. “Ông già gân” cũng quyết tâm giữ chân lão tướng Henrik Larsson và gần đây nhất là tiếp cận với Raul (nhưng đều bất thành).

Villa, 30 tuổi, là một cây săn bàn bẩm sinh, như Michael Owen, Robbie Fowler, Andy Cole, Dwight Yorke hay Ole-Gunnar-Solskjaer. Tại Italia, một vài tiền đạo xuất chúng như Francesco Totti, Fillippo Inzaghi và Alessandro del Piero vẫn còn chơi bóng tới tuổi 35.

Hơn nữa, nếu như các cầu thủ trẻ tại tuyến giữa của M.U đã có Ryan Giggs và Paul Scholes truyền đạt kinh nghiệm, thì có vẻ Chicharito và Danny Welbeck đang tiến bộ quá chậm chạp sau một vài giai đoạn thăng hoa. Họ cần thấy những điều mới mẻ trên sân tập và còn gì tuyệt vời hơn khi hàng ngày học hỏi từ một nhà vô địch thế giới.

Cuối cùng, vấn đề giá cả. Barcelona mất 35 triệu bảng cho Valencia năm 2010 và dĩ nhiên không thể bán Villa với giá tương tự. Hơn nữa, anh vừa bị gãy chân và đó sẽ là một canh bạc với bất cứ CLB nào muốn chiêu mộ anh.

M.U chắc chắn sẽ phải mặc cả rất nhiều, thậm chí đến 15-20 triệu bảng. Những cái giá đó chắc chắn chưa bằng một nửa số tiền họ phải bỏ cho những thương vụ đình đám như Eden Hazard hay Luka Modric.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm