Sa thải David Moyes, làm ơn!

17/03/2014 07:05 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - 42 triệu bảng, đó là số tiền Manchester United có nguy cơ mất nếu không giành được vé Champions League theo ước tính của CEO Ed Woodward. Sau trận thua Liverpool, “nguy cơ” đã trở thành “chắc chắn”. Nhưng thứ quý giá nhất Man United đánh mất không phải là tiền, họ còn tiêu tốn nhiều hơn thế, 150 triệu bảng chỉ để mua Marouane Fellaini, Juan Mata và trả lương 5 năm tới cho Wayne Rooney.

Thứ quý giá nhất Man United đánh mất mỗi ngày là niềm tin của người hâm mộ. Những người yêu mến Quỷ đỏ đang dần tuyệt vọng. Với một đội bóng có lượng CĐV đông đảo nhất thế giới và có doanh thu toàn cầu lớn nhờ CĐV như United, điều đó thật đáng lo ngại.

Dĩ nhiên, nói đến sự bệ rạc của Man United ở bất kỳ thời điểm nào thì phải nói tới vai trò của David Moyes. Những CĐV thủ cựu có thể vẫn bênh vực Moyes và nhắc về giai thoại tấm băng-rôn “3 năm chỉ toàn xin lỗi và mọi thứ vẫn lộn xộn thế này đây Fergie" căng ở Old Trafford năm 1989 mà “tác giả” Pete Molyneux sau này đã phải xin lỗi. Nhưng Alex Ferguson năm xưa ít ra còn cho thấy những dấu hiệu tươi sáng ngay ở những mùa bóng đầu tiên trước khi ông gặt hái vinh quang. Còn với Moyes, tất cả chỉ là một màu xám xịt.

United đã thua Stoke City, đã thua Olympiakos và thua nốt Liverpool, xen giữa đó là những trận đấu khôi hài kiểu như 81 quả tạt trước Fulham. Điều tồi tệ nhất không phải là thua, mà là mỗi thất bại sau của United lại tệ hại hơn, nặng nề hơn, đau đớn hơn thất bại trước mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện.

Vẫn biết rằng đây là một mùa giải chuyển giao và David Moyes có nhiều áp lực khi luôn phải sống dưới cái bóng của Sir Alex. Người hâm mộ không đòi hỏi quá nhiều ở mặt thành tích, nhưng Moyes ít nhất cũng phải cho họ thấy một chút niềm tin ở tương lai, rằng mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo ở mùa giải tới.

Không thể so sánh khởi đầu của Moyes với khởi đầu của Alex Ferguson bởi Sir Alex khi đến Old Trafford đã kế thừa một tập thể thiếu chất lượng, một đội bóng đang ở nửa dưới bảng xếp hạng với cầu thủ lớn duy nhất là Bryan Robson. Moyes ngược lại vẫn có nhiều ngôi sao lớn trong tay, đội hình sử dụng trước Liverpool đã quy tụ những cầu thủ tốt nhất và còn được tăng cường thêm Mata và Fellaini. Vậy mà United lại tiếp tục gây thất vọng triền miên với duy nhất một cú dứt điểm đi trúng đích ở cuối hiệp 1.

Với Moyes, Man United đang nếm trải quá nhiều những thứ đầu tiên. Chẳng hạn đây là lần đầu tiên họ tiếp Liverpool với vị thế kẻ đứng dưới nhìn lên kể từ thời đại The Kop của những “Spice Boys” Steve McManaman, Robbie Fowler và sau trận đấu khoảng cách lại được nới rộng. Một lần hiếm hoi United đánh bại được một đối thủ lớn ở Old Trafford đã từ tháng 11, thắng Arsenal.

Man United từ lâu đã xác định rằng đây sẽ là một mùa giải vứt đi, quan trọng là những kế hoạch cho một mùa vụ mới. Kế hoạch ấy có nên có David Moyes? Không. Moyes đang biến United thành một thứ gì đó ngày càng giống Everton. Moyes đã hơn một thập kỷ huấn luyện Everton, và danh tiếng của ông là một HLV đã dẫn dắt một CLB thiếu tiền trụ vững ở giải Ngoại hạng.

Liệu Moyes, người đã quá quen với cách làm việc của mình trong 10 năm trời sẽ chịu thay đổi khi chuyển tới một đội bóng khác có chất lượng cầu thủ tốt hơn? Moyes đến với Old Trafford để nhận một tập thể có nhiều ngôi sao ở mọi vị trí và là một đội bóng chơi giàu tính kỹ thuật khác hẳn Everton. Bản thân ông đã thay đổi cách làm việc của mình sao cho phù hợp với các cầu thủ chưa?

Câu trả lời là chưa, United vẫn chơi bóng thô ráp và cục mịch hệt như Everton, thậm chí còn tồi hơn Everton mà Moyes từng dẫn dắt, trong đó hàng phòng ngự cực kỳ non yếu và trung lộ thì luôn tê liệt. Lý do rất đơn giản, các ngôi sao United không được lập trình để chơi thứ bóng đá của Moyes nhưng vẫn phải miễn cưỡng chơi nó.

Dừng lại ở đây là được rồi, Moyes United!

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm