David Silva, Messi của Tây Ban Nha

13/10/2011 10:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - David Silva từng bị chỉ trích gay gắt vì gây ra những ồn ào không đáng có trước đợt tập trung vừa rồi của đội tuyển Tây Ban Nha. Tiền vệ đang chơi cho Man City nói rằng anh cảm thấy mình đang bị đối xử "bất công" ở tuyển, không có cơ hội lọt vào đội hình chính thức chỉ bởi vì không khoác áo 2 đội bóng lớn của Tây Ban Nha là Real Madrid và Barca. Nhiều người thậm chí còn sợ rằng vì những phát ngôn này, Silva sẽ bị Del Bosque, vị HLV có vẻ ngoài hiền lành đến ù lỳ nhưng cực kỳ sắt đá trong những vấn đề liên quan tới kỷ luật, "trù dập".


David Silva đang tỏa sáng - Ảnh Getty

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Del Bosque là một người nghiêm khắc, nhưng không độc đoán. Trong cả hai trận đấu với Czech và Scotland, anh đều được cho ra sân từ đầu, thậm chí còn được đá trọn 90 phút ở trận gặp Czech. Và quan trọng là David Silva cũng đã chứng tỏ được rằng anh không chỉ biết kêu ca. Tiền vệ của Man City đã tận dụng rất tốt những cơ hội có mặt trên sân để gây ấn tượng. Ở trận đấu với Czech, anh chính là người kiến tạo để Xabi Alonso nâng tỉ số lên 2-0. Những gì mà Silva thể hiện trong trận đấu ấy xuất sắc tới mức người ta phải đặt câu hỏi, liệu có nên loại hẳn Fernando Torres, người liên tục gây thất vọng, để dành một suất trên hàng công cho cựu cầu thủ của Valencia hay không.

Và thực tế thì đó chính là điều Del Bosque đã làm trong trận đấu với Scotland. Hay hơn nữa, ông để cho Silva chơi như Messi ở Barca. Nghĩa là Silva về lý thuyết cũng xuất phát ở vị trí số 9 trong sơ đồ 4-3-3, với Villa và Pedro ở hai bên, nhưng thực tế lại thường xuyên lùi xuống và chơi như một cầu thủ tấn công tự do. Kết quả của "thử nghiệm" này là mỹ mãn: Silva đã có một trận đấu bừng sáng, ghi 2 bàn (cả 2 đều rất đẹp) và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Tây Ban Nha. Đáng nói hơn là sự kết hợp giữa Silva với 2 cầu thủ Barca còn lại. Pedro là người làm tường để Silva ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, còn Villa là người hưởng lợi từ đường chuyền đẹp của Silva.

Một ngày trước trận đấu giữa Tây Ban Nha với Scotland, "Hoàng đế" Beckenbauer đã có một phát biểu khiến không ít người TBN cảm thấy "khó chịu". Ông bảo Tây Ban Nha không thể nào chơi bùng nổ như Barca được, bởi Barca có Messi trong khi Tây Ban Nha thì không. Quả thật sẽ là rất khập khiễng nếu so sánh Silva với người đã hai năm liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Xét về tốc độ, kỹ thuật hay bất kỳ kỹ năng nào, Silva cũng không bì được với Messi. Nhưng nếu Silva cứ chơi như đã chơi trong trận đấu với Scotland, người TBN sẽ chẳng việc gì phải cảm thấy ngượng miệng nếu coi anh là Messi của lòng họ.

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm