Chuyện Man City: Anh đang ở đâu, Silva?

08/04/2012 09:44 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Đã rất lâu rồi người ta không còn nhìn thấy hình ảnh một David Silva bùng nổ trên sân như nửa đầu mùa giải. Kể từ sau đường kiến tạo cho Samir Nasri ghi bàn ở phút 56 trong chiến thắng 3-2 của Man City trước Tottenham, anh dường như không có một đóng góp đáng kể nào cho Man Xanh, CLB đang khao khát một chức vô địch đầu tiên sau 44 năm chờ đợi.

Silva, đôi chân sáng tạo bậc nhất của giai đoạn đầu Premier League, đang dần bị lãng quên. Trước ngày 22/1/2012, anh đã ghi được 5 bàn thắng và kiến tạo 12 bàn. Thế nhưng kể từ đó đến nay, không bàn thắng, không đường chuyền thành bàn, chỉ còn hình ảnh một cầu thủ nhỏ con cạn kiệt thể lực lẫn ý tưởng.

Bàn thắng cuối cùng mà Silva ghi được là trong chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Arsenal vào ngày 18/12/2011. Thời điểm đó, Man.City đang có chuỗi trận bất bại ở Premier League. Thứ Bảy tuần trước, khi mà Man xanh đang bị dẫn trước 1-3 trên sân  Etihad, anh bị thay ra sau 58 phút thi đấu nhạt nhòa và sau đó đội bóng đã ghi liên tiếp 2 bàn để giành lại 1 điểm quý giá. Ở trận đấu với Stoke, Silva sớm rời sân ở phút 62, nhường chỗ cho Adam Johnson dù chấn thương ở đầu chẳng đến mức không thể tiếp tục thi đấu. Giữa tháng Ba, trong trận đấu với Chelsea, khi chỉ còn lại 14 phút, Edin Dzeko đã được gọi vào để thay Silva và Man City đã có chiến thắng 2-1. Đó là trận gần nhất các học trò của Mancini giành được 3 điểm.

Sẽ không có gì lạ nếu như anh không thể thi đấu với 100% thể lực. Mancini đã sử dụng Silva liên tục, để anh ra sân 29/31 vòng đấu ở Premier League mùa này. Trên mọi đấu trường là 40 trận cho Man City. Đó là chưa kể 6 trận trong màu áo ĐT Tây Ban Nha nữa.

Thực tế, Silva chưa bao giờ lấy khó khăn trong việc thích ứng với nền bóng đá mới làm lí do cho phong độ hiện tại của mình: "Rất nhiều cầu thủ đến từ Gran Canaria, tôi không phải là người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Tôi luôn tự nhắc mình cố gắng để thích nghi với mọi thứ."

Mancini cũng khẳng định sự hài lòng về Silva và cho biết học trò của mình đã thay đổi cách tiếp cận để hòa nhập với bóng đá Anh: " David đã cố gắng rất nhiều để khẳng định bản thân ở Premier League. Sau 7 tháng với lịch thi đấu dày đặc, không chỉ David mà bất kì cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và mất sức". Man Xanh chỉ thắng 1/4 trận gần nhất, bắt đầu bằng thất bại 0-1 trước Swansea City hồi tháng trước. Trong khi đó, Man Đỏ đã tăng tốc cực nhanh để tiến tới chức vô địch lần thứ 20.

Khi mùa giải mới bắt đầu, Silva đã thu hút giới truyền thông với thành tích vô địch EURO và World Cup. Anh còn khẳng định sẽ cố gắng để giúp Manchester City giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1968: "M.U chắc chắn đang nắm lợi thế nhưng chúng tôi cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Nếu đến cuối mùa, chúng tôi có số điểm xấp xỉ nhau thì trận derby sẽ mang tính chất quyết định xem ai là nhà vô địch. "

Cho đến thời điểm này, phong độ và đẳng cấp của Silva đã suy giảm đáng kể, và khoảng cách giữa Man City và M.U đã được nới rộng lên đến 5 điểm. Vòng 32, họ phải làm khách trên sân Emirates và rất có thể, đây mới là bước ngoặt quyết định. Ở Emirates, Man City rất cần Silva tìm lại phong độ đỉnh cao, vì có như thế, trận derby ở Etihad vào cuối tháng này mới không trở nên vô nghĩa.

TIỂU DUNG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm