Man City 3-2 Sporting Lisbon: Rượt đuổi ngoạn mục

16/03/2012 02:54 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) - Bùng nổ trong hiệp 2 với nguồn cảm hứng Aguero song những sai lầm của hàng phòng ngự trong hiệp 1 đã làm hại Man City. Thắng với tỷ số 3-2 trong trận lượt về nhưng tính theo luật bàn thắng sân nhà sân khách, Sporting Lisbon mới là đội giành quyền đi tiếp ở Europa League.

Đội hình ra sân:

Man City - Man City: Hart, Richards, Toure, Savic, Kolarov, Pizarro, Toure Yaya, Johnson, Silva, Balotelli, Aguero.

Sporting: Rui Patricio, Daniel Carrico, Xandao, Anderson Polga, Insua, Bruno Pereirinha, Fernandez, Schaars, Diego Capel, Izmailov, van Wolfswinkel.

Phút thứ 1: Schaars đã "chào" sân Etihad bằng một cú dứt điểm từ cự ly khoảng 30m song bóng đi thiếu chính xác.

Phút thứ 6: Lại thêm một cơ hội cho đội khách khi Xandao trong tình huống lên tham gia tấn công đã bật cao hơn các đối thủ để đánh đầu. Bóng đi không căng nhưng hiểm và may cho Man City khi trái bóng đã rơi ra ngoài khung thành của Hart trong gang tấc.

Phút thứ 10: Man City cuối cùng cũng có câu trả lời song cú sút volley một chạm của Adam Johnson sau tình huống treo bóng của Kolarov đã đi không chính xác.

Phút thứ 13: Yaya Toure đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha vào bóng từ phía sau đối với Fernandez.

Hai mươi phút của trận đấu đã trôi qua nhưng cũng như những gì đã diễn ra trong trận lượt đi, Sporting Lisbon đang thi đấu khá tự tin trước "dàn sao" của Man City. Không hề có chút e ngại hoặc thiếu quyết đoán nào trên sân Etihad từ đôi khách. Chính điều này cũng khiến những đợt lên bóng của Man City đang trở nên rườm ra và quá nhiều chạm.

Phút thứ 24: Sporting Lisbon được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 26m ở bên cánh phải nhưng cú sút của Fernandez sau đó chưa đủ lực để làm chao đảo khung thành của Hart.

Phút thứ 26: Fernandez của đội khách đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống "ngã vờ" trong vòng cấm địa.

Sau bàn thua, các camera đã bắt được hình ảnh HLV Roberto Mancini tỏ rõ sự không hài lòng với Balotelli, cầu thủ đã phạm lỗi không đáng có, dẫn tới bàn thua của đội nhà.

Phút thứ 32: BÀN THẮNG! Fernandez đã có cơ hội thể hiện tài năng sút phạt sau tình huống phạm lỗi không cần thiết của Balotelli ngay trước vòng cấm địa. Dù khóng sút không rộng khi điểm đặt bóng hơi lệch sang bên trái nhưng cú sút căng và xoáy của Fernandez đã khuất phục thủ môn Hart.

Phút thứ 41: BÀN THẮNG! Hàng phòng ngự chơi hớ hênh của các cầu thủ Man City đã khiến đội bóng này trả giá bằng bàn thua thứ hai. Tận dụng khoảng trống do quá ham dâng lên tấn công của Kolarov, Izmailov cầm bóng đi thẳng vào khu cấm địa rồi căng ngang cho tiền đạo van Wolfswinkel đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 1 đã kết thúc với phần thắng tạm thời là 2-0 nghiêng về phía đội khách. Cũng như Man United, Man City lúc này muốn đi tiếp sẽ phải ghi tới bốn bàn thắng trong hiệp 2. Đây có thể coi là một nhiệm vụ bất khả thi với các học trò của HLV Roberto Mancini khi họ chơi khá rệu rạo và thiếu quyết liệt trên sân. Dường như trận thua trước Swansea mới đây đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ Man "xanh".


Các cầu thủ khách ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters

Ngay đầu hiệp 2, HLV Mancini đã có sự thay đổi người khi De Jong được đưa vào thay cho Adam Johnson. Với sự thay đổi người này, có thể nhận thấy rõ việc chiến lược gia người Italia cũng không còn mặn mà với trận đấu này.

Trên sân, các cầu thủ Man City vẫn cố gắng đầy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng trước lối đá rất chịu khó áp sát và không ngại phạm lỗi của đội khách, các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa có được những cơ hội thoải mái để tung ra những cú dứt điểm.

Phút thứ 53: Dzeko được tung vào sân thay cho Pirazzo.

Phút thứ 55: Insua cầm bóng đi thẳng vào vòng cấm địa đội chủ nhà song nỗ lực dứt điểm của cầu thủ này đã bất thành khi De Jong kịp lùi về truy cản. Có thể nói việc dẫn trước tới hai bàn đang giúp các cầu thủ tới từ Bồ Đào Nha có được tâm lý hết sức thoải mái trên sân.

Phút thứ 60: BÀN THẮNG! Tận dùng tình huống bỏ không kèm người của trung vệ đối phương, Yaya Toure đã chuyền bóng cho Aguero để cầu thủ này dứt điểm tung lưới đội khách, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phút thứ 62: Man City có cơ hội san hòa song cú sút phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 22m của Kolarov đã đi không chính xác.

Phút thứ 63: Trước sự hưng phấn của đội chủ nhà, HLV Sa Pinto đã có liền hai sự thay đổi người khi Diego Capel và Fernandez rời sân nhường chỗ cho Jeffren và Renato.

Phút thứ 65: Hai đội tiếp tục có sự thay đổi người khi Nasri được đưa vào sân thay Silva còn đội khách thay van Wolfswinkel bằng Carillo.

Phút thứ 70: CƠ HỘI! Thủ môn Patricio trong một lần hiếm hoi mắc lỗi ra vào đã bắt không dính bóng, Ngay lập tức, Dzeko đã cố gắng dứt điểm nhưng động tác ra chân của tiền đạo này đã nhanh không bằng pha quay người lại bắt bóng của Patricio.

Phút thứ 76: BÀN THẮNG! Man City đã có bàn gỡ hòa sau tình huống thực hiện sút 11m thành công của Balotelli. Tuy nhiên, quyết định thổi phạt 11m của trọng tài có phần không chính xác khi Aguero đã chủ động "bẫy" Renato khi cầu thủ mới vào sân thay người đưa chân ra truy cản khá vội vàng.

Phút thứ 82: BÀN THẮNG! Vẫn là dấu ấn của Aguero, cầu thủ đã chọn đúng vị trí trong tình huống đội nhà được hưởng quả đá phạt góc để đệm bóng tung lưới đội khách. Với tỷ số chung cuộc hiện đã là 3-3, Man City cần thêm 1 bàn thắng nữa để đi tiếp.

Trong những phút cuối, trận đấu diễn ra căng thẳng khi các cầu thủ khách đã dùng nhiều cách để kéo dài thời gian. Nhờ vậy, Sporting Lisbon đã bảo toàn được kết quả "thua" 2-3 trước Man City trong trận lượt về nhưng do luật bàn thắng sân nhà sân khách, đội bóng của HLV Sa Pinto đã giành quyền đi tiếp.

Anh Hiển



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm