Roma dẫn 2-0 rồi thua 2-3: Zeman cũng cần phải học!

17/09/2012 14:12 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Một cơn địa chấn 10 độ richter đã xảy ra trên sân Olimpico ở thủ đô Italia tối qua. Roma, đội bóng được ca ngợi lên mây xanh sau trận thắng Inter cách đây 2 tuần, đã bất ngờ thua ngược đội khách Bologna 2-3 dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 16 phút thi đấu và giữ được cách biệt này tới phút 72. Đó là một kết quả gây sốc với hầu hết dư luận, những người mơ mộng với thứ bóng đá "đẹp" mà Roma theo đuổi, nhưng với số ít còn lại, những kẻ thực tế hơn, thất bại của Roma hoàn toàn không phải điều ngạc nhiên. Bởi vì rốt cuộc, đội bóng thú vị ấy đã không biết cách giữ được sự khiêm tốn mà họ cần phải giữ.



Vì sao vậy, Zeman?

Trong bài nhận định trước trận, TT&VH đã nhắc tới trận Roma vất vả thủ hòa Catania 2-2 ngay tại sân Olimpico ở trận mở màn. Đó là trận Roma chơi tấn công và phòng ngự đều rất "hồn nhiên", đúng với tính chất trẻ trung của đội bóng này và máu phiêu lưu "bất cần đời" của nhà cầm quân lão luyện Zeman, và hệ quả là họ bị thủng lưới 2 bàn rất đơn giản để rồi phải ngược dòng mướt mồ hôi. Trước Bologna, đội đã thua cả 2 trận đầu giải, nhược điểm tưởng đã được khắc phục. Roma chỉ mất có 6 phút để mở tỷ số, lại là tiền vệ trẻ Florenzi từ một cơ hội do Totti tạo ra, và 10 phút sau đó, đến lượt Lamela nhân đôi cách biệt. Sức trẻ căng tràn, nhưng đồng thời Roma không thể kiềm giữ những hạn chế của tuổi trẻ, điều mà không phải ai cũng nhìn thấy. Đó là sự thiếu khiêm tốn, thậm chí có phần ngạo mạn. Sau khi dẫn 2-0, Roma đá mà như chơi, có vẻ không nhìn Bologna với một nửa con mắt. Thế rồi, khi Gilardino gỡ 1 bàn ở phút 72, những cầu thủ áo bã trầu lập tức hoảng loạn. Chỉ vài chục giây sau đó, Diamanti gỡ hòa 2-2. Đỉnh điểm của sự sợ hãi là khi Stekelenburg và Burdisso không hiểu ý nhau, để cho Gilardino dễ dàng sút vào lưới trống ở phút 90+1, dìm Olimpico vào thảm họa.

Chưa bao giờ hai nửa thủ đô khác xa nhau như hôm qua. Trong khi Lazio tái hiện kỳ tích 3 trận đầu toàn thắng của 38 năm về trước với một đội hình ít được nói đến và một nhà cầm quân thầm lặng không được đánh giá cao, thì Roma rơi xuống đầm lầy, nơi hy vọng và những lo lắng không đưa họ đi tới đâu cả. Sau trận thắng Inter, người ta hát vang rằng HLV Zeman đã "dạy cho calcio một bài học", nhưng có lẽ sau trận tối qua, tất cả phải thừa nhận rằng nhà cầm quân này có lẽ cũng phải học. Serie A khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Serie B hay C, những giải đấu gần đây của Zeman, và cũng khắc nghiệt hơn Serie A của 13 năm trước, khi ông lần đầu dẫn dắt Roma…

B.V




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm