Deco: Tìm lại vị trí số một

19/06/2008 14:27 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Những ngày ở Porto là lần gần đây nhất Deco đóng vai trò một ngôi sao gánh vác toàn bộ nhiệm vụ sáng tạo của đội bóng. Trong mùa giải mà đội bóng BĐN giành ngôi vô địch Champions League một cách đầu bất ngờ đó, mọi kế hoạch tấn công của Jose Mourinho đều qua chân anh.

Kể từ đó, Deco luôn phải chấp nhận một vai phụ trong những đội bóng mà anh khoác áo. Với ĐT BĐN, đầu tiên là dưới cái bóng của Luis Figo và sau đó là trong sự lấn lướt của ngôi sao mới nổi Cristiano Ronaldo. Còn tại Barcelona, chiếc đèn chính của sân khấu thường hướng về Samuel Eto’o, Ronaldinho rồi sau đó là Lionel Messi. Có rất nhiều lý do khiến suốt hai mùa giải đã qua, Deco như mất hút trên sân bóng. Chấn thương không phải là lời giải thích xác đáng. Anh quả thật phải nghỉ 2 tháng ở mùa trước, nhưng trong cả mùa 2006-2007 vẫn có thể ra sân đều đặn.

Những vấn đề bên ngoài sân, như cuộc ly dị với người vợ thứ hai vào tháng Ba năm trước, cũng không phải là lý do chính. Sự thật là phong độ của Deco đã đi xuống thấy rõ. Một lý do khác là sự nổi lên của Iniesta, ngôi sao trẻ có lối chơi khá giống với Deco, tại Barcelona. Đội bóng xứ Catalan không hề giấu dếm việc họ sẽ nghe bất kỳ đề nghị nào đối với Deco, còn ở ĐTQG, những cầu thủ mới nổi như Miguel Veloso hay Joao Moutinho, khiến vị trí của tiền vệ đã 30 tuổi này có phần bị lung lay. Và vào lúc tưởng như anh không bao giờ quay lại được đỉnh cao sự nghiệp nữa thì EURO 2008 bắt đầu.

BĐN hiện đang ở trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, và Deco đang là mối nối quan trọng nhất trong tay HLV Felipe Scolari. Bởi lẽ BĐN hầu như không chơi với những tiền đạo đích thực, Deco có vai trò hết sức quan trọng khi anh gắn kết toàn bộ đội bóng, giúp cho những kế hoạch tấn công diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất. Không mấy cầu thủ có được sự kết hợp tuyệt vời như Deco: khả năng sáng tạo và tầm nhìn của một tiền vệ tổ chức tài ba đi kèm với sự tận tụy và kỹ thuật thu hồi, giữ bóng điêu luyện của một tiền vệ phòng ngự giàu kinh nghiệm. Anh đã trở lại là nhân vật chính của sân khấu lớn với những đường chuyền, những pha đi bóng, đánh chặn, những cú sút và cả các bàn thắng.

Những nhận xét của Mourinho về Deco có thể nói thay tất cả: “Chúng tôi đá 4-4-2 với một tiền vệ phòng ngự và hai tiền vệ tổ chức. Deco có thể chơi ở mọi vị trí trong sơ đồ đó và chúng tôi có thể dễ dàng chuyển sang 4-3-3. Vì thế, Deco là người kiểm soát chiến thuật của đội bóng và khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn”.

Tại World Cup 2006, Deco nghỉ do chấn thương ở trận đầu tiên, ghi bàn ở trận thứ 2, được nghỉ dưỡng sức ở trận 3, bị truất quyền thi đấu ở trận 4, bị treo giò ở trận 5 và thất bại ở trận thứ 6 (cũng chính là trận gặp Đức).

Còn giờ đây tới lượt Scolari, sẽ đến để tiếp tục công việc mà Mourinho bỏ dở ở Chelsea vào ngày 1/7 này, khẳng định rằng Deco là “không thể thay thế”. Vậy điều gì đã xảy ra khiến một cầu thủ tưởng như đã qua những ngày vinh quang tìm lại ma thuật đã mất của anh. Thật ra thì cục phục sinh của Deco đã diễn ra vài tháng trước.
 
Anh đã chơi những trận hay nhất của mình trong hai năm qua ở bán kết Champions League trước M.U, mà nhiều lắm chuyện cho rằng để khẳng định rằng anh vẫn còn xứng đáng với một bản hợp đồng hậu hĩnh. Khi mà ngày sinh nhật lần thứ 31 của anh sẽ đến vào tháng Tám tới, được thúc giục bởi sự tiến bộ không ngừng của Moutinho, Deco hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng của anh để khẳng định mình ở một giải đấu lớn, và cho tới thời điểm này thì anh đã có được điều mình muốn: vị trí số một không thể tranh cãi trong ĐT BĐN.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm