Juventus bắt đầu mùa giải mới: Del Piero vẫn là số một?

09/07/2011 12:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Như một nghịch lý, khi thể lực và phong độ của Alessandro Del Piero càng đi xuống do tuổi tác thì chỗ đứng của anh trong đội hình Juventus dường như lại càng vững chắc. Mùa giải sắp tới đây cũng có thể không phải là ngoại lệ.

Alex Del Piero - Ảnh Getty

Ai sẽ là ngôi sao số một trên hàng công của Juventus để đưa đội này đến mục tiêu giành lại uy tín ở Serie A mùa tới? Có thể là Aguero hoặc Rossi, những người vẫn đang chỉ là mơ ước của Juve, hoặc cũng có thể là Matri, chân sút tiêu tốn của đội bóng này không ít hơn 18 triệu euro. Nhưng Del Piero mới là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Juve trong ngày mở màn triều đại đầy kỳ vọng gắn với cái tên Antonio Conte, từ một đường căng sệt của hậu vệ trái Paolo De Ceglie. Dù đấy chỉ là bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu tập nội bộ 12 đấu 12 (đội của Del Piero thắng 2-0), thì đội trưởng huyền thoại của Juve cũng không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để khẳng định: tôi vẫn tồn tại và tôi vẫn ghi bàn, thưa các vị.

Juventus đang tìm mọi cách mua về Giuseppe Rossi (vụ Aguero coi như đã chấm dứt sau khi các bên không thỏa thuận được mức giá), nhưng ngay cả khi tiền đạo 24 tuổi ấy chưa đặt chân đến, hàng công của Juve đã rất chật chội với 6 chân sút có "số má". Ngoài Del Piero, còn có Matri, Quagliarella, Iaquinta, Amauri và Toni - nhiều hơn 2 người so với số tiền đạo mà Juve đã có ở thời điểm bắt đầu mùa trước (Matri và Toni được mua thêm hồi tháng 1/2011). Để cân bằng đội ngũ, ít nhất 2 người trong số đó sẽ phải ra đi, nhưng chắc chắn sẽ không có tên của Del Piero, người đã tuyên bố chỉ rời Juve khi chia tay bóng đá.

Vấn đề là bất chấp tuổi tác ngày một cao, đôi chân ngày một chậm, "Pinturicchio" chưa bao giờ chấp nhận ngồi dự bị. Anh từng có những mâu thuẫn lớn đến mức không nhìn mặt Fabio Capello ở mùa giải 2005-06, khi bị nhà cầm quân này "bỏ quên". Anh từng là một phần nguyên nhân khiến Ranieri phải ra đường và mùa trước cũng vài lần "mặt nặng, mày nhẹ" với HLV Del Neri ở mùa giải trước, khi phải ngồi dự bị quá lâu hay bị thay ra ngoài. Roma và Juventus là hai thể chế khác, nhưng vai trò của Totti với Roma và Del Piero với Juventus không khác gì nhau, khi những ngôi sao này có ảnh hưởng cực lớn trong nội bộ đội bóng. Song nếu như Totti vẫn còn sung sức thực sự và có thể giúp cả đội chơi tốt hơn, thì ở tuổi 37, Del Piero nhiều lần rơi vào cảnh lực bất tòng tâm trước khung thành đối phương.

Với sự có mặt của cựu đồng đội Antonio Conte trên ghế huấn luyện của Juventus mùa này, Del Piero gần như đã được trang bị thêm một thứ vũ khí để cạnh tranh với các chân sút đàn em cho một vị trí xuất phát trên hàng công. Thất bại của Juve hai mùa gần đây bị cho là bắt nguồn từ sự thiếu bản sắc, thiếu "chất Juve" trong cả lối chơi lẫn tinh thần của các cầu thủ, mà sự bổ nhiệm Conte là để khắc phục nhược điểm đó. Conte, người đã được Del Piero tán tụng hết lời trước khi chính thức đến Juve nắm quyền, đã sớm tuyên bố "Del Piero và Buffon là những người không thể thay thế. Họ chính là Juventus". Điều đó phải chăng đồng nghĩa với việc Del Piero luôn có một suất ưu tiên trên hàng công, kể cả khi có thêm Rossi hay Aguero? Rất có thể.

Trên lý thuyết, một thuận lợi cho Del Piero và cho cả Conte trong việc sử dụng anh là Juventus từ nay sẽ đá 4-2-4, sơ đồ chiến thuật đầy chất phiêu lưu đã làm nên tên tuổi của Conte. Khi đội bóng chơi với 4 tiền đạo, cơ hội cho mỗi người đều sẽ rộng mở hơn, nhưng thực tế thì ngoài Quagliarella (và phần nào là Iaquinta) có thể đá cánh, những người còn lại (kể cả Del Piero lẫn Rossi/Aguero) đều chỉ thích hợp cho trung lộ. Cuộc cạnh tranh rõ ràng sẽ không dễ dàng, song Del Piero cũng chẳng phải lo?

Vĩnh Nguyên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm