Mourinho phải xin lỗi các Madridismo?

08/05/2013 18:27 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Trong bài báo “Mourinho, tại sao? Tại sao? Tại sao?”, nhại lại đúng cách mà HLV Jose Mourinho đã từng vặn hỏi trọng tài Stark khi đuổi Pepe, khiến Real Madrid bị Barca loại ở Champions League mùa 2010-11, nhà báo Tomas Roncero phê phán sự “phản bội” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khi ca ngợi Barcelona là đội bóng hay nhất trong vòng 20-30 năm lại đây.

Có một bộ phận CĐV Real muốn Mou phải xin lỗi

Tất cả những gì Mourinho nói trong cuộc họp báo ầm ỹ và bất hạnh hôm thứ Sáu vừa qua, điều làm tôi bối rối và bất ngờ nhất là câu nói này: Barca là đội bóng hay nhất thế giới trong vòng 20-30 năm qua. Đối với một Madridista, lời khẳng định trên giống như một quả đấm vào bụng. Liệu có thể tưởng tượng nổi một hội viên lão thành của Madrid sẽ phản ứng như thế nào nếu nghe được lời nói đó? Kẻ nói như vậy sẽ bị tống cổ ngay lập tức. Ai có thể tưởng tượng ra tôi sẽ bị phán xét như thế nào nếu nói thế trên các trang của AS, kênh Cadena SER, hoặc trong các cuộc tranh luận của chương trình bàn tròn thể thao Punto Pelota? Các Madridistas sẽ không cho tôi cái quyền phát biểu nữa.

Tôi đau lòng vì Mourinho đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đâu rồi một Mourinho làm cho cả madridismo yêu mến, vì trong ba năm qua đã dũng cảm nói nên điều mà phần lớn các “vikingos” suy nghĩ. Ông đã đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc to lớn, khi không để Barca được chơi trận chung kết Champions League trên sân Bernabeu (2010). Ông dũng cảm tố cáo sự thiên vị của trọng tài đối với Barca, trong cái đêm Stark loại chúng ta khỏi trận chung kết Cúp châu Âu bằng cách rút thẻ đỏ với Pepe. Ông dám nhắc lại vụ Ovrebo là một nỗi nhục lịch sử, vì cho phép đội bóng của Guardiola giành cú ăn sáu trong cùng một mùa bóng. Ông ấy đã dũng cảm tố cáo sự thiên vị mà Barca nhận được vì mang biểu tượng của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc). Ông đặt Platini vào đúng chỗ của mình. Đó là Mou một thời mà chúng ta khâm phục. Đó là một Mourinho bảo vệ các quyền lợi của Madrid và lớn tiếng nói lên những gì các madridistas suy nghĩ.

Nhưng hai năm đã trôi qua, và bây giờ chúng ta thấy Mou rũ bỏ tất cả, tự đánh mất uy tín cũng như quyền lực của mình khi khẳng định “Barca là đội bóng hay nhất trong vòng 20-30 năm qua”. Để bắt đầu, đó là một sự dối trá. Madrid đã ba lần vô địch Champions trong các năm từ 1998 đến 2002. Có đúng là Barca hay hơn Madrid thời Mijatovic dẫn đầu, tiếp đến là Raul, phía sau là Zidane và Casillas? Chỉ năm ngoái thôi, Mou còn nói Barca không phải là đội bóng thống trị bóng đá châu Âu, vì không hai lần liên tiếp giành Champions League. Hoàn toàn đồng ý. Vậy mà, tại sao 12 tháng sau, Mou lại nói ngược?

Mou đã mắc sai lầm khủng khiếp. Barca là kẻ thù, và đã là kẻ thù thì đến nước lã cũng không cho uống. Mou giờ đây làm cho các cule sung sướng. Tôi đoán bởi vì sắp ra đi nên Mou nói mà chẳng suy nghĩ đến những hậu quả tai hại đối với những ai bảo vệ lẽ phải. Các madridistas chúng tôi là như vậy: cuồng nhiệt, nhạy cảm và tình cảm. Chúng tôi chỉ tin vào sự thật. Nhưng Mourinho thật lạnh lùng và đầy tính toán. Phải chăng Mou ca ngợi Barca là để tăng thêm giá trị của ba lần dẫn Madrid lọt vào bán kết Champions? Thưa Ngài Mourinho, tại sao? Tại sao? Tại sao, lại như thế?

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm