Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Totti xảy ra trong pha bóng tấn công mà Vucinic đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Roma. Đó là một pha phản công nhanh, Totti chuyền bóng thuận lợi cho tiền đạo người Montenegro dốc bóng bên cánh trái rồi băng lên xâm nhập khu vực trung lộ. Trong khi Vucinic không gặp phải sự truy cản nào để dễ dàng thực hiện cú sút chéo góc ghi bàn thắng, thì Totti bị tiền vệ Ruben Olivera kéo ngã bên ngoài vòng cấm của Lecce. Pha phạm lỗi của Olivera không thực sự nguy hiểm, đồng thời Vucinic đã ghi bàn, nhưng Totti vẫn phản ứng dữ dội hơn mức cần thiết khi lao vào định “ăn thua đủ” với kẻ đã kéo ngã anh, ngay trước mặt trọng tài chính Gervasoni. Lập tức hai chiếc thẻ đỏ được rút ra cho cả thủ phạm và nạn nhân.
Xem qua băng ghi hình, xô xát giữa Totti và Olivera chưa nặng đến mức khiến cả hai phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. HLV Ranieri cũng cho rằng: “Olivera phạm lỗi với Totti, rồi họ nảy sinh tranh cãi. Tôi nghĩ hai chiếc thẻ vàng là hợp lý hơn cả”. Chính bản thân Olivera cũng lên tiếng bảo vệ Totti: “Tôi không hiểu vì sao Totti bị đuổi, có lẽ tại vì anh ấy xô đẩy tôi chăng? Những chuyện như vậy rất thường xảy ra, tôi thấy không có gì nghiêm trọng cả. Tôi cũng không đáng bị thẻ đỏ chỉ vì một lỗi rất nhỏ”. Quan điểm của giới chuyên môn sau trận đấu cũng khẳng định trọng tài đã xử lý quá nặng tay, nhất là khi pha xô xát không làm ảnh hưởng gì đến pha bóng đang diễn ra (Roma ghi bàn).
Totti nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Olivera- Ảnh Getty
Tranh cãi đã không lớn đến thế nếu như tình huống đó xảy ra trong một trận khác, ở thời điểm khác, bởi với chiếc thẻ đỏ này, Totti sẽ không được chơi trận derby xương máu với Lazio ở vòng đấu tiếp theo. Quyết định của trọng tài Gervasoni vì thế được coi là rất nhạy cảm. Liệu có hay không một âm mưu chống lại Roma khi Lazio đang chơi thăng hoa? Có thể là không, nhưng không loại trừ một ý tưởng nào đó từ “bề trên” cho phép trọng tài loại Totti khỏi trận derby thủ đô, nhằm đề phòng nguy cơ bạo loạn. Totti vốn là một người cực đoan trong quan hệ đối địch với Lazio, khi nhiều lần anh bày tỏ thái độ xúc phạm các tifosi Lazio, đào sâu thêm mối hận thù và gây ra những phản ứng rất tiêu cực. Như cuối mùa trước, có nghi án các cầu thủ Lazio bị chính người hâm mộ đội nhà dọa giết nếu không tự nguyện thua Inter, một cách gián tiếp để ngăn Roma giành Scudetto.
Mùa này, Totti chơi rất sa sút. Anh chưa ghi được bàn thắng nào cho Roma. Nhưng vai trò của Totti vẫn rất quan trọng, đặc biệt trong một trận derby mà tinh thần và bản lĩnh mới là yếu tố quyết định chiến thắng. Không ai hiểu trận derby bằng Totti, không ai chơi nhiều trận derby bằng Totti, không ai khao khát đánh bại Lazio như Totti. Vắng anh, Roma rõ ràng sẽ gặp khó khăn hơn bội phần trước một Lazio đang được đánh giá rất cao. Không chỉ về mặt chuyên môn, khi Totti vẫn là đạo diễn chính cho lối chơi của Roma, mà quan trọng hơn, là về mặt tinh thần. Tinh thần derby, tinh thần Romanista.
Băng ghi hình sẽ được đem ra mổ xẻ ở kỳ họp tiếp theo của Ủy ban kỷ luật. Totti có thể nuôi hy vọng được giảm án xuống chỉ còn thẻ vàng và được phép chơi trận derby, nhưng anh cũng có thể phải chịu những hình phạt nặng hơn nữa, khi hành vi hung hăng đòi đuổi đánh Olivera trong đường hầm sau khi rời sân đã được ghi lại. Xét cho cùng, tất cả “kiếp nạn” này cũng do anh tự tạo ra và anh xứng đáng phải chịu hậu quả. Chỉ tội cho Roma và “Gã thợ hàn tội nghiệp” Ranieri…
Ngày 29/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân, 17 tuổi, ở Hà Nội bị chấn thương tim nghiêm trọng do dị vật kim loại xuyên thấu.
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến thời điểm chính thức diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025) tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Có một ước mơ về hòa bình được vẽ nên bằng những tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Quốc Thái. Nói cách khác qua triển lãm chân dung của Nguyễn Quốc Thái được khai mạc vào hôm nay, 29/4, người xem sẽ thấy mơ ước hòa bình của ông.
Ở tuổi 73, dù đối mặt với những thử thách sức khỏe, Hồng Kim Bảo vẫn sống với niềm đam mê mãnh liệt và tìm thấy ý nghĩa trong những khoảnh khắc giản dị nhất, từ việc tự tay đi chợ đến việc tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để rà soát các công việc chuẩn bị đàm phán thương mại với phía Hoa Kỳ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, trung vệ thép một thời của bóng đá Việt Nam, ông Lê Khắc Chính lại bồi hồi nhớ về trận cầu đoàn tụ, nối liền Nam - Bắc vào ngày 7/11/1976. Trận đấu lịch sử giữa Tổng cục đường sắt Việt Nam và Cảng Sài Gòn mãi còn vẹn nguyên trong ký ức của cựu danh thủ đã bước sang tuổi 70.
Ngày 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xi-xu-lít) nhân dịp đồng chí và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau 2 ngày chiếu sớm, phim điện ảnh Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải đứng top 1 phòng vé Việt, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
Hơn 8 thập kỷ trước, hai họa sĩ trẻ Joe Shuster và Jerome Siegel bán bản quyền nhân vật Superman cho DC Comics với giá chỉ 130 USD (tương đương khoảng 2.900 USD hiện nay). Từ một thương vụ nhỏ bé năm 1938, Superman đã trở thành biểu tượng văn hóa trị giá hàng tỷ USD, nhưng cũng là tâm điểm của các cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài.
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã quyết định mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ trong trận “chung kết sớm” của mùa giải V-League 2024/25 giữa CLB Hà Nội và CLB Thép Xanh Nam Định, diễn ra lúc 19h15 ngày 4/5 trên sân Hàng Đẫy.