Trước vòng 8 Premier League: Derby Merseyside thời khủng hoảng

15/10/2010 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một trong những trận derby nổi tiếng nhất thế giới đang trở thành... cuộc chiến trụ hạng tại Premier League. Đó dĩ nhiên không phải viễn cảnh mà cả Liverpool và Everton mường tượng ra hồi đầu mùa giải. Nhưng thực tế vốn luôn phũ phàng...

Ở Anfield những ngày này đang là những đám mây đen xám xịt. Từ tương lai bất ổn của CLB sau những rắc rối và kiện tụng của quá trình đổi chủ cho đến thành tích đáng thất vọng trên sân cỏ. Theo các nhà thống kê, The Kop đang trải qua một khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng gần 6 thập kỷ. Mùa giải 1953-54, Liverpool của Don Welsh chỉ giành 5 điểm sau 8 vòng đấu, và sau đó rớt hạng ở vị trí 22/22. Tương lai nào đang chờ đón thầy trò Roy Hodgson vào tháng 5/2011, khi hiện tại họ chỉ có vỏn vẹn 6 điểm sau 7 vòng và đang xếp thứ ba từ dưới lên? Đã có những áp lực từ phía những CĐV đòi sa thải Roy Hodgson và đưa huyền thoại Kenny Dalglish lên thay thế.

Derby Merseyside đã không còn hấp dẫn như trong quá khứ -Ảnh Getty

Có thể hiểu được sự thất vọng của các liverpudlian khi đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Nhưng thực tế, chẳng có gì đảm bảo rằng Dalglish có thể tạo nên khác biệt, dù rằng trong quá khứ ông đã từng mang lại nhiều thành công cho Liverpool, cả trên tư cách cầu thủ cũng như HLV. Đúng là Roy Hodgson đang bế tắc với đội bóng mới, nhưng vấn đề của Liverpool không hoàn toàn nằm ở băng ghế chỉ đạo. Và Dalglish, với 10 năm không hành nghề HLV, chưa hẳn đã là vị cứu tinh của họ.

Trong một tuyên bố gần nhất, John W.Henry, Tom Werner cùng bộ sậu của NESV đã cam kết sẽ có mặt ở Goodison Park Chủ nhật này để chứng kiến trận derby Merseyside thứ 214. Rõ ràng đây là cơ hội đầu tiên để Henry đánh giá đội bóng mà ông sẽ đầu tư, đồng thời cũng là một dịp để BLĐ Liverpool thương thảo những sách lược để đưa đội bóng trở lại vinh quang. Thị trường chuyển nhượng mùa đông vốn bị đánh giá là khá mạo hiểm để đầu tư, nhưng có lẽ Liverpool không có lựa chọn nào khác.

*Mệnh lệnh phải thắng

Hơn 4 năm kể từ sau thất bại 0-3 ở Goodison Park ngày 9/9/2006, Liverpool chưa bao giờ nếm mùi thất bại ở trận derby (5 thắng, 2 hòa). Chính thành tích đối đầu vượt trội ấy đang tạo nên một sức ép vô hình lên vai Roy Hodgson. Các CĐV Liverpool đã mặc nhiên coi những trận derby là một dịp để họ thị uy với đội bóng láng giềng. Vẫn biết rằng Hodgson đáng được trao thêm cơ hội, nhưng chỉ cần Liverpool ngã ngựa, hoặc thậm chí bị cầm hòa ở Goodison Park cuối tuần này, là mọi mũi dùi chỉ trích sẽ lại hướng thẳng vào ông. Một chiến thắng có thể xoa dịu phần nào sự phẫn nộ, nhưng trái lại, đó sẽ là giọt nước tràn ly.

Tin buồn cho Hodgson là trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này, thì virus FIFA đang khiến đội bóng của ông mất đi hai trụ cột Daniel Agger và Dirk Kuyt, trong khi đó, Torres vẫn đang chạy đua với chấn thương để có thể tham dự trận derby. Có thể anh sẽ bình phục, nhưng sẽ không có được nền tảng thể lực tốt nhất. Điều duy nhất khiến Liverpool lạc quan là Everton cũng chỉ xếp ngay trên họ nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Nhưng xét về trạng thái tinh thần, rõ ràng đội bóng của David Moyes không căng thẳng bằng đối phương. Trước kỳ nghỉ để dành thời gian cho loạt trận quốc tế, Liverpool nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Blackpool ngay tại Anfield. Trái lại, Everton chấm dứt chuỗi trận không thắng với chiến tích hạ gục chủ nhà Birmingham 2-0. Thêm nữa, thầy trò David Moyes không phải đối mặt với tâm lý âu lo về tương lai của mình, như Liverpool.

Ở Goodison Park Chủ nhật này sẽ là mệnh lệnh phải thắng cho cả hai đội bóng đang khủng hoảng. Lửa derby vẫn sẽ cháy rừng rực, song thật đáng buồn, vì nó chỉ là một trận chung kết ngược mà thôi.

Tuấn Cương

Vòng 8

Thứ Bảy ngày 16/10
21h00 Arsenal - Birmingham City, Bolton - Stoke City, Fulham - Tottenham, M.U - West Brom, Newcastle - Wigan, Aston Villa - Chelsea.
Chủ nhật, ngày 17/10,
19h30 Everton - Liverpool
22h00 Blackpool - Man City.

Thứ ba, ngày 19/10, 2h00 Blackburn - Sunderland.

Xem chi tiết tại www.thethaovanhoa.vn và www.bongda.vietnamplus.vn

Chân sút hàng đầu:
6 bàn - Berbatov (M.U), Malouda, Drogba (Chelsea)
5 bàn - Bent (Sunderland), Tevez (Man City)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm