Derby Scudetto: Trận đấu của Leo

30/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Vào cái ngày rời khỏi Milan bằng cửa sau hồi tháng 5/2010, Leonardo bảo: “Tôi là một sản phẩm của Milan. Tôi không biết sẽ tiếp tục làm cái nghề này không”. Các khán đài của San Siro chia tay anh với những tràng vỗ tay, và anh vẫy tay chào họ, môi nở nụ cười không phải của kẻ chiến bại. Anh không nói nhiều về cuộc ra đi ấy, nhưng các tifosi hiểu tất cả. Họ ủng hộ anh, họ từng chỉ trích Berlusconi, họ coi anh như một đứa con Milan phải rời ngôi nhà ra đi vì một ông bố “có vấn đề về tâm thần” và khi anh nhận lời làm HLV Inter và đang làm nên những điều kì diệu ở đội bóng của nửa kia thành phố, đầu tiên, họ trách các ông chủ Milan đã đẩy Leo, con người đã gắn bó 13 năm với Milan, sang “phía bên kia”. Sau đó, họ quay sang trách chính anh.

HLV Leonardo (phải) sẽ đối đầu đội bóng cũ trong trận derby Scudetto- Ảnh Getty

Bây giờ, anh chàng HLV đẹp trai có chất Milan trong máu ấy sẽ quay lại đối đầu với đội bóng cũ, trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt mà những người thích bi kịch kiểu Ý rất muốn chứng kiến nó sẽ mở màn và hạ màn ra sao. Nếu Berlusconi đã từng chứng kiến một cách khoan khoái cái ngày đứa con nuôi “Brutus” (Ronaldo) trở lại trong một trận derby để đâm nhát dao vào tim ông bố “Julius Cesar” (Moratti), thì giờ đây, ông bố dượng ở nhà hàng xóm ấy (Moratti) lại muốn trả thù nhờ phát súng mà con trai (Leonardo) sẽ bắn vào đầu bố đẻ (Berlusconi) trong một cuộc đấu súng mà tất cả đợi chờ. Và trước khi cuộc đấu súng ấy diễn ra, có một cuộc đấu tinh thần của chính Leo với toàn bộ Milanista, và cái việc anh trút bỏ vẻ ngoài lịch thiệp, đạo mạo và ga lăng đã từng có trong suốt 13 năm đỏ-đen, đã khiến nhiều Milanista tức giận. Anh đến nhận lời làm HLV Inter, và anh bảo “đây là một giấc mơ”. Anh nói rằng, khi đến Madrid xem trận CK Champions League 2010, “tôi đã ủng hộ Inter”. Anh cũng không hề muốn cải chính và chỉ cười khi các phóng viên viết rằng, Leonardo “đã là một Interista” 100% . Không, thực ra chỉ 99%, vì anh vẫn mặc đồ của Dolce & Gabbana, đồ hiệu chính thức của Milan. Đấy có lẽ là điều duy nhất mà các Milanista nào điên cuồng vì mốt trong cái thủ đô thời trang nước Ý này có thể tha thứ cho anh.

Thế giới Milan phẫn nộ. Họ vừa lo sợ phải chứng kiến cái cảnh một Milanista chống lại, thậm chí cướp đi Scudetto trong tay họ và giành lấy cho đối thủ đáng ghét cùng thành phố, họ bắt đầu căm ghét anh vì sự thay đổi trong không chỉ lời nói, mà có lẽ con người anh, người muốn làm tất cả những gì có thể để chứng minh Berlusconi đã sai lầm bằng việc đánh bại chính Milan và đoạt Scudetto tưởng như đã nằm trong tay họ. Ronaldo, người được chính Leonardo đưa về Milan để làm Brutus, bảo rằng Leo là “số 1 về ngoại giao”. Ancelotti kể lại, rằng “trước Giáng sinh, tôi gọi điện chúc mừng đến Galliani và được ông cho biết là Leonardo đã kí với Inter. Sau đó tôi gọi cho Leo để chúc mừng về điều này, thì anh ấy phủ nhận tất cả”. Chỉ vài giờ sau đó, tin chính thức được Inter đưa ra: Leo đã là người của Inter. Kết luận: Leo là một kẻ giả dối hay một kẻ đạo đức giả? Điều đó thật ra chẳng có gì quan trọng với Leo, vì ở đâu, ở nửa đỏ-đen hay xanh-đen, anh đều muốn chiến thắng, bằng mọi giá và đạp bằng trở ngại trên đường đi.

Giờ đây, khi trận derby đang đến rất gần, và tâm trạng của thành phố chia đôi, khi các Milanista không muốn người anh em hại họ bằng cách trả thù ông chủ cũ và các Interista nóng lòng chờ đợi ngày một người Milan đưa đội bóng của họ vượt qua chính Milan, trong cuộc nội chiến trên sân và trong trái tim của một người. Sau 90 phút của trận derby, tất cả sẽ có câu trả lời, Leonardo anh là ai, và với Milan hay Inter, là thiện, là ác hay là tà?

A.N





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm