"Thợ hàn" Ranieri: Roma giống như những võ sỹ đấm bốc

04/11/2010 09:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thất bại "muối mặt" 1-3 trước FC Basel ngay tại Olimpico ở trận lượt đi vòng bảng Champions League đẩy Roma vào thế khó trước chuyến đi tới Thụy Sỹ.

Sau 3 trận vòng bảng, Roma thua tới 2 trận và ngay lập tức Ranieri và các học trò thấy cánh cửa đi tiếp đang hẹp lại trước mắt mình. Đã thế, Roma tới làm khách ở Basel mà không có sự phục vụ của những David Pizarro, Rodrigo Taddei, Matteo Brighi, Adriano và Philippe Mexes vì chấn thương. Nhưng khát vọng vượt khó đã được "Giallorossi" thể hiện đúng lúc khi giành được 3 điểm quý giá sau chiến thắng 3-2.

HLV Ranieri, Ảnh Getty

Sau trận đấu, Ranieri không giấu được niềm vui và không tiếc lời ca ngợi các chiến binh màu bã trầu đã có một trận đấu đầy quả cảm. "Hiệp 1, Roma chơi tuyệt vời dù 20 phút đầu tiên thuộc về Basel. Chúng tôi đã kiểm soát tuyến giữa".
Tuy nhiên, "Người con của thành Rome" (Ranieri sinh ở Roma) cũng thừa nhận là đội bóng của ông gặp khó khăn trong hiệp hai: "Lẽ ra chúng tôi cần phải kiểm soát nhịp độ trận đấu trong hiệp 2 nhưng Roma rơi vào tình thế khó khăn vì để cho Basel chủ động trong lối chơi của họ. Tuy nhiên điều quan trọng là Roma đã thắng. Chiến thắng này giúp chúng tôi củng cố hy vọng đi tiếp và dĩ nhiên nó khiến các cầu thủ của tôi tự tin hơn rất nhiều. Lúc nào tôi cũng muốn tung vào sân những cầu thủ chất lượng và chúng tôi càng gây ra nhiều khó khăn cho đối phương càng tốt nhưng mặt khác tôi cũng phải tìm ra sự cân bằng cho đội bóng. Chúng tôi giống như những võ sỹ đấm bốc. Khi cần thiết, Roma phải tự mình che chắn, đồng thời luôn sẵn sàng tung ra những cú đấm hạ gục đối thủ khi thời cơ đến".

HT (Theo Corriere dello Sport) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm