(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ El Pais (Đất nước) của Tây Ban Nha trước trận lượt về giữa Real Madrid và AC Milan tại Champions League, Franco Baresi, đội trưởng của CLB áo đỏ-sọc đen từ 1980 đến 1997, nhận xét “đàn kền kền trắng” còn thiếu một số điều kiện để trở thành một đội bóng siêu hạng.
* Ông nghĩ thế nào về đội Milan hiện nay ?
- Họ đang lấy lại phong độ sau một sự khởi đầu gian nan do Maldini từ giã sân cỏ, do thay đổi HLV và do sự ra đi của Kaka. Đội bóng lúc đó bị phân tâm và thể lực của các cầu thủ cũng không tốt. Bây giờ Milan đã tốt hơn, chủ yếu vì đã định hình một lối chơi phù hợp với các cầu thủ của mình. Tôi nghĩ tại trận lượt đi ở Bernabeu, Milan đã tìm được bộ khung phù hợp. Có thể nhịp độ trận đấu không cao, nhưng Milan có những cầu thủ chất lượng, đủ sức gây khó khăn cho nhiều đội bóng khác.
* Đội bóng này có thể thực hành lối chơi của Milan thời Sacchi ?
- Không bao giờ. Vào lúc này, Milan không thể thực hiện một lối chơi nhanh và “hiếu chiến”. Nhưng chúng ta có thể thay đổi nhịp độ trận đấu nhờ có Pato và nhất là Ronaldinho, mặc dù thể lực của cầu thủ này hiện nay không phải ở thời kỳ sung mãn nhất. Cậu ấy còn phải cải thiện hơn nữa. Tóm lại Milan có thể gây vấn đề cho nhiều đối thủ vì di chuyển bóng tốt. Nếu Milan gặp phải một đối thủ chơi nhanh, sẽ khó khăn đấy. Đối với các cầu thủ như Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Gatusso, vốn đã chơi nhiều năm ở bóng đá đỉnh cao thì khó đòi hỏi họ chơi với thể lực sung mãn nhất trong suốt 70 trận đấu của một mùa bóng.
* Tại lượt đi ở Bernabeu, Milan không gây áp lực mà đơn giản tập hợp ở phía sau và…
- Milan hiện nay không được thiết kế để áp đảo đối phương nhưng cũng không theo mô hình phòng thủ. Milan được thiết kể để áp đặt lối chơi riêng của mình. Milan sẽ gặp khó khăn khi gặp một đội bóng chơi với nhịp độ cao. Gặp những đội như vậy, Milan mất bóng và khó thu hồi. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ phải chịu trận tại Bernabeu. Nhưng điều lạ là Madrid còn chơi chậm hơn cả Milan. Điều này thật lạ lùng vì Madrid chơi tốt lúc bắt đầu mùa bóng. Sau đó, không hiểu vì sao họ lại xuống dốc.
Baresi cho rằng Real Madrid còn thiếu một số thứ để trở thành đội bóng siêu hạng
* Kaka là tiền đạo hay tiền vệ ?
- Tại Madrid, Kaka bắt đầu chơi như một tiền vệ, đằng sau hai tiền đạo. Nhưng tôi nghĩ anh ấy có thể chơi tốt hơn ở vị trí hộ công, sau một tiền đạo. Vì anh ấy biết lừa bóng và có thể đến được các vị trí sút bóng. Kaka sẽ chơi kém hiệu quả nếu có ít bóng và sẽ là một sai lầm nếu bắt cậu ấy lùi quá sâu. Điều lý tưởng là Kaka chơi sau một tiền đạo cắm. Ở Madrid, vị trí đó thuộc về Raul. Nhưng đúng ra, Benzema mới là tiền đạo cắm, Kaka chơi đằng sau, Ronaldo ở cánh trái cộng với một tiền vệ phải để họ công…Nếu còn Robben thì đó là vị trí của anh, còn tiền vệ là Guti và Lass, trong mô hình 4-2-3-1. Một đội hình như vậy đòi hỏi tốc độ. Bóng đá ngày nay rất cần các cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn. Các cầu thủ chạy cánh tạo ra khoảng trống ở giữa. Với những cầu thủ như vậy, Kaka sẽ tận dụng rất tốt các khoảng trống. Nếu Raul thi đấu, Kaka sẽ phải hy sinh nhiều hơn và điều đó hạn chế hiệu quả thi đấu, nhất là khi mất bóng. Nhưng Raul là đội trưởng và để cầu thủ này ngoài sân quả là cả một vấn đề.
* Ông có nghĩ Real Madrid là một đội bóng siêu hạng ?
- Có một điều tôi không thích. Tại sao họ lại ký hợp đồng với Xabi Alonso ? Xabi Alonso là một cầu thủ giỏi nhưng có lối chơi giống Gago, Granero và Mahamadou Diarra. Họ cần ký hợp đồng với Felipe Melo (tiền vệ của Juventus) mới đúng. Cả về kỹ thuật và thể lực, Melo đều hơn và cậu ấy có thể tạo ra điểm mới ở giữa sân. Lass, Xabi và Granero chơi cùng một vị trí và việc xếp họ chơi cùng nhau là một sai lầm. Trong đội hình của Madrid, cầu thủ duy nhất có thể chơi vượt tuyến là Guti, kế đến là Diarra.
* Ông còn phát hiện ra điều gì nữa không ?
- Đội hình của Real Madrid chưa được xây dựng tốt. Họ còn thiếu một số thứ để trở thành một đội bóng siêu hạng. Phía sau, hai trung vệ chơi không tồi, nhưng hai bên cánh thì…Tôi xem tất cả các trận đấu của Real Madrid và thấy Ramos là một thảm họa. Có thể cậu ấy hơi kiêu căng và không hiểu điều gì đang xảy ra trên sân cỏ. Ramos không phòng thủ mà cũng chẳng tấn công. Có thể cậu ấy đang phải trả giá cho sự mất cân đối ở cánh đó. Trong mọi trường hợp, tôi thấy Ramos chơi trung vệ hay hơn. Chơi ở cánh, cậu ấy không bao giờ biết phòng thủ và đó là một điểm yếu. Ronaldinho đã tận dụng tốt điểm này ở lượt đi. Marcelo cũng gặp khó khăn khi phòng thủ, nhưng ít ra cậu ấy cũng tham gia tấn công một cách tự nhiên.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Campuchia đã diễn ra vô cùng kịch tính. Không có bất ngờ được tạo ra, song cũng phải thừa nhận ĐT Campuchia đang thể hiện một bộ mặt rất khác.
Tháng 12 năm ngoái, Hai Long ghi bàn đầu tiên cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2024. Bốn tuần sau, anh nhấn chìm hy vọng của người Thái ở Rajamangala. Và giờ là siêu phẩm sút phạt vào lưới Campuchia, mở ra một giai đoạn mới.
Dù chiến thắng Leicester 3-0 không phải kết quả gây bất ngờ, MU vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực khi sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim đang vận hành đúng hướng cùng dấu ấn nổi bật của Bruno Fernandes.
Khi tập trung cao độ và không bộc lộ nhiều cảm xúc trên sân, Iga Swiatek bị gọi là robot. Giờ đây, khi thể hiện cảm xúc nhiều hơn, bộc lộ những khó khăn nội tâm, cô bị gắn mác là chưa trưởng thành hay thậm chí là cuồng loạn.
Trong vòng 1 tuần, hy vọng giành cú ăn ba của Liverpool đã tan biến, bởi sự mệt mỏi đã khiến những ngôi sao của HLV Arne Slot không còn đủ sức để đối đầu với các đối thủ.
Link xem VTV2 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Campuchia (19h30 hôm nay 19/3) - giaidauscholar.com cập nhật link xem bóng đá trực tuyến trận giao hữu Việt Nam vs Campuchia.
Trận Indonesia vs Bahrain ở vòng loại World Cup 2026 sẽ không có một CĐV đội khách nào, do LĐBĐ nước này tẩy chay không nhận 3000 vé từ phía chủ nhà.
Tin nóng thể thao: Hậu vệ tài năng chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng thi đấu cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Tay vợt nổi tiếng Lý Hoàng Nam nghỉ thi đấu quần vợt, chuyển sang pickleball.
Chiều ngày 19/3/2025, bóng đá Việt Nam đón tin vui khi hậu vệ Jason Quang Vinh chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch, trở thành công dân Việt Nam với tên gọi mới: Cao Pendant Quang Vinh.