Diego Forlan: Cuối cùng cũng đã có một "số 10"

17/06/2010 16:34 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Khi lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2010 đi qua, những Messi, Rooney, Ronaldo, Kaka hay Villa đều lần lượt mờ nhạt, nhiều người lo ngại về một giải đấu không có đất cho những "số 10". Nhưng ngay ở trận đầu tiên ở lượt trận thứ 2,  một "số 10"  đã xuất hiện.

Phút 24, có bóng từ trung lộ, Forlan khống chế bóng gọn ghẽ rồi tung ra cú sút bằng chân phải đầy sức mạnh, bóng khẽ chạm người Monkoena rồi găm thẳng vào mành lưới theo quỹ đạo hình cầu vồng. Dù cú sút của tiền đạo tóc vàng có cự ly chừng 30m nhưng tất cả những gì mà thủ thành Khune có được chỉ hành động đứng chôn chân khi tốc độ rơi tự do của trái bóng khiến anh bất lực trong phán đoán. Phút 78, vẫn là một động tác tiếp bóng của Forlan, bóng chạm chân thêm một cầu thủ Uruguay nữa rồi tìm đến vị trí của Suarez. Trong thế đối mặt với tiền đạo đối phương, Khune buộc phải phạm lỗi, Nam Phi phải nhận 1 quả 11m, còn cá nhân thủ thành của đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm phạt đền, Forlan đã trừng phạt những sai lầm của đối phương bằng một cú sút không thể cản phá. Chưa hết, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, cú mở bóng dài chính xác đến từng cm của chân sút 31 tuổi đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Suarez, bàn thắng thứ 3 được khi ngay sau đó với tác giả là Pereira.

Diego Forlan là số 10 đầu tiên tỏa sáng ở World Cup 2010 - Ảnh Getty

Nếu ở bàn thắng đầu tiên, Forlan  khẳng định sự thăng hoa của mình với một cú kết thúc thể hiện sự ngẫu hứng cùng bản năng "sát thủ" thì ở pha lập công thứ 2, anh cho thấy sự quyết đoán và một tâm lý vững vàng trước thời điểm có thể quyết định trận đấu. Và trong bàn thứ 3 của Uruguay, điểm nhấn mà Forlan để lại chính là nhãn quan chiến thuật nhạy bén, cùng sự chính xác trong những đường chuyền của mình.

Trở lại với thời gian trước khi trận đấu diễn ra, Forlan đã gặp HLV Oscar Tabarez và phàn nàn anh không thích hợp khi đá trung phong. Theo chân sút của Atletico, ở vị trí này anh thường gặp khó khăn trong khi nhận bóng. Đề nghị của Forlan là anh muốn được đá thấp hơn. Tabarez đã chấp nhận khi quyết định để Forlan đá lùi như một hộ công, đồng thời thay đổi hẳn lối chơi của cả đội. Từ thế trận 4-4-2 trong trận đấu với Pháp, Uruguay chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2 với vai trò nhạc trưởng thuộc về chân sút 31 tuổi. Như "cá gặp nước", Forlan bừng sáng và phát huy được những điểm tối ưu nhất của mình. Không chỉ có công lớn trong cả 3 bàn thắng, anh còn làm tốt vai trò giữ nhịp, cũng như chiếc cầu nối gắn kết với rất nhiều những đường chuyền chính xác.

Xem Forlan "tả xung hữu đột" trước các hậu vệ Nam Phi, không ít người nhớ lại hình ảnh của anh trong màu áo của Villarreal" hay Atletico. Sau 8 tháng thất bại ở Manchester United, nơi nhiều người độc miệng gọi anh là Diego "Forlorn" (Diego đáng thương),  "sát thủ" người Uruguay tìm lại mình khi thỏa sức vẫy vùng ở La Liga. Trung bình sau 6 năm chơi bóng tại Tây Ban Nha, cứ mỗi mùa, Forlan ghi trung bình 20 bàn. Cùng Villarreal, Forlan giành Pichichi (vua phá lưới La Liga), Chiếc giày vàng châu Âu, lọt tới bán kết Champions League. Thêm một Pichichi nữa trong màu áo Atletico (08/09) khi anh ghi 32 bàn /33 trận cùng với đó là chiếc cúp Europa League 09/10 với vai trò người hùng thuộc về Forlan, người đã lập cú đúp trong trận chung kết.

Đều đặn như một "cỗ máy ghi bàn", Uruguay tới Nam Phi mang theo khát khao và hi vọng đặt trên vai Forlan và các đồng đội. Niềm tin ấy đã không bị đặt nhầm chỗ (ít nhất tới thời điểm này) khi chân sút 31 tuổi gây ấn tượng mạnh trong trận đấu với Pháp và chói sáng trước Nam Phi. Còn quá sớm để nói về một World Cup của Forlan, nhưng với anh, một số 10 đích thực, người Uruguay hãy cứ mơ đi....

Hằng Thu

+ Lần đầu tiên sau các kì World Cup, "gia đình Forlan" có bàn thắng đầu tiên ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Cha của Diego, ông Pablo Forlan cũng là một tuyển thủ Uruguay đã từng dự 2 kì World Cup (1966 và 1974) nhưng đều không thể ghi nổi một bàn thắng. Tại World Cup 2002, Forlan đá cả 3 trận ở vòng bảng song anh cũng không thể ghi bàn. Trận mở màn World Cup 2010 với Pháp, Forlan cũng có 2 cơ hội ngon ăn song vẫn "tịt ngòi". Nhưng như "Forlan cha" đã dự đoán: "World Cup 2010 sẽ là năm của con trai tôi" (fifa.com), "Forlan con" đã chấm dứt được cơn khát bàn thắng của gia đình anh. Sự tự tin của Pablo được Diego đáp lại bằng 2 bàn thắng ngọt ngào giúp Uruguay rộng cửa vào vòng 1/8 .

+ Với chiến thắng 3-0 trước Nam Phi, Uruguay đi vào lịch sử Nam Mĩ khi trở thành đội bóng đầu tiên thuộc khu vực này đánh bại một đội chủ nhà World Cup tại vòng bảng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm