Chuyện của Diego

08/04/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Diego là một trong những ngôi sao xuống dốc không phanh sau khi rời Bremen. Nhưng trong hoàn cảnh đội chủ sân Weser đang chìm trong khủng hoảng, ở lại cũng không phải là sự lựa chọn hợp lý. 

Trượt dốc

Diego tụt dốc sau khi rời Bremen-Ảnh Getty

Trong trận gặp Frankfurt cuối tuần trước, Diego đã đá vào mắt cá Patrick Ochs và bị camera ghi lại rõ ràng nhưng tiền vệ này đã may mắn thoát án phạt khi Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Đức cho rằng đó chỉ là một tai nạn. Không ân hận hay im lặng cho xong chuyện, ngôi sao của Wolfsburg còn bịa ra rằng Ochs đã xin lỗi vì đã có những hành động và lời lẽ ngu ngốc với Diego trong cả trận. Đây cũng không phải là lần đầu cầu thủ người Brazil có những scandal như vậy. Hồi tháng 11/2010, do đồng đội Sascha Riether vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, Diego đã lao vào “choảng” đồng đội ngay trên sân tập và bắt tuyển thủ Đức phải xin lỗi.

Kể từ sau khi rời Bremen, Diego đã trở thành một con người khác hẳn. Thay vì chơi bóng với sự đam mê và nhiệt tình như trước, Diego thường có những động tác thô bạo, những hành vi rất phản thể thao. Mùa này, dù đá tiền vệ công nhưng Diego đã dính tới 7 thẻ vàng và từng suýt bị treo giò nội bộ. Một năm thất bại trong việc hòa nhập với Juventus và thêm gần một năm chán chường với Wolfsburg đang khủng hoảng trầm trọng đã khiến Diego thay đổi tâm tính. Từ chỗ là ứng viên Quả bóng vàng 2009 và được không ít đại gia chèo kéo, giờ lại phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, cũng không khó hiểu khi Diego trầm cảm và hay nổi nóng.

Diego cũng không phải trường hợp đầu tiên thất bại sau khi rời Bremen. Valerien Ismael hay Tim Borowski đều là những trụ cột ở sân Weser nhưng khi chuyển sang những bến đỗ mới đều không thi đấu thành công. Sau 5 năm rời Bremen, Ismael mới đá chưa đến 50 trận và đã phải giải nghệ. Borowski thì chỉ sau một năm vất vưởng ở Bayern đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh một tiền vệ đội trưởng tài năng, máu lửa. Anh trở lại Bremen và từ đó cũng đánh mất luôn vị trí trong đội hình đội tuyển Đức dưới thời huấn luyện viên Joachim Loew.

Ít lựa chọn

Trong vài năm qua, Bremen đã bán đi hầu hết các trụ cột của mình. Đầu mùa 2007-2008, đội chủ sân Weser bán Miroslav Klose cho Bayern với giá 15 triệu euro. Một năm tiếp theo, họ không thể gia hạn hợp đồng được với đội trưởng Tim Borowski và tiền đạo chủ lực Ivan Klasnic. Mùa trước, đội bóng này lại tiếp tục thất bại trong việc giữ chân nhạc trưởng Diego, đành để tiền vệ này chuyển tới Juventus với giá 27 triệu euro. Năm nay, Bremen đã làm mọi cách để giữ Mesut Oezil nhưng rốt cuộc vẫn phải bán tài năng trẻ này sang Real Madrid.

Mỗi mùa lại mất một vài ngôi sao nên huấn luyện viên Thomas Schaaf phải liên tục thay đổi lối chơi cho phù hợp với những cầu thủ có trong tay. Thiếu ổn định, Bremen không thể tiến xa, thậm chí tuột dốc không phanh, cũng là dễ hiểu. Ra đi sẽ gặp nhiều rủi ro nhưng nếu ở lại, các cầu thủ cũng khó có thể phát triển sự nghiệp, vì nội bộ ở sân Weser không mấy yên ổn. Hồi đầu mùa, tân binh Arnautovic vừa chân ướt chân ráo đến đã chê lối chơi của Bremen là “ngu ngốc”. Thế nên, từ chỗ giành Đĩa bạc mùa 2003-2004, là một đối trọng của Bayern, đoàn quân của Thomas Schaaf hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng có 5 điểm, chưa chắc chắn trụ hạng chứ đừng nói tới chuyện được dự cúp châu Âu mùa tới.

Do Bremen ngày một yếu ớt nên các cầu thủ của họ không còn được trọng dụng ở tuyển Đức. Đợt tập trung vừa qua, huấn luyện viên Joachim Loew đã không gọi Aaron Hunt hay Marko Marin để lấy chỗ cho những tài năng mới nổi của Dortmund. Với những cầu thủ đầy triển vọng như Hunt hay Marin, rõ ràng đây là một bước lùi lớn, nhất là khi Mesut Oezil đang thành công rực rỡ trong màu áo Real Madrid và trở thành một trụ cột không thể thay thế ở “Die Mannschaft”. Có thể ra đi sẽ thất bại (như Diego) nhưng vẫn còn đấy cơ hội để thành công (như Oezil) nên mùa tới, sẽ có thêm những cuộc đào thoát khỏi sân Weser?

Trần Khánh  An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm