Thủ môn của Atletico: Đắt dự bị, rẻ bắt chính

26/10/2014 15:16 GMT+7 | Atletico Madrid

(giaidauscholar.com) - Vị thế ngôi sao và phí chuyển nhượng cao ngất chưa chắc đã đảm bảo cho một cầu thủ có một suất chính thức ở đội bóng của họ. Thủ thành Jan Oblak, tân binh của Atletico Madrid mùa bóng 2014-15, có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết sự nghiệt ngã này.

Được Atletico đưa về từ Benfica với phí chuyển nhượng lên tới 16 triệu euro nhưng Oblak chỉ đóng vai dự bị hạng sang từ đầu mùa tới nay cho Miguel Angel Moya, cũng là một thủ môn tân binh khác của các nhà ĐKVĐ Liga nhưng chỉ có giá vỏn vẹn 3 triệu euro.

Đắt nhưng không xắt ra miếng

Phí chuyển nhượng trị giá 16 triệu euro của Oblak nói lên điều gì? Đó là con số kỷ lục dành cho một thủ môn trong lịch sử Liga. Thủ thành người Slovenia cũng là người gác đền đắt giá thứ 7 trong lịch sử bóng đá. Anh chỉ sau Gianluigi Buffon (54,2 triệu euro, từ Parma sang Juventus), Francesco Toldo (26,5 triệu euro, từ Fiorentina sang Inter), Manuel Neuer (22 triệu euro, từ Schalke sang Bayern), Sebastien Frey (21 triệu euro, từ Inter sang Parma ), David De Gea (20 triệu euro, từ Atletico sang Man United), và Angelo Peruzzi  (từ Juventus sang Inter với giá 19 triệu euro và từ Inter sang Lazio với giá 18 triệu euro).

Sở dĩ Atletico chấp nhận bạo chi như vậy là bởi họ muốn có một sự thay thế xứng đáng dành cho Thibaut Courtois, người đã trở lại Chelsea sau 3 năm bắt cho Rojiblancos theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, một nghịch lý là cho tới thời điểm này của mùa giải, Oblak mới bắt duy nhất 1 lần cho Atletico. Thủ môn người Slovenia chỉ là sự lựa chọn thứ hai trước khung gỗ Atletico, sau Moya, thủ thành chỉ có giá 3 triệu euro từ Getafe.

Đó không phải là một quyết định đột ngột của HLV Diego Simeone. Ngay từ trận đấu đầu tiên của mùa Hè chuẩn bị cho mùa giải mới, chiến lược gia người Argentina đã luôn cho thấy rằng Moya mới là sự lựa chọn số 1 của ông. Oblak đã tưởng rằng anh sẽ là người kế thừa vị trí mà Courtois trở lại, nhưng HLV Simeone đã khiến tất cả đảo lộn, dù Atletico đã phải cắn răng chi 16 triệu euro cho thủ thành người Slovenia.

“Đen” cho Oblak là trong lần duy nhất được ra sân mùa này, thủ môn 21 tuổi đã để thủng lưới tới 3 lần, còn Atletico thì thất bại 2-3 trên sân của Olympiakos. Trong đó, bàn thua đầu tiên của Atletico đến từ một sai lầm của Oblak.

Rất có thể, Oblak sẽ phải chờ tới ngày 3/12, khi Atletico gặp Hospitalet trong khuôn khổ Cúp nhà Vua để có lần thứ hai bảo vệ khung thành của Atletico.

Moya xứng đáng bắt chính

Những con số thống kê đang ủng hộ Moya: Trong 11 trận đã bắt mùa này, thủ môn 31 tuổi người TBN mới để thủng lưới 8 lần.

So với Oblak, Moya tỏ ra quá lép vế. Anh chỉ có giá chuyển nhượng 3 triệu euro và đã 30 tuổi, trong khi Oblak, mới 21 tuổi, là thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử Liga. Tất cả chỉ ra rằng Oblak sẽ là sự lựa chọn số 1 trước khung gỗ của Atletico, chứ không phải Moya.

Nhưng Moya đã chỉ ra rằng tên tuổi và phí chuyển nhượng không phải là tất cả. Cựu thủ thành của Getafe khiến Oblak chẳng thể phàn nàn gì bởi màn trình diễn quá tốt của anh, đặc biệt là trong trận derby với Real Madrid.

“Tôi không tới đây để dự cho ai cả. Tôi tới đây để bảo vệ khung thành của Atletico Madrid và sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ ai”, Moya phát biểu trong ngày ra mắt Atletico.

Sự tự tin của Moya là có cơ sở. Anh không có giá chuyển nhượng cao như Oblak nhưng lại sở hữu kinh nghiệm của một thủ môn đã có 10 năm chinh chiến ở Liga. Oblak tài năng, nhưng ở độ tuổi 21, anh có lẽ là sự đầu tư cho tương lai nhiều hơn.

Hơn nữa, thương vụ Oblak càng cho thấy chính sách chuyển nhượng bất hợp lý của Atletico trong mùa Hè này. Họ đã bỏ ra 115 triệu euro để tăng cường lực lượng, nhưng ngoài Moya, những bản hợp đồng đắt giá còn lại chưa thực sự phát huy được hiệu quả, từ Mandzukic, Cerci, Griezmann, Jimenez, cho tới chính Oblak.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm