Atletico Madrid: “Tìm trẻ lạc” Diego Costa

22/01/2014 20:04 GMT+7 | Champions League

(giaidauscholar.com) - HLV Diego Simeone từng tuyên bố hồi cuối tháng 12 năm ngoái rằng nếu FIFA tiếp tục gia hạn thời điểm bầu chọn Quả bóng Vàng, Diego Costa có đủ khả năng để cạnh tranh với Cristiano Ronaldo, Leo Messi hay Franck Ribery.

Chiến lược gia người Argentina không hề quá lời bởi đó là thời điểm mà Costa đang thực sự bùng nổ. Sau 23 trận trên mọi đấu trường, tiền đạo mang hai quốc tịch Brazil và TBN đã ghi tới 23 bàn, tức đạt hiệu suất 1 bàn/trận, để trở thành hiện tượng thú vị nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Cách Costa kết thúc năm 2013 là rất ấn tượng khi anh ghi bàn ở cả 3 trận đấu cuối cùng của năm trước Levante, Valencia và Porto, trong đó có 2 cú đúp.

Tuy nhiên, thay vì một sự bùng nổ dữ dội hơn trong năm mới, chân sút to cao này lại quên hẳn cách ghi bàn. Trong 5 trận của Atletico từ đầu năm 2014 tới nay, Costa không ghi nổi lấy 1 bàn khi lần lượt tịt ngòi trước Malaga, Valencia (2 lần), Barca, và Sevilla. Theo chuyên trang thống kê Whoscored, Costa chưa từng được chấm điểm 7 từ đầu năm đến nay, trong khi vào thời điểm cuối năm ngoái, anh thường nhận điểm 8 hoặc 9.

Sự sa sút của Costa là một trong những nguyên nhân chính khiến Atletico vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở Liga. Đúng là Atletico của Simeone không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào, nhưng họ sẽ dễ chơi hơn rất nhiều nếu Costa đá đúng phong độ.

Không phải ngẫu nhiên mà Costa bỗng dưng sa sút khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông bắt đầu mở cửa. Có vẻ như những tin đồn liên quan tới Arsenal, Chelsea, Man United, rồi Dortmund đã khiến chân sút 25 tuổi này bị xao nhãng. Bởi từ một tiền đạo bình thường, Costa đang trở thành chân sút được săn đón bậc nhất châu Âu.

Đây là một dấu hiệu nguy hiểm với Costa bởi 2014 có thể được coi là một năm bản lề với chân sút này. Anh đang có mùa giải hay bậc nhất trong sự nghiệp, có thể giành suất dự World Cup 2014 trong màu áo ĐT TBN và được hàng loạt các CLB thèm muốn. Nhưng nếu không có sự cải thiện phong độ trong thời gian tới, Costa có thể tuột mất tất cả. Nổ súng thôi, Diego Costa!


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm