Tây Ban Nha đã không còn là kẻ mạnh nhất?

14/11/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tờ L'Equipe của Pháp đã thẳng thừng tuyên bố như vậy sau thất bại của thày trò HLV Del Bosque trước đội tuyển Anh. Họ có cớ để cho rằng mình đúng bởi trước Anh thì Bồ Đào Nha, Argentina và Italia đều cũng đã biết cách để hạ bệ Tây Ban Nha (TBN), dù đó chỉ là những trận đấu mang tính chất giao hữu.

Đá giao hữu để làm gì nhỉ?

TBN vẫn bất bại ở các trận đấu chính thức. Nếu lấy cột mốc là trận chung kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi tính ngược trở lại đây, họ đã đá tổng cộng 17 trận. Trong số này, có 8 trận đấu chính thức (tất cả những trận đấu này đều thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2012) và thày trò HLV Del Bosque toàn thắng. Con số ấn tượng ấy giúp ĐKVĐ châu Âu và thế giới giành vé tới Ba Lan và Ukraina mùa Hè năm sau một cách dễ dàng.


Tây Ban Nha đã không còn là số 1? - Ảnh Getty

Nghịch lý ở chỗ, phong độ của họ ở các trận giao hữu thì dở tệ... Trận đấu đầu tiên sau khoảnh khắc lịch sử ở Johannesburg là trận giao hữu với Mexico khi TBN bị cầm hòa 1-1 ở Bắc Mỹ. Đó là 1 trong 9 trận giao hữu mà TBN đã đá cho đến thời điểm này và điều đáng nói các kết quả thực sự là những nỗi thất vọng. TBN có 4 chiến thắng nhưng đó đều là những trận đấu mà đối thủ của họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều (1-0 trước Colombia, 4-0 Mỹ, 3-0 Venezuela và 3-2 Chile). 4 trận đấu còn lại, họ thất bại trước những đối thủ ngang cơ hơn là Argentina (1-4), Bồ Đào Nha (0-4), Italia (1-2) và Anh (0-1), trong đó trận thua trước Bồ Đào Nha hiện vẫn là thất bại nặng nề nhất dưới thời của Del Bosque.

Giao hữu đồng nghĩa với những thử nghiệm về nhân sự cũng như chiến thuật của các HLV. Các cầu thủ cũng có thể không có quá nhiều động lực để bung hết sức. Nhưng đành rằng giữa những trận đấu giao hữu và chính thức luôn có một sự khác biệt rất lớn, việc TBN hết hòa đến thua trong những trận giao hữu gần đây liệu có gợi mở một điều gì tồi tệ với đội bóng của HLV Del Bosque?

Sao thế hàng công?

Trừ Llorente và Navas, hai cái tên hiếm khi được đá chính, những chân sút và các tiền vệ tấn công khác của TBN đều đã được ra sân trong trận đấu ở Wembley. Villa, Silva và Iniesta đá chính, Cazorla, Fabregas, Mata và Torres vào sân từ băng ghế dự bị. Song không một chân sút nào mang tới sự đột biến cho lối chơi của TBN. Họ cầm bóng nhiều mà không biết làm cách nào để xuyên thủng được chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành của Joe Hart. Họ chuyền bóng đi chuyền bóng lại, chuyền nhiều quá dẫn đến sai địa chỉ và dễ dàng bị bắt bài về mặt lối chơi.

Trước Anh, TBN thể hiện khả năng cầm bóng vượt trội khi kiểm soát bóng tới 71%, thực hiện 22 cú dứt điểm cầu môn. Những con số không biết nói dối ấy lại tỷ lệ nghịch với một thực tế về tính hiệu quả: chỉ có đúng 2 pha dứt điểm đi trúng cầu môn, bằng với ĐT Anh. Nhưng sự khác biệt là Anh có bàn thắng còn TBN chỉ một lần đưa bóng chạm cột dọc sau cú dứt điểm của Villa. Vận may có thể khiến cho tiền đạo của Barcelona không tìm kiếm được bàn thắng thứ 51 cho "Seleccion" nhưng không thể bao biện cho một Villa đang có dấu hiệu chững lại ở tuổi 30 (chính xác hơn là ngày 3/12 tới anh mới chạm tuổi 30). Tại Barca, Villa cũng đã đánh mất mình và hình ảnh ấy lại hiện hữu khi anh khoác trên mình màu áo ĐTQG.

Del Bosque đã khiến dư luận xôn xao bởi những lựa chọn cho hàng công ở đợt tập trung lần này của TBN và sau trận đấu với Anh, những hoài nghi về cách chọn quân của ông lại càng lớn hơn. Nên chăng, đã đến lúc cần một cuộc cách mạng, Torres hay Villa đã là những giá trị cũ và TBN sẽ cần nhiều hơn những cái tên như Negredo hay Soldado cho những hành trình đang đến ở tương lai?

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm