Rốt cuộc, họ mua Song và Modric để làm gì?

10/10/2012 13:49 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH)- Modric không đá một phút nào. Alex Song cũng không được tung vào sân. Hai bản hợp đồng đình đám nhất trong mùa Hè 2012 của Liga đã không có cơ hội để thể hiện mình trong trận "Kinh điển" ở Camp Nou. Điều gì đang xảy ra với hai bản hợp đồng được chờ đợi nhất ở mùa này?

Oezil là người gây thất vọng lớn trong thời gian gần đây. Kaka thì vẫn chưa hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Mourinho. Nhưng không phải vì thế mà HLV người Bồ trao cơ hội cho Modric, người đã có màn ra mắt khá ấn tượng trước chính Barca trong trận lượt về Siêu cúp TBN tại Bernabeu (trận đấu mà nếu may mắn, Modric đã có thể có bàn thắng). Mourinho vẫn tin tưởng Oezil. Khi cần có sự thay đổi, ông đã trao cơ hội cho Kaka và Essien thay vì sử dụng tiền vệ người Croatia.



Song và Modric không được tung ra sân trong trận Kinh điển- Ảnh Getty

Trường hợp với Alex Song thậm chí còn bất ngờ hơn. Pique và Puyol chấn thương, trong tay của Tito chỉ còn Mascherano là người thường xuyên đá ở vị trí trung vệ. Giới chuyên gia dự đoán Tito sẽ để Alex Song đá ở vị trí trung vệ bởi trước đó, cựu tiền vệ của Arsenal cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ "đóng thế" này. Nhưng tân HLV của Barca đã không làm thế. Ông khiến ngay cả chính các CĐV của Barca phải ngỡ ngàng khi để Adriano, một người chưa từng đá trung vệ trám vào lỗ hổng ở hàng phòng ngự.

Thực ra, không khó để lý giải vì sao cả Mourinho lẫn Tito đều không dùng Modric và Alex Song. Cả hai cầu thủ này vừa chuyển tới Liga từ Premier League, một nền bóng đá có phong cách chơi bóng hoàn toàn khác. Modric vẫn chưa bắt nhịp được với Bernabeu, Alex Song đã phần nào hòa nhập với tiqui-taca nhưng điều đó cũng chưa đủ để mang lại sự tin tưởng tuyệt đối từ những ông thầy của họ. El Clasico là một trận đánh lớn, ngoài ý nghĩa điểm số còn là danh dự và niềm tự hào, nên cả Tito và Mourinho đều không dám mạo hiểm sử dụng hai miếng ghép mới nhất mà họ vừa sở hữu. Tính chất của trận Kinh điển tại Liga khá hẳn với trận Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Để có được tiền vệ người Croatia, Real đã phải trả cho Tottenham số tiền 38 triệu euro để hoàn tất quá trình đàm phán dai dẳng trong suốt mùa Hè. Thương vụ Alex Song tuy tiến hành nhanh gọn nhưng để có tiền vệ người Cameroon, Barca cũng phải tốn tới 17 triệu euro cho Arsenal. Nói một cách khác, cả hai tân binh này là những bản hợp đồng đắt giá nhất trong mùa Hè vừa qua ở Liga. Điều này cũng mở ra một câu hỏi là đến bao giờ Mourinho và Tito mới bắt đầu trao niềm tin nơi Modric và Alex Song. Liệu có phải Barca và Real đều đang bỏ ra cả đống tiền chỉ để mua "sao" về thưởng thức El Clasico trên băng ghế dự bị?

Mùa giải mới chỉ bắt đầu. Hãy hy vọng điều tồi tệ ấy sẽ không xảy ra.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm