Tiếng nói Barca: Điểm tựa Camp Nou!

03/04/2012 06:01 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Con đường đi đến sự vĩ đại nào mà không có chông gai. Muốn đi đến đỉnh cao danh vọng, con người ta phải san bằng mọi thứ. Giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League vẫn đẹp dịu dàng trong suy nghĩ của những ai yêu mến Barca. Nhưng muốn làm được điều đó, Barca hãy vượt qua thách thức mang tên Milan trong 90 phút( hoặc nhiều hơn thế) nảy lửa ở Camp Nou…

Điểm tựa Camp Nou

Camp Nou vẫn là pháo đài bất khả xâm phạm của đội quân hùng mạnh xứ Catalunya. Đó là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần, xây đắp những niềm tin và tiếp thêm lửa vào đội bóng. Vẫn giai điệu hùng hồn “El Cant del Barca” với những tràng vỗ tay rền vang cả một góc trời. Vẫn sắc Blaugrana huyền diệu, nơi đong đầy biết bao tình cảm các cules. Đó chính là văn hóa bóng đá của người Catalunya. Mà ở đó, mỗi cầu thủ khi bước ra sân đều tự hào vì màu cờ sắc áo. Trên vầng tráng họ như chất chứa niềm kiêu hãnh lớn lao. Trong ánh mắt họ ngời lên niềm tin tất thắng. Và đất mẹ Camp Nou là điểm tựa, chắp cánh cho những giấc mơ của Barca bay cao và bay xa giữa thế giới túc cầu. Dù đó có là những ngày nắng đẹp hay những ngày bão bùng sương gió, thì nơi đây vẫn an lành và êm ả với Barca. Từng mét vuông thảm cỏ chốn đây là nơi vần vũ của những đôi chân nghệ sĩ, của điệu tiqui-taca say đắm và của những đường bóng đẹp mê hồn.



Barca vẫn luôn rất mạnh khi chơi ở sân nhà Camp Nou - Ảnh Getty

Cuộc sống sẽ chẳng còn gì khi niềm tin bị mất đi. Với người Catalunya, họ không bao giờ mất niềm tin vào đội bóng thân yêu của mình. Họ luôn đứng phía sau, truyền ngọn lửa đam mê vào các cầu thủ. Họ có thể gào thét suốt cả trận đấu, có thể hô đến khản cổ những câu như” Visca el Barca”. Nhưng suy cho cùng, nó chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Còn thực tế sân cỏ vẫn chứa đựng những điều mà không ai có thể lường trước được. Nhưng Barca cần điều ấy hơn bao giờ hết vào lúc này. Bởi cuộc chiến với Milan vẫn đang nóng bỏng và kịch tính. 90 phút ở San Siro, Barca đã không thể xuyên thủng mành lưới của Abbiati. Thảm cỏ San Siro bỗng nhiên xấu xí lạ thường. Nhưng Barca không cần phải bấu víu vào những điều nhỏ nhặt ấy. Cuộc sống phải là sự vươn lên và hướng về phía trước. Nơi nào có ý chí, nơi ấy sẽ có con đường.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Milan đã có 90 phút tuyệt vời trên sân nhà. Trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt các trụ cột, Milan không hề suy yếu. Milan chỉ yếu đi trong suy nghĩ của những ai bi quan. Bởi những người ấy quên mất rằng, Milan vẫn là tên tuổi vĩ đại ở giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ của Lục địa già. Kinh nghiệm cùng sự già dơ là những thứ quý báu nhất còn sót lại trong thân thể hao gầy của Milan. Nhưng trong lúc ấy, bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng từng 7 lần xưng bá trời Âu lại phát tiết. Nhìn những Seedorf, Nesta, Ambrosini…chơi bóng, cứ ngỡ rằng họ đang ở tuổi thanh xuân. Những con người tuyệt vời ấy dù đã ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp nhưng vẫn bỏng cháy đam mê như thời trai trẻ. Phải thôi, khi sắc Rossoneri đã ăn sâu trong huyết quản của họ tự kiếp nào rồi. Camp Nou chắc chắn sẽ là nơi đi dễ khó về với đội bóng đến từ Italia. Nhưng họ đến đây không chỉ bằng niềm kiêu hãnh của đội bóng lớn, mà còn đại diện cho một Calcio vàng son một thưở. Giữa muôn trùng khó khăn, thách thức cứ bủa vây nhưng không thể làm vơi đi ý chí nơi Nesta cùng các đồng đội. Tuần trước, cũng chính anh đã làm tắt lịm thiên tài Leo Messi. “Nàng thơ phòng ngự” ấy đã lên tiếng khi đội bóng cần. Liệu rằng, những pha xoạc bóng đẹp như những vần thơ như ở San Siro tuần trước có còn hiện hữu giữa trời Camp Nou hay không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Milan vẫn sẽ cống hiến và giàu nhiệt huyết trong những thời khắc cần đến sức mạnh của niềm kiêu hãnh. Ibra sẽ trở lại Camp Nou nhưng không phải khoác lên mình sắc Blaugrana mà là chống lại những cố nhân bên kia chiến tuyến. Rồi cả những Van Bommel, Maxi... Allegri sẽ làm tất cả để mang lại điều diêu kì khi trước mặt họ là gã khổng lồ FC Barcelona.

Barca đang trên đường chinh phục nấc thang danh vọng. Khát khao trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League vẫn luôn cháy bỏng. Nhưng thành quả của chiến công vĩ đại nào cũng phải đánh đổi bằng nhiều thứ, kể cả mồ hôi và nước mắt. Chặng đường chinh phục đỉnh cao không thể trải đầy hoa hồng. Con đường ấy vẫn đầy rẫy những cạm bẫy, những hố sâu có thể dìm chết những đam mê. Nhưng khi niềm đam mê ấy lên đến tận cùng thì những thách thức đó chẳng khác nào phù du. Barca luôn có sự hào sảng và tự tin trước mỗi trận đánh lớn. Milan mang đến cho Barca quá nhiều những khó khăn ở San Siro. Nhưng nó sẽ vơi bớt đi khi Barca có điểm tựa Camp Nou trong trận lượt về. Nếu ở trận lượt đi, Pep đã có những toan tính chiến thuật riêng với việc sử dụng Keita. Nhưng ở lượt về, những toan tính kiểu ấy có thể bóp nghẹt đi những ý tưởng trong thế công của Barca. Nên nhớ, Cesc Fabregas vẫn chưa được sử dụng ở lượt đi. Biết đâu, nhân tố ấy sẽ là điểm nhấn trong đêm 4/4 này. Pep tôn trọng Milan trong từng phát biểu và suy nghĩ. Nhưng đêm nay, Barca cần mạnh dạn và táo bạo hơn nữa. Tấn công thì chắc chắn phải như vậy rồi. Vì đó đã là bản sắc của FC Barcelona. Trong thời khắc ấy, Barca rất cần những pha bóng xuất thần như của thiên tài Leo Messi. Anh đã im tiếng trong 90 phút ở San Siro. Nhưng ở Camp Nou, nơi mà cách đây chưa lâu anh ghi một cú manita tuyệt đỉnh vào lưới Leverkusen, thì anh vẫn có tái hiện những tuyệt phẩm ấy trước những chàng trai đến từ đất nước hình chiếc ủng…

Tuấn Kiệt

[email protected]

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm