Vụ Liverpool "bán thân": Kenneth Huang rút lui

22/08/2010 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Doanh nhân Trung Quốc Kenneth Huang (Hoàng Kiến Hoa) vừa tuyên bố từ bỏ tham vọng sở hữu Liverpool. Quyết định này được đưa ra vào tối hôm qua và nó làm dấy lên câu hỏi về tương lai bấp bênh của CLB từng 18 lần vô địch nước Anh.

Trong lời phát biểu được công bố với dư luận, Huang không tiết lộ lý do rút lui mà chỉ bày tỏ sự tiếc nuối khi phải từ bỏ cơ hội trở thành một phần của sân Anfield: “Trong suốt thời gian đàm phán với Liverpool, tôi nhận thấy một điều là đội bóng này có vị trí đặc biệt trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Vì vậy chúng tôi dự định sẽ thực hiện một kế hoạch đầu tư thích đáng để xây một SVĐ mới và mua về những cầu thủ đắt giá. Thật tiếc là tôi không có cơ hội để thực hiện điều này”.

Như vậy, với sự rút lui của người Trung Quốc, các CĐV của Liverpool vẫn chưa thể tìm ra ai sẽ là người thay thế 2 ông chủ người Mỹ Hicks & Gillett, cũng như ai sẽ gánh khoản nợ không tưởng 351,4 triệu bảng của CLB.

Đâu là nguyên nhân?

Huang đã rút lui- Ảnh Getty
Đầu tuần này, Huang đã thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn và tỏ ra không hài lòng với tiến trình đàm phán chậm chạp. Mặc dù lý do bỏ cuộc không được tiết lộ, nhưng nhiều người cho rằng nguồn lực tài chính bất minh là nguyên nhân khiến các ông chủ Liverpool lắc đầu với những hứa hẹn của Huang. Hàng loạt nước cờ cao tay của doanh nhân Trung Quốc đã không khiến Hicks và Gillett tin tưởng mà càng khiến bộ đôi này thêm cẩn trọng.


Để thực hiện tham vọng của mình, Huang đã vẽ ra viễn cảnh biến Liverpool trở thành một “Man City mới”, thậm chí còn có phần chịu chơi hơn. Ông tuyên bố Liverpool sẽ phá kỷ lục tiêu tiền trên TTCN, sẵn sàng ném ngay lập tức 150 triệu bảng để HLV Roy Hodgson mua sắm trong phần còn lại của mùa Hè và thậm chí xây dựng 1 SVĐ mới hoàng tráng hơn Anfield hiện tại. Không chỉ bằng lời nói, Huang cũng thể hiện bằng hành động khi mua lại khoản nợ lớn nhất của Liverool (237 triệu bảng) tại ngân hàng RBS, qua đó trở thành “chủ nợ mới” của chính đội bóng muốn sở hữu.

Tuy nhiên Martin Broughton, chủ tịch CLB cùng hai ông chủ Hicks và Gillett cảm thấy động thái này thật không đơn giản, nếu không muốn gọi là “thủ đoạn”. Việc Huang che giấu nguồn gốc tài chính càng làm tăng sự nghi ngờ mục đích thật sự của doanh nhân Trung Quốc này.

Những câu hỏi về việc ai đứng sau Huang càng gia tăng trong những tuần gần đây, khi các thông tin tài chính tiết lộ Quỹ đầu tư khổng lồ của Trung Quốc, CIC, đã bán ra cổ phiếu để thu về 351,4 triệu bảng. Con số vừa khớp với số nợ của Liverpool tại RBS. CIC là quỹ đầu tư mà quốc gia đông dân nhất thế giới thành lập và có tổng tài sản lên tới 190 tỷ bảng. Nó có mục đích là phục vụ “lợi ích đất nước và giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa các nguồn dự trữ”. Nếu Huang giành được chiến thắng trong thương vụ trên thì có nghĩa chính phủ Trung Quốc sẽ có cổ phần tại vùng Merseyside. Đây chính là điều mà BLĐ của sân Anfield đã cân nhắc kỹ càng, là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm chạp của quá trình đàm phán.

Dù sao, bây giờ các ông chủ Liverpool cũng không còn cần tìm ra mục đích thật sự của Huang nữa. Họ đối mặt với khoản nợ 237 triệu tại ngân hàng RBS, sẽ đáo hạn vào 6/10 và nếu không trả đúng thời hạn, các ông chủ người Mỹ sẽ phải mất thêm 60 triệu bảng tiền phạt. Nếu Liverpool không có ông chủ mới để thanh toán khoản nợ này, RBS sẽ đứng trước hai lựa chọn. 1, Ngân hàng của Scotland sẽ gia hạn thời hạn trả nợ (thực chất là để bộ đôi Hicks & Gillett có thêm thời giờ tìm kiếm ông chủ mới). 2, RBS sẽ sử dụng mọi công cụ pháp luật và quyền lực của mình để thâu tóm trực tiếp Liverpool. Ngân hàng của Scotland có lẽ chẳng biết làm thế nào để thu lợi từ một đội bóng nợ đầm đìa như Liverpool nhưng Huang, khách hàng giàu có mới của RBS, thì chắc là có.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm