01h45 ngày 28/4, Lyon – Bayern: Mũi kiếm nơi yết hầu

27/04/2010 12:01 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đáng ra, nếu không bị sa chân vào một lối đá hèn nhát ngay cả khi chơi hơn người ở lượt đi, Lyon có thể không phải đối diện với một tình thế mong manh như hiện tại: Tỉ số thua 0-1 trên sân khách đồng nghĩa với việc bất kỳ bàn thua nào tại Gerland cũng có thể đóng vai trò một dấu chấm hết dành cho họ.

Trả giá vì sự hèn nhát

Trong bài viết cho tờ L`Equipe ngay sau trận đấu mà TT&VH đã lược dịch, cựu tiền vệ Emmanuel Petit đã chỉ ra rất rõ hạn chế của Lyon ở lượt đi: Không phải họ không thể tấn công, nhưng hoàn toàn không dám tấn công, với một đội hình chơi rất thấp (khoảng cách giữa chân sút duy nhất Lisandro với hậu vệ cuối cùng bên phía Bayern có thời điểm lên đến… 30 mét). Và ngay cả khi được đá hơn người (Ribery bị đuổi vào phút 37), Lyon cũng thường xuyên chọn giải pháp tấn công rất cầu toàn là sút xa, chứ không cố gắng tổ chức đưa bóng vào sát cầu môn Bayern.


Robben vẫn là mối họa lớn với Lyon đêm nay, ảnh Getty
Xét toàn cục, lối đá quá thận trọng ấy đã “giúp” họ ngăn chặn tối đa những hiểm họa cho mành lưới của Lloris. Thế nhưng chiếc thẻ đỏ của Toulalan đã làm thay đổi tất cả: Như một con sư tử sổng chuồng, Robben lập tức lên tiếng, sau khi Lyon mất đi nhân tố kiềm chế hiệu quả nhất những pha đâm vào trung lộ sở trường của tiền vệ người Hà Lan. Toan tính quá nặng về phòng thủ trên sân khách của Lyon cũng đã đẩy họ vào thế khó: Khi không có bàn thắng trên sân của Bayern, Lyon sẽ đá với áp lực tâm lý không được phép thủng lưới ở lượt về.

Sức ép ấy sẽ còn khủng khiếp hơn với lỗ thủng lớn ở tuyến phòng ngự mà Lyon đang phải gánh chịu: Sự vắng mặt của Toulalan vì chiếc thẻ đỏ trong trận lượt đi sẽ khiến HLV Puel chỉ còn trong tay một trung vệ còn khỏe mạnh là Cris, khi cả Boumsong, Bodmer lẫn cầu thủ trẻ Lovren đều chỉ mới tập nhẹ trở lại.

Cả 2 đều để lộ “yết hầu”

Lyon đã để lộ yết hầu lọt vào đúng vị trí mà Bayern có thể tung ra mũi kiếm ác hiểm nhất. Ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng sau khi Toulalan rời sân, Robben bỗng trở nên thoải mái thế nào trong những tình huống ngoặt bóng đâm thẳng vào trung lộ để dứt điểm thường thấy của mình, và chính từ một pha bóng như thế, anh đã sút tung lưới Lloris.

Ngược lại, Bayern dù đón chào sự trở lại của Mark Van Bommel, cũng có thể mất nguyên cặp trung vệ Demichelis – Van Buyten trong chuyến làm khách tới Gerland (hoặc nếu ra sân, họ cũng không đạt trạng thái thể lực tốt nhất) sau khi cả 2 đều dính chấn thương trong trận gặp Gladbach cuối tuần trước. Tóm lại, cả Bayern và Lyon đều đã để lộ những điểm yếu chết người ở tuyến sau trước trận lượt về.

Khác biệt duy nhất là Lyon sẽ phải chịu những ám ảnh tâm lý nhiều hơn, khi không những phải tìm cách khai thác những sai lầm (không hề hiếm) của hàng thủ Bayern, mà còn phải giữ được sự tỉnh táo tối đa với một lực lượng phòng thủ suy yếu nghiêm trọng. Điều đáng mừng cho ý đồ tấn công của Lyon: Bayern mùa này là một đội bóng luôn lấy tôn chỉ tấn công làm đầu, dù thực tế là khả năng công phá của họ không có quá nhiều nét đặc sắc (nổi bật nhất vẫn là những nỗ lực cá nhân của Robben).

Sự liều lĩnh, đôi khi đến mức “điếc không sợ súng” (hãy nhớ lại trận lượt về vòng tứ kết với M.U, khi Bayern đã trả giá trong hiệp một như thế nào vì tâm lý phòng ngự yếu ớt của mình) ấy có thể xem như một phẩm chất đặc trưng của Bayern mùa này: Họ đã được hưởng quá nhiều may mắn, họ chơi tấn công khá đơn điệu và thường xuyên phải dựa dẫm vào sự tỏa sáng của Robben, thế nhưng Bayern không bao giờ là một đội bóng hèn nhát, như những gì Lyon đã thể hiện ở lượt đi.

Và trong một thế trận mà cả 2 bên đều đã để lộ yết hầu, sự liều lĩnh và bản năng chiến thắng của Bayern, vốn đã được kiểm chứng quá nhiều lần mùa bóng này, là những chất liệu phù hợp cho chiến thắng.
 
Dự đoán: 2-2
 
 

Lực lượng

Lyon vắng Toulalan (treo giò), Lovren (chấn thương), khả năng ra sân của Cris và Bodmer chưa chắc chắn

Bayern vắng Ribery, Pranjic (treo giò), khả năng ra sân của Van Buyten và Demichelis chưa chắc chắn

Nghỉ trận chung kết nếu nhận thêm thẻ vàng

Lyon: Cissokho, Delgado, Gonalons, Kallstrom, Cris, Pjanic. Bayern không có trường hợp nào.

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho – Kallstrom, Makoun, Pjanic – Pjanic, Bastos, Lisandro

Bayern: Butt – Lahm, Van Buyten, Badstuber, Contento – Robben, Schweinsteiger, Van Bommel, Mueller – Gomez, Olic.

Hãy để lịch sử lựa chọn…

0 Đội bóng của HLV Claude Puel đang giữ thành tích bất bại trên sân nhà ở Cúp châu Âu mùa này, và đã giành chiến thắng 2/3 trận sân nhà gần nhất. Thành tích sân nhà của Lyon trước các đội bóng Đức trong lịch sử cũng là rất khả quan, với 6 chiến thắng, 1 hòa và chỉ 3 thất bại.

2 Bayern đã thua cả trận trước một đội bóng Pháp khác là Bordeaux ở vòng bảng Champions League mùa này, với các tỉ số 0-2 ngay trên sân nhà lượt đi và 1-2 trên sân khách. Bordeaux cũng chính là đội bóng đã bị Lyon loại ở tứ kết

38 Bayern đã giành thắng lợi chung cuộc 38 lần trong số tổng cộng 46 lượt đấu ở các Cúp châu Âu mà họ giành chiến thắng ở trận lượt đi trên sân nhà. Thế nhưng chiến thắng với tỉ số mong manh 1-0 không phải là đảm bảo tốt cho họ: Trong 4 lần giành chiến thắng 1-0 tại Munich ở các Cúp châu Âu trong lịch sử, họ giành thắng lợi chung cuộc 2 lần và cũng 2 lần bị loại, trước Dinamo Kiev ở vòng tứ kết Cúp C1/ Champions League mùa 1976-1977 và Tottenham Hotspur ở vòng 3 Cúp UEFA (giờ là Europa League) mùa 1983-1984 với 2 thất bại cùng với tỉ số 0-2 ở lượt về.

2 Lyon mới chỉ lội ngược dòng được đúng 2 lần trong tổng số 8 lần nhận thất bại trên sân khách ở lượt đi. Điều đáng chú ý là trong 2 lần thua 0-1 trên sân khách, họ đều bị loại chung cuộc, trước Gladbach ở vòng 2 Cúp UEFA mùa 1974-1975 (thua 0-1 lượt đi, thua 2-5 lượt về) và vòng 3 Cúp UEFA mùa 1995-1996 trước Nottingham Forest (0-1, 0-0).
 
Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm