Báo chi Nga phát sốt vì chiến thắng

22/06/2008 20:52 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Báo chí Nga ngày 22-6 đã nâng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Nga lên tầm sự kiện lớn nhất đất nước. Tin, bài, ảnh về trận đấu cực kỳ sôi động ở Basel và những cuộc ăn mừng chiến thắng ở trong nước cũng như những lời ngợi khen, đánh giá, dự đoán của giới chuyên gia trong và ngoài nước đã tràn ngập các trang báo, các trang thông tin trên mạng Internet và là “món khai vị” của các chương trình thời sự phát thanh và truyền hình.

Lời ngợi khen chiến thắng của đội Nga được đưa ra ở cấp cao nhất. Ngay trong đêm 21-6, Tổng thống Dmitry Medvedev gửi điện nồng nhiệt chúc mừng đội tuyển. Ông đánh giá “đây là thắng lợi đầy thuyết phục trong một trận đấu tuyệt vời” và khen các cầu thủ “đã thể hiện sự điềm tĩnh, biến hóa và quả cảm”. Trước đó trong ngày, khi nói chuyện với sinh viên khoa Luật Đại học tổng hợp Saint Petersburg, Tổng thống Medvedev cho biết bất luận kết quả trận tứ kết thế nào thì khi đội tuyển về nước ông sẽ tiếp để bày tỏ lòng cảm ơn vì họ đã thi đấu lăn xả và đẹp mắt tại Euro 2008.

Chiều 22-6, khi các cựu chiến binh gặp ông tại Brest (Belarus) và khuyến nghị nên “giữ chân” Guus Hiddink, Tổng thống Medvedev cho biết có thể xem xét khả năng cấp quốc tịch Nga cho HLV người Hà Lan này.

Những cuộc xuống đường hò reo, nhảy múa mừng chiến thắng thâu đêm của người Nga trên khắp lãnh thổ rộng lớn gồm bảy múi giờ từ Viễn Đông đến miền cực Tây được báo giới Nga đánh giá là “một ngày hội quần chúng đông vui nhất trong lịch sử nước Nga”. Những nét nổi bật ở các địa phương được phóng viên các báo phản ánh qua những hàng tít : “Pháo hoa rợp trời Mátxcơva suốt sáng”, Krasnoyarsk từ chiều 21-6 không taxi(lái xe ở nhà xem truyền hình trực tiếp), Saint Petersburg không một ai thờ ơ(người không có điều kiện xem truyền hình trực tiếp thì nghe đài, khai thác dịch vụ điện thoại để theo dõi sát diễn biến trận tứ kết…),“thành phố Vladimir lần đầu tiên trong lịch sử tê liệt giao thông (vì cổ động viên đổ ra đường), “tại Ufa, các fan sướng quá hôn màn hình tivi” …

Các báo Nga đã vấn các cựu cầu thủ, huấn luyện viên, bình luận viên trong và ngoài nước. Tất cả đều thừa nhận Nga đã mạnh hơn hẳn Hà Lan, thắng “tâm phục khẩu phục”. Đáng chú ý, lối chơi của ĐT Nga khiến đối phương không thể xoay trở, chống đỡ; tâm lý cầu thủ Nga vững vàng; thể lực sung mãn. Và tất cả đều ca ngợi tài năng, công lao của Guus Hiddink, người đã đưa ĐT Nga tiến bộ vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn.

Murtaz Khurtsilava, 65 tuổi, cựu trung vệ nổi tiếng người Grudia, cựu thủ quân câu lạc bộ Dinamo Tbilixi và đội tuyển Liên Xô, đánh giá “chiến thắng của đội Nga trước Hà Lan là một màn trình diễn bóng đá vô cùng hấp dẫn”. Cựu danh thủ này cho rằng “các cầu thủ Nga đã đè bẹp đội bóng được coi là mạnh nhất ở VCK lần này”. Theo ông, “với lối đá rất đẹp và đầy sức mạnh như vậy, các cầu thủ Nga có thể vào đến trận chung kết và giành ngôi vô địch”. Nhưng ông cũng nhận định rằng “bất luận đội Nga có vào đến trận chung kết hay không, thành tích của đội tại Euro 2008 đã là một kỳ công của bóng đá Nga và là một trong những bất ngờ lớn nhất VCK năm nay”.

Nguyễn Đăng Phát (PV TTXVN tại Moskva)

Chùm ảnh người Nga ăn mừng chiến thắng:
 
 Tác giả (đứng giữa) cùng các fan cuồng nhiệt Nga ở Moskova đêm 21-6
 
Sung sướng
 
 Vô cùng hả hê thắng Hà Lan
Mang ghi-ta ra quảng trường hát mừng chiến thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm