Bóng đá Nga và kế hoạch siêu cường

23/06/2008 14:21 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Giá dầu thế giới đang tăng tới mức kỷ lục. Giá dầu càng cao, vị thế của người Nga lại càng được nâng lên. Và nhờ đó, bóng đá cũng sẽ được thơm lây. Chiến thắng của người Nga tại EURO lần này cũng đã đến như một lẽ tất yếu.

Ở kỳ EURO gần nhất, tỷ phú người Nga Abramovich đã xuất hiện bên ngoài bở biển sát các hải cảng của BĐN trên chiếc du thuyền trị giá 120 triệu USD. Lần này, ở hai quốc gia không có bờ biển Áo, Thụy Sĩ, người sở hữu một đội thể thao nổi tiếng nhất thế giới đến tham dự các trận đấu bằng máy bay trực thăng. Nhưng khung cảnh của một đại gia sắp có mặt thì vẫn không có gì thay đổi. Những chú chó cảnh vệ được dắt đi dọc ngang một khu vực được rào lại để chuẩn bị sẵn cho chiếc máy bay đáp ở bên ngoài sân Tivoli Neu ở Innsbruck.

Abramovich rõ ràng đã không được đối xử như một CĐV bình thường, nhất là với nước Nga. Mới 41 tuổi nhưng đã có một tài sản không tưởng, ông đóng góp 55 triệu USD hàng năm vào ngân sách bóng đá nước này để giúp phát triển hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ. Một cách hình tượng, mọi tài năng trẻ ở Nga đều đang chơi bóng cho Abramovich. Một mình ông cũng đã đánh bại nhiều quốc gia khác trong việc lôi kéo được “Midas” người Hà Lan Guus Hiddink về dẫn dắt ĐT Nga với mức lương 4 triệu USD một năm, từ tiền túi của Abramovich.

Với những người giàu có thì việc đóng góp cho các ĐTQG không có gì là lạ. Doanh nhân người Ireland Denis O’Brien đóng góp một nửa khoản lương của Giovanni Trapattoni. Nhưng ở Nga, đó không chỉ là tinh thần yêu nước. Đó còn là trách nhiệm.

Nước Nga, với trữ lượng tài nguyên khổng lồ đã đem lại sự giàu sang cho những con người như Abramovich. Và họ có nghĩa vụ phải đóng góp tiền bạc tích lũy được từ việc khai thác nguồn tài nguyên ấy, với mục tiêu đưa nước Nga trở lại vị thế siêu cường, trên mọi lĩnh vực. Ngay từ khi mới lên nhậm chức, cựu Tổng thống Nga Vladimir Putin đã luôn nhắc đi nhắc lại nguyên tắc ấy đối với những nhà tỷ phú dầu mỏ.

Abramovich được phép hưởng thụ các sở thích của mình, như việc đã bỏ ra hơn 1,4 tỷ USD cho Chelsea, nhưng ông cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ với tổ quốc. Ngay sau khi bắt đầu cuộc chơi ở London, ông bị chỉ trích dữ dội nơi quê nhà vì mang quá nhiều tiền ra phung phí ở nước ngoài, ngay cả khi đó là tài sản của cá nhân ông. Vậy là Abramovich quay lại tài trợ cho CSKA Moskva 58 triệu USD.

Những người khác đã phải noi gương. Người giàu nhất nước Nga, tỷ phú nhôm Oleg Deripaska, 40 tuổi, bỏ tiền túi đầu tư nhiều phần cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ cho Olympic mùa Đông Sochi 2014, còn Zenit St. Petersburg được đài thọ hoàn toàn bởi tập đoàn khí quốc gia Gazprom.

Gazprom, với vị Cựu chủ tịch vừa được bầu làm tổng thống Nga, Dmitri Medvedev còn là đơn vị đỡ đầu cho giải Hockey liên bang Nga mới được cơ cấu lại. Giải đấu này đặt mục tiêu sẽ cạnh tranh với giải ở Bắc Mỹ để trở thành giải hockey số một thế giới với việc bỏ ra thật nhiều tiền lôi kéo các ngôi sao hockey người Nga đang chơi ở Mỹ trở về quê hương.

Những phần thưởng cho thể thao Nga đến thật nhanh. Chỉ vài năm sau khi kế hoạch đó bắt đầu, ĐT bóng đá Nga có mặt tại vòng bán kết một giải đấu lớn lần đầu tiên kể từ năm 1988. Những tài năng lớn nhất của bóng đá nước này, Andrei Arshavin, Roman Pavlyuchenko hay Igor Semshov đã không bỏ ra nước ngoài kiếm sống mà tiếp tục phục vụ cho các đội bóng quê hương. Trên khán đài ở Basel, Abramovich đã chia sẻ vinh quang với những người đồng hương của mình, nhưng xa hơn nữa, tại Moskva, có lẽ Putin đang mỉm cười hài lòng với kế hoạch thành công của mình.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm