Euro 2008: Cuộc cách mạng Nga

24/06/2008 18:43 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online)- Trận Hà Lan-Nga ngày 21/6/2008 tại sân St. Jakob-Park (thành phố Basel), sẽ được nhắc tới trong nhiều năm nữa. Một làn sóng cảm xúc đã trào dâng trong làng bóng đá châu Âu. Tờ báo Anh “The Independent” khẳng định trận đấu để lại “âm hưởng cho mai sau” trong khi tạp chí Mỹ Sports Illustrated tuyên bố “một trận đại dịch bóng đá tấn công đã lây lan tới tất cả các đội tuyển ở Euro-2008”.

* Phong cách bóng đá Xô viết + những người Hà Lan

Sự hào hứng, niềm vui bất tận trên toàn cầu đó do một đội bóng gây ra, đó là đội tuyển Nga. Muốn tìm hiểu cuộc trình diễn của Nga, phải lặn sâu tới những cội rễ văn hóa của đất nước này. Tại đó, người ta bắt gặp hình ảnh của Dinamo Kiev những năm 60, do Viktor Maslov huấn luyện, sau đó được Valery Lobanovsky kế thừa và phát triển trong thập kỷ 80 để tạo nên phong cách “bóng đá Xô viết”. Và tiếp theo, không thể không nói đến ảnh hưởng của HLV người Hà Lan hiện nay, ông Guus Hiddink, và trường phái bóng đá của Ajax và đội tuyển Hà Lan dưới thời Rinus Michels trong những năm 80: đó là bóng đá tổng lực.

Những nguyên tắc của hai nguồn gốc đó rất giống nhau: đội hình dâng cao, ép sân đối thủ bằng giữ bóng và tổ chức tấn công thông qua chuyền bóng nhanh và đảo vị trí. Đó là Dinamo Kiev đã hạ Atletico Madrid tại chung kết cúp C2 1986 (3-0) và đó là Ajax ba lần đoạt Cúp châu Âu. Sự tỏa sáng của sự kết hợp Nga-Hà Lan không phải là một điều gì ngẫu nhiên nếu biết rằng câu lạc bộ Zenit, đội vô địch Cúp UEFA năm ngoái, cũng do một người Hà Lan khác dẫn dắt: đó là Dick Advocaat.
 
Arshavin và đồng đội đang chinh phục bóng đá châu Âu

Lối chơi đó cần những tài năng lớn thực hiện. Zavarov là như vậy ở Dinamo của Lobanovsky, trong khi Cruyff đã đem lại cho Ajax một vẻ đẹp khôn cùng. Giờ đây, đội tuyển Nga lại trình làng một tên tuổi mới: Arshavin. Chỉ trong hai trận đấu, trước Thụy Điển và Hà Lan, sự phát sáng của anh đã buộc các nhà phân tích thể thao phải tìm lại những cầu thủ lừng danh ở các giải trước để so sánh, như Schuster (1980), Platini (1984) và Van Basten (1988). Viktor Onopko, cựu cầu thủ của Oviedo và hiện nay là trợ lý của Hiddink, tuyên bố: “tôi nghĩ là chúng tôi đang chơi thứ bóng đá tổng lực của Hà Lan, với những kỷ niệm của Dinamo của Protasov, Bessonov, Zavarov, Mijailichenko...Với thời gian, Arshavin có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới”.

* Một "tin vui", nhiều "tin buồn"

Trước trận bán kết, tin vui nhất cho Tây Ban Nha là Kolodin, một loại tên lửa tầm xa của Nga, và tiền vệ xuất sắc Torbinsky, sẽ không được thi đấu trong trận bán kết sắp tới vì bị phạt. Còn tin buồn là tất cả các cầu thủ khác đều sẽ có mặt. Thí dụ Zhirkov, người được Hiddink không ngần ngại đánh giá là cầu thủ chạy cánh hay nhất Euro lần này, dù năm nay anh mới 23 tuổi. Đã không biết bao lần Zhirkov cùng Anyukov, cầu thủ chạy cánh phải, cùng dâng lên tấn công, hỗ trợ cho Arshavin và Pavlyuchenko. Đằng sau họ là đội trưởng Semak.

Khác hẳn với các đồng nghiệp người Hà Lan, các cầu thủ Nga chạy trốn khỏi các tâm điểm chú ý, chạy trốn báo chí như tránh dịch hạch. Arshavin thậm chí còn không đến phòng họp báo để nhận hai giải thưởng được UEFA tặng do được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong các trận trước Thụy Điển và Hà Lan.

“Sự trưởng thành về chiến thuật và chiến lược của đội bóng là cực kỳ nhanh chóng”, ông Hiddink đã phải ngạc nhiên thốt lên như vậy trước sự tiến bộ của các học trò từ sau trận thua Tây Ban Nha 4-1.

Thể lực của tuyển Nga cũng là điều gây ấn tượng mạnh. Lý do rất dễ giải thích. Giải bóng đá nước này mới bắt đầu từ ngày 14/3 và họ mới chỉ chơi 11 trận, trong khi Zenit, đội vô địch Cúp UEFA mới chơi có 6 trận. Như vậy, trong khi các cầu thủ của các nước khác đang dùng hết dự trữ sức lực của mình, sau khi đã đeo 50 trận đấu trên vai, thì những người Nga đang có điểm rơi thể lực tuyệt vời nhất.

Khang Chi (Theo El Pais)
 
Hiddink đã yêu cầu gì đối với bóng đá Nga?

Trước làn sóng cầu thủ ngoại tràn vào giải Nga, Guus Hiddink đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá nước này có những biện pháp mang tính bảo hộ. Biện pháp quan trọng nhất hạn chế số cầu thủ ngoại từ 7 người/CLB hiện nay xuống còn 5 người vào năm 2010, có nghĩa đúng theo quy chế 6+5 (6 nội-5 ngoại) của FIFA dành cho tất cả các CLB vào thời điểm nói trên. Bên cạnh đó, trong những năm lại đây, bóng đá Nga nhận được khá nhiều tiền. Kết quả là trong số 23 cầu thủ mà Hiddink lựa chọn cho đội tuyển Nga tham gia Euro lần này, chỉ có Saenko, là chơi ở giải nước ngoài, còn toàn bộ chơi ở các đội bóng trong nước (Zenit, CSKA, Spartak, Locomotiv).

Một trong những yêu cầu của Hiddink là xây dựng thêm các trường đào tạo, sân bãi tập luyện và tìm kiếm nguồn huấn luyện viên cho Nga. Các cầu thủ tài năng được yêu cầu trả lương cao.

KC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm