CẬP NHẬT tin tối 29/11: Giggs: Tôi sẽ đi ngủ để ăn mừng sinh nhật. Ibrahimovic: Không cần bóng Vàng, tôi vẫn giỏi nhất.

29/11/2013 20:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) – Ryan Giggs chỉ biết nằm trên giường trong ngày sinh nhật, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành Martin Montoya, Ibrahimovic vẫn tin mình là cầu thủ số 1 hành tinh. Đó là những thông tin đáng chú ý tối 29/11.

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật

Ryan Giggs sợ bị trêu chọc trong ngày sinh nhật

Tiền vệ Ryan Giggs đang “đe dọa” sẽ ở thu mình trên giường để tránh trở thành nạn nhân của những trò đùa trong dịp sinh nhật lần thứ 40. Tiền vệ của Man United đã chuẩn bị nhiều tuần lễ cho ngày trọng đại này. Tất nhiên cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, nhưng chắc chắn chẳng một ai hạnh phúc hơn Giggs trong ngày này hết: “Đây rõ ràng là một cột mốc nhưng tôi sẽ cố không nghĩ nhiều về nó. Tôi không biết bạn bè tôi có chuẩn bị gì không, nhưng để đề phòng tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ ở trên giường. Tôi sẽ vui khi ngày này kết thúc.”


Ở tuổi 40, Giggs không còn thích những điều bất ngờ

Quá ấn tượng với phong độ của Giggs trong trận đại thắng trước Leverkusen, một hậu vệ của đội bóng nước Đức đã ra hỏi Rooney về độ tuổi chính xác của Giggs. Chỉ vì không tin anh có thể đá hay như vậy khi đã chạm tứ tuần. Thành tích cá nhân của Giggs gần như chẳng thể nào phá vỡ. Riêng cá nhân tiền vệ người xứ Wales đã giành được tổng số danh hiệu mà Arsenal làm được trong cả lịch sử. Anh nhìn lại quá khứ: “Nếu tôi chuyển đội bóng thi đấu thì sự nghiệp của tôi đã kết thúc rồi. Tôi may mắn vì chỉ đá ở 1 CLB, nơi tôi được hỗ trợ bởi những cầu thủ giỏi, và một HLV giỏi nữa. Tôi cố gắng tận hưởng nhiều nhất có thể, đồng thời đóng góp cho đội bóng.”

Nhìn lại sự nghiệp của Giggs, lần duy nhất anh suýt ra đi là vào mùa giải 2002/03 khi anh bị chính các CDV nhà la ó, đồng thời đóng góp cũng bị hạn chế bởi chấn thương gân khoeo. Nhiều đội bóng ở Ý đã trải tiền ra chào đóng anh nhưng rốt cục anh quyết định giữ trọn niềm trung thành với Man United. Giggs nói tiếp: “Tôi không biết các bạn trẻ nghĩ về tôi ra sao. Khi tôi 17 hay 18 tuổi tôi nghĩ 31 tuổi là già lắm rồi, ấy thế mà tôi đang 40 tuổi rồi đấy. Đôi lúc mọi thứ thật khó khăn nhưng tôi vẫn tận hưởng, chừng nào thời gian còn cho phép tôi sẽ nỗ lực tiếp tục.”

Liverpool nhảy vào cuộc đua giành Martin Montoya

Liverpool đang bắt đầu khởi động chiến dịch mang hậu vệ Martin Montoya về sân Anfield trong kì chuyển nhượng mùa Đông. Theo tờ Daily Post, giám đốc điều hành Ian Ayre của Liverpool đã bay tới Tây Ban Nha trong tuần này nhằm đàm phán với hậu vệ 22 tuổi của Barcelona. Montoya mới ra sân 6 lần ở La Liga dưới sự chỉ đạo của HLV Tata Martino, hiện đang có thông tin anh thất vọng vì không được ra sân thường xuyên.


Montoya không được ra sân nhiều tại Barcelona

Cầu thủ U-21 người Tây Ban Nha là hậu vệ cánh phải, nhưng anh cũng có thể đá tốt ở cánh đối diện. Yếu tố linh hoạt này chính là điều mà HLV Brendan  Rodgers cần khi Jose Enrique và Aly Cissokho đang gặp chấn thương và sa sút phong độ. Montoya còn thời hạn hợp đồng với sân Nou Camp đến hết mùa giải năm nay. Do đó nếu không muốn mất trắng anh trong mùa Hè, Barcelona cần phải bán gấp Montoya trong mùa Đông.

Ibrahimovic vẫn tin mình là cầu thủ số 1 hành tinh

Dù ở tuổi 31 nhưng có vẻ như đến thời điểm này người hâm mộ mới được chứng kiến phong độ đỉnh cao của Ibrahimovic. Anh ghi được 17 bàn sau 18 trận cho PSG, ngoài ra 8 bàn thắng trên mặt trận Champions League cũng giúp đội nhà vượt qua vòng bảng. Hiện Ibrahimovic đang có thành tích ghi bàn sánh ngang với Cristiano Ronaldo trên mặt trận danh giá nhất Châu Âu.Với phong độ đỉnh cao, Ibra đã có mặt trong danh sách 23 cầu thủ rút gọn trong cuộc đua giành Quả Bóng Vàng.


Ibra chẳng cần danh hiệu để tin mình là cầu thủ giỏi nhất

Tuy nhiên nhiều khả năng anh không thể lọt được vào danh sách 3 cái tên cuối cùng khi Ronaldo, Messi và Ribery là những cái tên quá nặng kí. Ibra chẳng thèm bận tâm vào điều này, anh nói: “Có vẻ với các cầu thủ khác danh hiệu này thật quan trọng, nhưng với tôi thì không. Tôi không cần danh hiệu nào hết để tự nhủ với bản thân rằng tôi là cầu thủ giỏi nhất.”

Chelsea đặt Coentrao vào tầm ngắm

Theo tờ Daily Mail, HLV Jose Mourinho đang cân nhắc khả năng mượn Fabio Coentrao trong tháng Giêng. Nếu như cuộc chuyển nhượng này thực sự diễn ra, tương lai của Ashley Cole sẽ bị đặt trong diện nghi ngờ. Cole đang tỏ ra khó khăn với chấn thương xương sườn trong 2 tháng qua, do đó những đóng góp của anh cũng bị hạn chế đáng kể. Hiện nay vị trí của Cole đang được Cesar Azpilicueta đảm nhiệm, còn ở đội tuyển quốc gia Leighton Baines cũng đang đe dọa vị trí của anh.


Mourinho đang muốn có cậu học trò cũ Coentrao

Coentrao suýt về Man United trong mùa Hè vừa qua, tuy nhiên vì nhiều lí do nên thương vụ này đã không thể hoàn tất. Với việc Chelsea đang muốn có Coentrao, thêm nữa cả Mourinho và Coentrao đều có chung người đại diện Jorge Mendes. Thương vụ này nhiều khả năng thành hiện thực ngay trong mùa Đông.



Theo điều luật, các cầu thủ không được phép thi đấu khi có máu chảy trên áo. Mỗi khi Bender bỏ miếng bông trên mũi ngay lập tức máu lại chảy xối xả và anh lại phải thay áo. Bender phải thay áo đến 3 lần, đến nỗi anh không còn chiếc áo dự phòng và đội bóng phải cắt cử người ra cửa hàng quần áo của CLB để mua thêm. HLV Klopp sau đó giải thích với đài Reuters: “Việc Bender được tiếp tục thi đấu rất quan trọng. Đây là một trận đấu tốt của anh ta và anh ta phải thay áo vài lần, cái cuối cùng chúng tôi phải chạy ra shop quần áo của đội bóng để mua.”

Adriano Galliani sẽ rời AC Milan

Ông Adriano Galliani vừa xác nhận sẽ từ chức cương vị giám đốc điều hành của AC Milan sau 27 năm điều hành đội bóng. Nhiều nguồn tin từ Italy cho biết Galliani phải ra đi sau khi mối quan hệ của ông với Barbara Berlusconi tan vỡ. Ông Galliani nói trước truyền thông: “Tôi sẽ từ chức với một lí do tốt trong vài ngày tới. Có thể tôi sẽ chờ đến sau trận đấu gặp Ajax. Danh tiếng của tôi đã bị hủy hoại, tất nhiên thay đổi thế hệ là điều hợp lý nhưng không thể bằng cách này được.”


Barbara Berlusconi đang tỏ ra không bằng lòng với ông Adriano Galliani

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Tương lai của tôi à? Tôi sẽ dành chút thời gian cho bản thân rồi xem xét sau. Nhưng tình cảm của tôi dành cho chủ tịch Silvio Berlusconi không hề thay đổi.” Trong thời gian gần đây Barbara Berlusconi, vốn là con gái của ông Silvio đã tỏ ra nghi ngờ về đường lối đội bóng dưới sự chỉ đạo của ông Galliani.


Tô Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm