Thư London: Bóng đá Anh hãy cứ mơ đi!

03/08/2012 10:21 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH) - Khi Olympic 2012 còn chưa khai mạc, không mấy người Anh đặt hi vọng vào đội tuyển bóng đá của Vương quốc Anh ở Olympic. Nhưng bây giờ, họ đang tràn đầy niềm tin, ở cả các chàng trai và cô gái trong sắc áo Tam sư.

Đã có quá nhiều vấn đề với đội tuyển bóng đá của xứ sở sương mù từ khi giải đấu chưa bắt đầu. Từ việc Beckham không được  gọi vào đội tuyển khiến người hâm mộ bực tức đến chuyện Scotland từ chối tham gia dưới một màu áo chung, cuối cùng là scandal không hát quốc ca của đội trưởng Ryan Giggs đã làm cho ít ai dám đặt niềm tin vào đội bóng đá của mình. Nhưng có lẽ, việc không phải thi đấu với áp lực và kì vọng quá lớn lại là điều tốt cho các cầu thủ trẻ Anh khi tham dự một giải đấu lớn như Oympic.

Sau khi một trong những đối thủ đáng gờm là Tây Ban Nha đã bất ngờ thất bại thảm hại và xách vali về nước. Hi vọng của người Anh lại nhen nhóm và sau chiến thắng tối thiểu trước đối thủ mạnh Uruguay, những cầu thủ trẻ Anh đang thổi bùng giấc mơ của người hâm mộ. Đội tuyển bóng đá nữ của Anh thậm chí còn làm được điều khó tin hơn: giành chiến thắng trước Brazil để giành ngôi đầu bảng và tránh được đội nữ Nhật Bản, đội được đánh giá là số 1 trong bóng đá nữ hiện nay. Giờ đây người Anh đang mơ về một giấc mơ ngọt ngào: giành huy chương vàng Olympic ở cả bóng đá nam và nữ. Bóng đá Anh chưa bao giờ thắng ở EURO và cũng chỉ một lần giành World Cup năm 1966 nhưng cũng đã quá lâu. Bóng đá ở Olympic chỉ được coi là sân chơi của những cầu thủ trẻ. Nhưng với người Anh, nếu giành huy chương vàng ở Olympic cũng là một điều quá tuyệt vời để giải tỏa cơn khát danh hiệu của họ lâu nay.

Sau khi chứng kiến các cầu thủ trẻ giành chiến thắng trước Uruguay ngày hôm qua, nhiều người đã đổ ra đường hò reo và ca hát suốt đêm. Nước Anh đã ăn mừng như thể họ đã là nhà vô địch Olympic rồi vậy. Một cổ động viên đang ăn mừng chiến thắng trên đường phố đã hét lên sung sướng “Chúng tôi đã chiến thắng, điều đó thật tuyệt vời. Đội Anh nhất định sẽ vô địch ở Olympic ”. Cũng giống như ở Việt Nam, một Sea Games với những cơn mưa huy chương vàng ở rất nhiều môn nhưng không có huy chương vàng ở bóng đá thì vẫn là một kết quả thất bại. Ở đất nước sản sinh ra bóng đá, không có gì ý nghĩa hơn chiến thắng ở những trận bóng đá. Với người Anh, Olympic sẽ chẳng là gì nếu lần này đội tuyển của họ không giành được huy chương. Một tấm huy chương vàng sẽ là cứu cánh cho một Olympic không thành công khi nhiều giấc mộng vàng của họ đã chấm dứt.

Vào tứ kết là một kết quả tuyệt vời cho người Anh. Đối thủ tiếp theo của đội bóng nam sẽ là Hàn Quốc, đội bóng không được đánh giá cao như Uruguay mà tuyển Anh vừa vượt qua. Người Anh đã sớm nghĩ đến về một trận bán kết trong mơ giữa tuyển Anh và Brazil.. Đội nữ cũng chỉ phải gặp Canada, không phải là chướng ngại quá lớn khi tinh thần của các cô gái Anh đang lên rất cao sau chiến thắng trước các nữ cầu thủ Brazil. Báo chí lại một lần nữa đưa những cầu thủ của họ lên mây và người hâm mộ lại thắp lên hi vọng.

Có vẻ là quá sớm khi nhắc tới chức vô địch với huy chương vàng cho cả 2 đội tuyển bóng đá của Anh. Những trận đấu vẫn còn ở phía trước, họ vẫn còn phải làm rất nhiều mới có thể chạm vào tấm huy chương vàng. Nhưng có hề gì? Khi London và cả nước Anh đang ngất ngây trong những ngày hội thực sự. Hãy cứ mơ đi!

Tường Anh (từ Coventry)

Đang tập trung cùng Olympic Vương quốc Anh và trước mặt là vòng tứ kết, song Joe Allen vẫn không quên quyết định tương lai của mình ở cấp độ CLB. Theo thông tin từ Daily Mail thì Liverpool đã nhất trí được các điều khoản cá nhân với tiền vệ trẻ tài năng này và chỉ còn chờ Olympic kết thúc là đưa anh về.

Trước đó, vụ chuyển nhượng này tưởng như đã đổ bể vì Swansea City hét giá đến 15 triệu bảng, trong khi Liverpool chỉ muốn trả 12 triệu. Được biết đội bóng này sẽ trả 12,5 triệu bảng đồng thời cho Swansea City mượn tài năng trẻ Jonjo Shelvey. Về phần Allen thì đã rất rõ ràng: anh muốn tái hợp cùng HLV Brendan Rodgers, và dĩ nhiên đá cho Liverpool sẽ hứa hẹn hơn nhiều so với Swansea City. Trong khi đó, tân HLV Swansea City Michael Laudrup vẫn khẳng định rằng chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra. "Anh ấy đang tập trung cùng ĐT Olympic nên tôi vẫn chưa có dịp trò chuyện, kể từ khi nhậm chức ở đây. Hiện giờ vẫn chưa có gì chắc chắn Joe sẽ ra đi cả".

Để dọn đường cho Joe Allen, người mà Tottenham cũng cực thích, Liverpool đương nhiên phải dọn dẹp hàng tiền vệ của mình, và ngôi sao sắp phải ra đi là Alberto Aquilani. Tiền vệ người Ý sắp sửa hồi hương trong màu áo Fiorentina với giá 7 triệu bảng.

T.C




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm