03/06/2012 09:24 GMT+7 | Bảng C
(TT&VH) - Thua 0-3 trước đối thủ chưa từng có chung đẳng cấp. Một thất bại gây chấn động hơn cả một trận động đất với người hâm mộ tuyển Italia. Một kết quả khó tin đến mức như thể đã được dàn xếp. Ở Zurich, bộ mặt của đội tuyển Italia chính là bộ mặt của bóng đá Italia những ngày này: bê bối, hỗn loạn và tuyệt vọng.
Tiền vệ Riccardo Montolivo, một trong những cầu thủ chơi đáng thất vọng nhất của Italia trước Nga, chua chát nói rằng "0-3 là một tỷ số dối trá". Quả vậy, những tifosi bỏ lỡ trận này hẳn phải dụi mắt vài lượt khi nhìn vào kết quả. Với đẳng cấp của mình, Italia dứt khoát không thể để thua đậm tới 0-3 trước Nga, đối thủ họ đã thắng 3, hòa 1 trong 4 lần gặp nhau kể từ năm 1992 đến nay. Với niềm kiêu hãnh của một đội bóng hàng đầu đã vượt qua vòng loại EURO 2012 với thành tích bất bại, Italia càng không thể là một cứ điểm dễ đánh chiếm đến nỗi tiền vệ Shirokov thậm chí không "nỡ" tỏ vẻ vui mừng sau khi ghi hai bàn thắng mà anh "bất chiến tự nhiên thành". Nhưng thực tế đã diễn ra như vậy, không có sự dối trá nào hết.
3 Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Italia, đều là ở các trận giao hữu. Họ đã thua Uruguay 0-1, thua Mỹ 0-1 và thua Nga 0-3. Trong cả ba trận đấu, Italia đều bất lực ở khâu ghi bàn. 3 Lần gần nhất Italia để thua 0-3 đã xảy ra cách đây 3 năm, trong khuôn khổ vòng bảng Cúp các Liên đoàn châu lục 2009. Khi đó, họ bị Brazil đánh bại 3-0 và phải muối mặt ra về ngay từ vòng bảng. 0 Bóng đá Nga, kể cả từ khi vẫn còn là Liên bang Xô viết, chưa bao giờ ghi được đến 3 bàn vào lưới Italia trong một trận đấu bóng đá. "Kỷ lục" cũ là 2 bàn trong chiến thắng 2-0 ngày 22/6/1988, tại EURO 1988. |
Áp lực từ những bê bối
Khác hẳn với mùa hè 6 năm về trước, những bê bối vừa được phanh phui từ mặt trái của bóng đá Italia lúc này không còn là động lực cho các cầu thủ, mà trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Sự kỳ vọng của người hâm mộ vào ý chí vượt khó của đội tuyển như năm 2006 giờ biến thành một gánh nặng, mà với thế hệ gồm hầu hết là các cầu thủ rất non kinh nghiệm quốc tế dưới tay HLV Prandelli, trở thành những rào cản không thể vượt qua. Ngay cả báo chí, thay vì dành sự động viên cho đội, lại chỉ bới móc thêm những vết thương không hề mới để làm vấn đề thêm bi đát, đến mức Prandelli phải tuyên bố rằng "Nếu các ngài thấy cần thiết, chúng tôi sẽ không dự EURO nữa". Điều Prandelli muốn nói không phải là sự chấp nhận thua cuộc, mà là "Hãy để cho chúng tôi được yên".
Hậu vệ cánh phải Cristian Maggio, người thực sự đã chơi như mơ ngủ dẫn đến hai bàn thua cuối của Italia, cho rằng "Lẽ ra chúng tôi không được phép đánh mất sự tập trung trong tuần vừa qua". Thực tế, phần lớn nguyên nhân thất bại của đội tuyển Italia xuất phát từ sự dao động dữ dội về tâm lý trước những biến cố ngoài mong đợi của tất cả, thậm chí có cả nỗi sợ hãi từ vụ phải sơ tán gấp bởi cơn động đất tại Parma ít ngày trước khiến đội mất một trận giao hữu quan trọng. Điều họ cần nhất lúc này là sự bình yên để có thể tập trung toàn bộ tâm trí cho giải đấu đã cận kề.
Khi xưa, huyền thoại Lippi đã bằng cách nào đó biến đội quân chao đảo bởi Calciopoli thành một biểu tượng về ý chí chiến thắng. Lúc này, thành bại của Italia ở EURO 2012 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của Prandelli, vị thuyền trưởng của con tàu trong bão tố.
Bách Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất