Đội tuyển Italy vẫn chưa sẵn sàng bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu

06/06/2024 07:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

Chỉ hòa nhạt nhòa 0-0 với Thổ Nhĩ Kỳ dù được cổ vũ bởi khán giả nhà, đội tuyển Italy cho thấy họ vẫn chưa sẵn sàng cho hành trình chính thức bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu.

Italy đã có thể ghi bàn và giành thắng lợi tối thiểu nếu cú đánh đầu của Cristante trong hiệp 2 đi vào lưới thay vì chỉ dội cột bật ra. Nhưng chẳng nên nuối tiếc. Chưa hẳn đó đã là điều không may, bởi vì một thắng lợi giả tạo sẽ gây ra những ảo tưởng không tốt.

Thiên thanh nhạt màu

Pha bóng đó có thể xem là cơ hội rõ rệt duy nhất của Italy trước Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 96 phút trận giao hữu ở sân Renato Dall'Ara. Đó cũng chỉ là một tình huống dàn xếp đá phạt góc, không thể hiện được gì nhiều về lối chơi hay tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Một bàn thắng kiểu như vậy sẽ có giá trị to lớn nếu quyết định thắng lợi trong một trận đấu chính thức, chứ không phải trong một trận giao hữu mang ý nghĩa sát hạch.

HLV Luciano Spalletti bố trí đội hình xuất phát thiếu một số vị trí quan trọng do cả chủ quan (thử nghiệm nhân sự) lẫn khách quan (Barella, Scamacca chưa đạt thể lực). Trên giấy tờ, sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng với trọng tâm tấn công đặt vào các cầu thủ chạy cánh, nhưng trong vận hành, hậu vệ trái Dimarco luôn chơi dâng cao và có xu hướng bó vào trung lộ như một tiền vệ, chuyển thành sơ đồ hàng thủ 3 người. Spalletti hầu như không thay đổi lối chơi này mà chỉ thử nghiệm các cầu thủ khác nhau. Kết quả chẳng mấy ấn tượng khi cả đội đều chơi nhạt nhòa, trong đó gây thất vọng lớn nhất là các cầu thủ chạy cánh. Orsolini và Zaccagni vô hiệu trong 45 phút được trao cơ hội mỗi người. Ngay cả ngôi sao Chiesa cũng không khá hơn.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ chặt chẽ của HLV Vincenzo Montella, người hiểu Azzurri đến chân tơ kẽ tóc, năng lực tấn công của Italy gần như bằng 0. Tiền đạo cắm Retegui chỉ có 1 cú dứt điểm đáng chú ý (móc bóng lên trời). Người vào thay là Raspadori có cơ hội ở cuối trận song cũng sút quá hiền. Báo chí Italy đánh giá đội chỉ giỏi pressing chứ không có kiến tạo lối chơi. Những thời cơ dứt điểm đều xảy ra sau những tình huống gây áp lực phía sân đối thủ.

Italy: Nhà vô địch chưa sẵn sàng - Ảnh 1.

Italy vẫn còn nhiều việc phải làm dù EURO 2024 đã cận kề

Mong chờ điều gì tiếp theo?

Nhìn chung đây là trận đấu thiếu tính giải trí khi cả hai đội đều tỏ ra mệt mỏi, thiếu sức rướn cần thiết để tạo ra đột biến. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mùa giải chỉ mới vừa kết thúc và đa số tuyển thủ cần thời gian để tái tạo năng lượng cho một giải đấu mới. HLV Spalletti cho biết ông cũng đã tính trước đến thế trận và kết quả này, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện. "Đây không phải là trận đấu tạo nên sự lạc quan hay bi quan. Chúng tôi mới chỉ chuẩn bị bước đầu. Điều đáng mừng là tôi cảm thấy hiểu rõ hơn các cầu thủ. Dù vậy, chúng tôi cần nâng cao hiệu quả ở 1/3 cuối sân đối thủ và ở 2 biên. Italy có thể nhường thế trận, nhưng phải làm tốt hơn mỗi khi có bóng", nhà cầm quân 65 tuổi cho biết.

Về nhân sự, Spalletti có thể hài lòng với thủ môn Vicario, người tỏ ra tự tin khi được bắt chính thay Donnarumma. Trung vệ Calafiori cũng được ra mắt đội tuyển trong hơn 10 phút cuối và không hề bỡ ngỡ trên sân đấu mà anh đã chơi rất hay mùa vừa qua. Đáng chú ý là Fagioli cũng vào sân và chơi tròn vai khi thay thế Jorginho từ phút 62. Cầu thủ 23 tuổi này, người bất ngờ chiếm chỗ của Locatelli trong danh sách triệu tập, có vẻ được Spalletti xem là thứ vũ khí chiến lược cho EURO 2024 bất chấp chỉ vừa trở lại sau án cấm thi đấu 7 tháng. Fagioli có những tố chất phù hợp với nhiều vai trò khác nhau của một tiền vệ trung tâm, trong đó quan trọng hàng đầu là khả năng đá thay Barella, người đang có dấu hiệu cần được giảm tải.

Trong ngày hôm nay, HLV Spalletti sẽ công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ dự EURO 2024. Italy còn gặp Bosnia vào đêm Chủ nhật 9/6, trận giao hữu cuối cùng trước khi họ lên đường sang Đức. Barella, Scamacca và Donnarumma sẽ trở lại để cho một màn tổng duyệt nghiêm túc, nơi hy vọng những nhược điểm từ trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được khắc phục. Nhà đương kim vô địch bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương với trận gặp Albania, đối thủ dễ chịu nhất ở bảng tử thần, vào 02h00 ngày 16/6 tại Dortmund. 

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm