Đội tuyển Tây Ban Nha: Với Anh, OK, nhưng còn Costa Rica?

09/11/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque đang phải chịu rất nhiều áp lực vì bản danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Anh và Costa Rica mà ông vừa công bố.

Những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự trở lại của cầu thủ chạy cánh trái Jesus Navas, người đã không được khoác áo đội tuyển sau 8 tháng, và của Nacho Monreal, từng được kỳ vọng sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Joan Capdevila bên cánh trái nhưng lại không được đoái hoài từ ngày chuyển từ Osasuna sang Malaga. Tuy nhiên, các ông lớn, mà cụ thể là Barca và Real Madrid, lại chẳng quan tâm tới những điểm nhấn ấy làm gì. Điều mà họ quan tâm là trong bản danh sách ấy có tới 8 cầu thủ của Barca và 5 cầu thủ của Real Madrid. Và những cầu thủ này, sau trận giao hữu với Anh ở Wembley, sẽ phải bay cả nửa vòng trái đất sang Costa Rica chỉ để nhận hơn 1 triệu euro từ đội chủ nhà.



Vicente del Bosque(phải) đang chịu nhiều áp lực vì danh sách thi đấu- Ảnh Getty

Không ai phản đối việc Del Bosque triệu tập những cầu thủ tốt nhất trong trận đấu với đội tuyển Anh. Đó là một trận cầu lớn, với một đối thủ lớn, trên một sân bóng huyền thoại (Wembley), và chẳng có lý gì nhà đương kim vô địch thế giới lại không nhập cuộc với con người và tinh thần tốt nhất. Ngoài ra, vì trận đấu này được tổ chức ở châu Âu, nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới thể lực của các cầu thủ (cứ xem như là họ đang chơi một trận ở Champions League trên đất Anh đi!). Nhưng vấn đề là Tây Ban Nha sau trận đấu này sẽ phải di chuyển hàng chục nghìn km, tới Costa Rica chơi một trận giao hữu vô bổ, rồi lại di chuyển ngần ấy quãng đường trở về. Cũng vẫn với những con người "tốt nhất" ấy.

Mourinho là người đầu tiên lớn tiếng chỉ trích kiểu xếp lịch bất hợp lý này của LĐBĐ Tây Ban Nha. "Các trận đấu giao hữu được tổ chức ở ngoài châu Âu mà các Liên đoàn cũng cho phép được thì tôi không tài nào hiểu nổi", HLV của Real Madrid nói. "Họ [LĐBĐ các nước] tổ chức trận đấu ở các nơi đó chỉ để kiếm tiền bằng các cầu thủ của các CLB. Nếu muốn kiếm tiền, hãy làm điều đó ở châu Âu. Nếu muốn các đội bóng thực sự được cải thiện, hãy giao hữu ở châu Âu”. Và Mourinho chắc chắn không phải là người duy nhất. Ngay cả Pep, người luôn cố gắng tránh xa mọi cuộc tranh cãi, cũng tỏ rõ sự không hài lòng khi thấy Xavi của ông vẫn bị "lôi" đi dù kết thúc trận gặp Bilbao với một chấn thương.

Nhưng kêu thì cũng chỉ để kêu vậy thôi. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là đưa một danh sách (tốt nhất) cho trận gặp Anh, và một danh sách khác cho trận gặp Costa Rica. Tuy nhiên, nếu làm thế, TBN không những thể hiện sự thiếu tôn trọng với Costa Rica, mà còn cả với những cầu thủ được (bị) triệu tập trong đợt hai. Và ngoài ra, "hình như" trong hợp đồng với Costa Rica có điều khoản bắt buộc "Seleccion" phải tới nước họ với lực lượng hay nhất.

V.C


Danh sách 23 cầu thủ TBN

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Victor Valdes (Barcelona), Pepe Reina (Liverpool).

Hậu vệ: Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raul Albiol (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Jordi Alba (Valencia), Ignacio Monreal (Malaga).

Tiền vệ: Xabi Alonso (Real Madrid), Cesc Fabregas (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Malaga), Xavi (Barcelona), Javi Martinez (Athletic Bilbao), Andres Iniesta (Barcelona).

Tiền đạo: David Silva (Manchester City), David Villa (Barcelona), Fernando Torres (Chelsea), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Juan Mata (Chelsea), Jesus Navas (Sevilla).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm