30/05/2025 06:43 GMT+7 | Bóng đá Việt
Hoàng Đức, Văn Vĩ, Duy Mạnh, Hai Long vừa có một trải nghiệm đáng nhớ ở Bukit Jalil khi cùng ASEAN All Stars đánh bại MU 1-0. Liệu ngày 10/6 tới, họ có tiếp tục rời sân đấu này với niềm vui?
1. Không ai trong số 4 cầu thủ này chơi quá 45 phút trước MU, và đó là sắp xếp hợp lý của HLV Kim Sang Sik. Bên cạnh việc "chia nhau mâm cỗ" ở Bukit Jalil, việc giữ sức cho các tuyển thủ cũng rất quan trọng khi mà hơn 10 ngày nữa, chúng ta sẽ có trận quyết đấu với Malaysia, cũng tại sân đấu này.
Các tuyển thủ Việt Nam đang phải đối mặt với lịch trình thi đấu và di chuyển dày đặc, khiến nguy cơ quá tải thể lực trở nên rõ rệt. Tối 26/5, Văn Vĩ thi đấu cho CLB trên sân của Sông Lam Nghệ An, trong khi Duy Mạnh và Hai Long đối đầu với Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy. Chỉ hai ngày sau (28/5), cả ba đã có mặt ở Malaysia tham gia trận giao hữu với MU trong màu áo ASEAN All-stars mà không có bất kỳ buổi tập nào với đội hình này. Tương tự, Nguyễn Hoàng Đức vừa trở về từ chuyến đi Anh theo lời mời của Man.City (21/5), trước khi bay sang Malaysia cùng HLV Kim Sang-sik. Việc di chuyển liên tục qua nhiều múi giờ, kết hợp với cường độ thi đấu cao, rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và sự tập trung của các cầu thủ.
Công an Hà Nội (CAHN), nơi đóng góp 4 tuyển thủ quốc gia (Nguyễn Filip, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh), là một ví dụ điển hình về tình trạng quá tải. Chỉ 5 ngày trước trận derby thủ đô với Hà Nội FC (26/5), CAHN đã phải căng sức với hơn 120 phút ở trận chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á với Buriram. Kết quả, họ tỏ ra mệt mỏi và thua 0-2 trước Hà Nội FC dù đối thủ chỉ còn 10 người trong hiệp 2. Chưa dừng lại, CAHN còn phải thi đấu hai trận bù V-League vào ngày 30/5 và 3/6.
Dù HLV Kim Sang-sik tự tin rằng các cầu thủ đã quen thuộc với nhau và thấm nhuần triết lý bóng đá của ông, không thể phủ nhận rằng lịch trình thi đấu và di chuyển liên tục đang bào mòn thể lực của đội tuyển và khiến chúng ta gặp bất lợi khi đối đầu với một đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn.
4 tuyển thủ Việt Nam trong đội hình ASEAN All Stars. Ảnh VFF
2. Đội tuyển Việt Nam mới hội quân hôm qua (29/5), với quân số chưa đủ. Trái lại, Malaysia đã tập trung đợt đầu từ 18/5 đến 25/5 để gút danh sách từ 38 xuống 31 người, với sự trở lại của nhiều trụ cột như Corbin-Ong, Matthew Davies, Shahrul Saad, Endrick Dos Santos,… Tối qua, họ đá giao hữu với Cape Verde (72 FIFA), và tái đấu đội tuyển này vào 3/6 để thử nghiệm đội hình và chiến thuật.
Với 13 cầu thủ nhập tịch, Malaysia rõ ràng đang sở hữu đội hình giàu sức mạnh. Song theo báo chí Malaysia, HLV Cklamovski không chỉ tập trung vào nâng cao thể lực mà còn chú trọng xây dựng nhận thức chiến thuật và khả năng xử lý tình huống thông minh trong trận đấu. Ông nhấn mạnh việc tạo dựng bản sắc riêng cho đội tuyển, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nhằm khơi dậy niềm tự hào của người hâm mộ. Sự chuẩn bị sớm, kế hoạch tập luyện rõ ràng, cùng với tinh thần tự tin của HLV và các cầu thủ cho thấy Malaysia đang đặt mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới.
So với Việt Nam, Malaysia có lợi thế lớn về thời gian tập trung và sự ổn định trong đội hình. Các cầu thủ Malaysia không phải chịu áp lực từ lịch thi đấu CLB khi mà giải VĐQG của họ (Malaysia Super League) đã kết thúc từ 20/4. Nhờ được nghỉ ngơi nhiều, các tuyển thủ Malaysia có trạng thái thể lực và tinh thần tốt hơn. Trong bối cảnh này, thầy trò Kim Sang Sik cần tận dụng tối đa quỹ thời gian ít ỏi để phục hồi thể lực và hoàn thiện chiến thuật.
Áp lực tạo kim cương, khó khăn mới tỏ mặt anh tài!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất