Đội tuyển Việt Nam: Thấy gì qua trận thắng Lào?

26/03/2025 05:46 GMT+7 | Các ĐTQG

Trước một đối thủ mà đến tận phút 40 mới có cú dứt điểm cầu môn đầu tiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 5-0. Chiến thắng đậm trước đối thủ yếu không làm vơi đi nỗi lo, mà vẫn có những hạn chế cần phải khắc phục.

Hàng hậu vệ 3 người với Duy Mạnh (lệch phải), Thành Chung và Tiến Dũng (lệch trái), cũng là những người dày dạn kinh nghiệm bậc nhất, nhưng lại thi đấu khá chệch choạc và chủ quan. Có lẽ vì sức ép của hàng công Lào ở 1/3 phần sân bên phía cầu môn của Đình Triệu là quá yếu ớt, nên Duy Mạnh và Tiến Dũng đã hơi lạm dụng việc giữ bóng trong chân và chuyền dài quá nhiều, dẫn đến việc lỗi nhịp.

Trong khi đó, Tiến Linh gần như mất hút ở tuyến đầu và dù đá trung phong cắm, nhưng anh lại không phải điểm đến thường xuyên trong các đợt lên bóng, cho đến trước khi rời sân ở phút 80. Đội tuyển Việt Nam buộc phải dùng các pha đánh giãn biên và dứt điểm tình huống bóng 2. Và may mắn, chúng ta có một Văn Vĩ bùng nổ với cú đúp bàn thắng, thêm các lần tỏa sáng khác của Hai Long và Ngọc Quang.

Tuyển Lào đã chủ động chơi với một đội hình lùi sâu, khiến các miếng đánh trực diện của đội chủ nhà lâm vào thế bế tắc. 3/4 bàn thắng được ghi sau hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức, đều không phải kết quả của các bài phối hợp có chủ ý. Đó đơn thuần là những pha xử lý cá nhân. Thậm chí ngay cả pha lập công của Hai Long để nâng tỷ số lên 4-0 cũng vậy.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã 3 lần giành quyền tham dự VCK Asian Cup, trong đó có 2 lần lọt vào tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Nếu như giải đấu năm 2007, Việt Nam với tư cách đồng chủ nhà không phải thi đấu vòng loại, thì năm 2019 là câu chuyện khác. Chiến dịch vòng loại năm ấy khắc nghiệt hơn nhiều so với bảng F, khi đối thủ chỉ là Lào, Malaysia và Nepal.

Sự việc - Ý kiến: Thấy gì qua trận thắng Lào? - Ảnh 1.

Tuy thắng đậm Lào nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều thứ cần phải chỉnh sửa trong lối chơi. Ảnh: Minh Hoàng

Nếu như VCK Asian Cup 2023, dưới thời HLV Philippe Troussier, chúng ta chỉ có thể trình diễn một thứ bóng đá nghèo nàn, thiếu sức sống, để rồi toàn thua cả 3 trận và bị loại, thì trước đó giải đấu năm 2019, đội bóng cũng cần phải đợi đến phút đấu bù để biết đích xác mình được lọt vào vòng 16 đội (với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất). Các học trò của HLV Park Hang Seo khi ấy chỉ thực sự bùng nổ ở trận knock-out đầu tiên gặp Jordan, nhưng Nhật Bản đã không cho chúng ta tạo nên địa chấn ở tứ kết.

Cúp bóng đá châu Á là nơi các anh hào hội tụ và đó thực sự là thước đo cho tham vọng lọt vào Top 10 châu Á của bóng đá Việt Nam trong chiến lược phát triển và tầm nhìn đã vạch ra cho đến năm 2030.

Chỉ với đội tuyển Lào thôi chúng ta đã bộc lộ nhiều vấn đề và không có được một lối chơi rõ ràng. Các miếng đánh giãn biên, căng ngang vào trong gần như là lựa chọn duy nhất, với sự cơ động của Văn Vĩ (trái) và Tiến Anh (phải). Phần lớn các trụ cột, cựu binh của đội tuyển Việt Nam (ngoại trừ Hoàng Đức và Quang Hải, bộ đôi đã phối hợp ăn ý dẫn đến bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà) đều đã chơi khá mờ nhạt, thay vào đó là sự tỏa sáng của các tân binh. Người ta, một lần nữa, phải đặt dấu hỏi về khát vọng cống hiến của những cầu thủ đã thành danh.

Lần hiếm hoi sau nhiều chục năm, sân Gò Đậu được lấp kín với hơn 20.000 khán giả. Điều đó cho thấy sự khát khao đội tuyển lớn đến đâu với khán giả phía Nam. Người không có điều kiện theo dõi trận đấu, thoạt nhìn vào tỷ số 5-0 hẳn rất thích thú, nhưng nếu xem trực tiếp, sẽ là một cảm xúc rất khác. Chưa thật yên tâm!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm