Dortmund và Bayern cùng thắng

12/02/2012 07:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Vấp phải sự truy cản quyết liệt của Leverkusen, Dortmund phải rất vất vả mới giành được 3 điểm, để tiếp tục giữ ngôi đầu khỏi sự nhòm ngó của Bayern, đội tối qua cũng giành chiến thắng.

Dortmund thắng chật vật

Trước trận derby vùng Ruhr, Dortmund được đánh giá cao hơn hẳn Leverkusen. Về mặt nhân sự, HLV Juergen Klopp đón chào sự trở lại của máy quét Sven Bender trong khi đội khách vắng Michel Kadlec do treo giò. Về mặt phong độ, đội ĐKVĐ đang có chuỗi 14 trận bất bại và cũng có thành tích đối đầu gần đây rất tốt (thắng 4/9 trận gần đây và chỉ thua 1). Tuy nhiên, bước vào trận đấu, Dortmund phải rất vất vả mới đánh bại được đội khách, thậm chí trong nhiều thời điểm còn bị uy hiếp dữ dội từ những tình huống cố định của Leverkusen.



Dortmund giữ vững ngôi đầu - Ảnh Getty

Tối qua, Dortmund đã tổ chức tấn công không tốt, chỉ tạo được một vài cơ hội sắc nét nhưng hầu hết đều bị bỏ lỡ. Chỉ trong đợt lên bóng cuối cùng của hiệp 1, Dortmund mới bất ngờ có bàn thắng nhờ công của Shinji Kagawa. Nhận bóng từ Kuba, tiền vệ người Nhật đã thực hiện một pha solo, loại hàng hậu vệ Leverkusen trước khi kết liễu thủ môn Bernd Leno. Có thể thấy Kagawa đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao khi ghi tới 4 bàn trong 4 trận gần đây.

Tuy không thể thắng oanh liệt như những trận vừa qua nhưng với 3 điểm giành được từ trận gặp Leverkusen, xem như Dortmund cũng đã hoàn thành chỉ tiêu. Thứ nhất, trước trận, HLV Klopp đã xác định Leverkusen, dù đang sa sút, cũng vẫn là một đội khó chơi. Thứ hai, thắng trận này, Dortmund tiếp tục giữ được ngôi đầu bảng, vẫn duy trì được khoảng cách 2 điểm với đội xếp nhì bảng Bayern, đội tối qua đã đánh bại Kaiserslautern 2-0.

Không Robben, Bayern thắng dễ

Cuối tuần trước, HLV Jupp Heynckes vẫn tỏ ra bảo vệ Arjen Robben trước những lời chỉ trích nhưng giữa tuần qua, chiến lược gia này đã bất ngờ cho tiền vệ người Hà Lan lên ghế dự bị. Việc Robben không ra sân đã giúp Bayern lấy lại được lối chơi tập thể, có được chiến thắng 2-0 thuyết phục ngay trên sân của Stuttgart. Tối qua, HLV Heynckes tiếp tục cất Robben vào tủ kính và sự thay đổi này một lần nữa phát huy tác dụng. Bất chấp sự vắng mặt của Bastian Schweinsteiger (David Alaba đá thay), Bayern vẫn có khởi đầu vô cùng ấn tượng trong trận đấu với Kaiserslautern.

Ngay phút thứ 6, Franck Ribery đã tạt bóng chuẩn xác cho Mario Gomez, để tiền đạo này đánh đầu mở tỷ số. Đến phút thứ 30, Thomas Mueller đã nâng đôi cách biệt cũng với một pha đánh đầu sau quả treo bóng của Toni Kroos. Như vậy, sau khi tỏa sáng hồi giữa tuần với hai pha dọn cỗ, Mueller đã tiến thêm một bước nữa khi thông nòng sau khi tịt ngòi kể từ vòng 7. Với sự trở lại của Mueller, chí ít trong thời gian trước mắt, HLV Heynckes có thể tự tin cất hẳn Robben sang một bên, như lời gợi ý của Ribery.

Bởi lẽ, không có tiền vệ người Hà Lan, lối chơi của “Hùm xám” gắn kết và tỏ ra hiệu quả hơn hẳn. Về khâu tấn công, hai bàn thắng của Bayern đều có sự phối hợp ăn ý chứ không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân. Khi vào sân ở hiệp 2, Robben thi đấu rất năng nổ, tạo ra được nhiều sóng gió về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, do không phối hợp với đồng đội, Robben không thể giúp đội nhà có bàn thắng thứ 3. Về khâu phòng ngự, Mueller tỏ ra ý thức hơn hẳn Robben, người hiếm khi chạy theo giành lại bóng.

Ở một diễn biến khác, hai cựu vương Stuttgart và Wolfsburg ở vòng này đều giành chiến thắng. Stuttgart đã trình diễn một lối chơi sống động hơn hẳn bộ mặt vô hồn thể hiện hồi giữa tuần với chiến thắng hoành tráng 5-0 trước Hertha. Còn HLV Felix Magath cũng có thể “mát mặt” bởi Petr Jiracek, cầu thủ ông vừa khen ngợi, đã lập một cú đúp, giúp Wolfsburg có chiến thắng trước Freiburg. Trong khi đó, Mainz và Hoffenheim đều đánh rơi 2 điểm vô cùng đáng tiếc khi để Hannover và Bremen gỡ hòa ở phút cuối.

Trần Khánh An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm