Borussia Dortmund: Người khổng lồ thức giấc

07/05/2011 15:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Quãng thời gian từ 10 đến 15 năm trở về trước, Borussia Dortmund từng là một thế lực lớn không chỉ trong làng bóng đá Đức mà còn trên cả bình diện châu Âu và thế giới. Trong vòng 7 năm, từ 1995 đến 2002, đội bóng vùng mỏ đã giành tới 3 chức vô địch Bundesliga, 1 Champions League và 1 Cúp Liên lục địa. Trải qua một giai đoạn “thập tử nhất sinh” vì khủng hoảng tài chính, cơn bão mang tên Vàng - Đen đã trở lại, xới tung cả Bundesliga bằng dàn cầu thủ trẻ và lối chơi tấn công đậm chất cống hiến.

Dortmund giành đĩa bạc Bundesliga lần thứ 7 trong lịch sử-Ảnh Getty

Những người yêu Dortmund nói riêng, và bóng đá Đức nói chung, hẳn chưa thể quên được cuộc lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục của đội bóng vùng mỏ ở mùa giải 2001-2002. Trước 3 vòng còn lại, Dortmund vẫn kém đội đầu bảng Leverkusen tới 5 điểm. Nhưng rồi, bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Cologne và Hamburg, Dortmund đã vượt lên dẫn đầu khi Leverkusen gục ngã trước Bremen và Nuremberg. Ở vòng đấu hạ màn, với quyền tự quyết nằm trong tay, bất chấp Leverkusen đã thắng Hertha Berlin bằng cú đúp của Michael Ballack, Dortmund vẫn là đội giành chức vô địch khi vượt qua Bremen.

Đội quân của thầy trò ông Matthias Sammer khi đó đã chịu một cú sốc nho nhỏ: Bị Bremen vượt lên dẫn trước ngay tại sân nhà Westfalen, trong trận đấu quyết định chiếc Đĩa bạc. Cầm vàng trên tay, Dortmund không thể đánh rơi một cách dễ dàng và Jan Koller cùng Ewerthon đã giúp đội nhà lội ngược dòng thành công. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 được Ewerthon ghi ở phút 74 và kể từ đó, không khí lễ hội đã bùng nổ trên sân Westfalen, đặc biệt ở khán đài phía Nam, nơi được mệnh danh là trái tim của người hâm mộ Dortmund.

Đó là lần thứ sáu Dortmund đăng quang ở giải vô địch quốc gia Đức, và lần thứ ba tính từ khi Bundesliga ra đời ở mùa giải 1963-1964. Trước đó, chính Dortmund là đội bóng cuối cùng giành chức vô địch nước Đức thời kỳ “tiền Bundesliga” ở mùa giải 1962-1963. Nếu tính trong quãng thời gian ngắn ngủi kể từ năm 1992 đến năm 2002, đó là danh hiệu lớn thứ năm mà đội bóng Vàng - Đen giành được, trải dài từ cấp độ quốc gia, châu Âu đến thế giới. Nhưng thật đau lòng, đó cũng là danh hiệu đánh dấu bước ngoặt tồi tệ của Dortmund, lao dốc như một cỗ xe không phanh vì khủng hoảng tài chính.

Ngược thời gian trở về trước, không chỉ giành những danh hiệu trong nước, Dortmund còn là đội bóng đầu tiên của Đức đăng quang tại đấu trường châu Âu. Trong trận chung kết Cúp C2 mùa giải 1965-1966, Dortmund đã đánh bại Liverpool 2-1 tại Hampden Park (Glasgow, Scotland) với pha lập công quyết định của Reinhard Libuda ghi ở phút 109. Khi đó, Bayern Munich, đội bóng mà sau này trở thành thế lực lớn nhất ở nước Đức, mới chỉ vừa xuất hiện tại Bundesliga trong vai của một tân binh.

Lịch sử của Dortmund đã trải dài hơn 100 năm, nhưng giai đoạn chói lọi nhất là những năm cuối thế kỷ 20. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld, Dortmund đã giành liên tiếp 2 chức vô địch Bundesliga ở các mùa 1994-1995 và 1995-1996. Chưa dừng lại ở đó, Dortmund còn đoạt cả Champions League sau chiến thắng trước Juventus trong trận chung kết mùa giải 1996-1997 diễn ra tại Munich. Cú đúp của Karl-Heinz Riedle và pha ấn định tỷ số 3-1 của Lars Ricken khiến bàn gỡ mà Alexandro Del Piero thực hiện cho Juventus trở nên vô nghĩa.

Dortmund trở thành đội bóng Đức thứ ba đăng quang tại đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu ở cấp độ câu lạc bộ này, sau Bayern với cú hat-trick từ năm 1974 đến 1976 và Hamburg với một chiến thắng khác trước Juventus vào năm 1983. Cũng từ danh hiệu đó, Dortmund thắng luôn Cruzeiro của Brazil với tỷ số 2-0 để đoạt Cúp Liên lục địa. Người mở tỷ số trong trận đấu tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 2/12/1997 ấy là Michael Zorc, hiện là Giám đốc thể thao của Dortmund.

Giữa hai giai đoạn vinh quang cách nhau gần một thập kỷ là những bước trầm của Dortmund, với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ suýt khiến đội bóng Vàng - Đen phải phá sản. Giờ thì nỗi ám ảnh bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá nước Đức đã qua, và vinh quang đang quay về với Dortmund. Chức vô địch Bundesliga mùa giải 2010-2011 giống như một cái vỗ nhẹ đánh thức người khổng lồ Dortmund. Với dàn cầu thủ trẻ chất lượng cao và cam kết gắn bó với nhau lâu dài, Dortmund hứa hẹn sẽ còn làm nên nhiều điều kỳ diệu nữa trong tương lai gần. Sau Bundesliga, đến lượt Champions League...

Vào ngày 14/5 tới, Dortmund sẽ đón tiếp Frankfurt trên sân nhà trong trận đấu mà họ sẽ chính thức nhận chiếc Đĩa bạc, phần thưởng cho chức vô địch Bundesliga. Có hơn nửa triệu cổ động viên đòi mua bằng được một tấm vé vào sân, trong khi khán đài Signal Iduna Park chỉ có sức chứa 80.720 chỗ. Dortmund đành phải tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra những người may mắn. Quả thực, với những ai sở hữu tấm vé vào sân xem trận đấu ấy, họ đã có diễm phúc quá lớn: Được sống trong bầu không khí lễ hội bất tận mà người Dortmund đã chờ đợi suốt gần 10 năm qua.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm