0h30 ngày 5/12, Schalke(15) - Bayern(5): “Treo cổ” Magath

04/12/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Felix Magath, vị huấn luyện viên từng được so sánh với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein về tính độc tài, đang đứng trước giá treo cổ ở Veltins Arena. Thêm một thất bại nữa, trước Bayern trên sân nhà vào đêm nay, triều đại của Magath ở Schalke sẽ chấm dứt.

Những ngày qua, bầu không khí ở Veltins Arena hết sức ngột ngạt, với cuộc họp giữa các thành viên ban lãnh đạo và ban huấn luyện, mà ở đó diễn ra một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dành cho huấn luyện viên Magath. Mặc dù đã thoát hiểm trong gang tấc nhưng án treo cổ vẫn lơ lửng trên đầu nhà cầm quân 57 tuổi này. Ai cũng thừa nhận Magath là một nhà cầm quân có tài, và bản thân ông cũng đã chứng minh được điều đó qua quá trình huấn luyện suốt 15 năm qua với những chiến công cùng Bayern và Wolfsburg, nhưng bản CV tốt đó không phải là một sự đảm bảo cho tính bất khả xâm phạm đến vị trí của chiến lược gia này. Một khi Bayern đã dám sa thải công thần Magath hồi đầu năm 2007 thì Schalke cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với vị huấn luyện viên này, nhất là khi ông chưa được xem như một người hùng thực sự tại Veltins Arena.

Ban lãnh đạo Schalke dường như đã sẵn sàng tống khứ Magath chứ không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những lời tuyên bố mang tính gây áp lực. Bằng chứng là họ đã mời Horst Hedlt, cựu giám đốc thể thao của Stuttgart, về Veltins Arena để ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành một khi Magath ra đi. Ở Schalke, cũng như ở Wolfsburg trước đó,
Tương lai của Magath ở Schalke đang bất ổn- Ảnh Getty
Magath kiêm nhiệm cả chức danh huấn luyện viên lẫn giám đốc điều hành, cho phép ông nhận mức lương kỷ lục dành cho một nhà cầm quân ở Bundesliga, lên đến 5,4 triệu euro/năm. Một ngày trước cuộc họp ban lãnh đạo để tiến bỏ phiếu bất tín nhiệm với Magath, huấn luyện viên của Schalke đã bị các cổ đông viên nhà xua đuổi bằng những lời lẽ và biểu ngữ không hề dễ chịu từ khán đài sân Fritz Walter, nơi đội quân của ông đã bị Kaiserslautern vùi dập với tỷ số 0-5.


Giành chiến thắng trước Bayern được xem là con đường thoát thân duy nhất của Magath. Khi bị dồn vào chân tường, Schalke đã vùng lên bằng cách đánh bại Bremen 4-0 ở Bundesliga rồi Lyon 3-0 ở Champions League. Giờ đây, chỉ bằng cách tương tự, lập nên một chiến thắng trước đội bóng cũ thì may ra Magath mới gỡ được cái án treo cổ, hay ít ra cũng đẩy lùi thời điểm phán quyết ra xa hơn, có thể trong kỳ nghỉ Đông hay ở giai đoạn lượt về. Với bản tính mạnh mẽ và có phần hiếu thắng, Magath sẽ không dễ dàng chấp nhận đầu hàng khi vẫn còn cơ hội. Ông tiếp tục lối hành xử bằng “quả đấm thép”, đẩy Jermaine Jones, Hans Sarpei và Alexander Baumjohann xuống đội hình hai sau thất bại 0-5 trước Kaiserslautern, vì nhóm cầu thủ này thi đấu hời hợt hoặc lười tập luyện.

Đó cũng là thông điệp mà Magath muốn truyền đạt tới các cầu thủ còn lại của Schalke, rằng hãy tập luyện và thi đấu nghiêm túc nếu không muốn phải trả giá. Chỉ có điều, sợ rằng kỷ luật thép và phương pháp huấn luyện kiểu nhà binh của “Quälix”, một cách chơi chữ ghép giữa động từ quälen trong tiếng Đức có nghĩa là tra tấn và cái tên Felix, chưa phát huy hết tác dụng thì ông đã bị sa thải. Nên nhớ, hồi đầu mùa giải, một nhóm cầu thủ mà đứng đầu là đội trưởng Manuel Neuer, đã công khai ủng hộ một hội cổ động viên, những người vốn phải đối cách hành xử của Magath ở Schalke. Đó cũng là một thông điệp dành cho Magath, rằng nếu các cầu thủ đá lơi chân một chút trong trận đấu với Bayern đêm nay, thì ông sẽ bị treo cổ!
   
Dự đoán: 1-2

 
Đông Hà 


Lực lượng

Schalke: Vắng Hoogland (chấn thương), Sarpei, Jones và Baumjohann (đội hình hai).

Bayern: Vắng Robben, Klose và Olic (đều chấn thương), Ribery đã bình phục hoàn toàn.

Đội hình dự kiến

Schalke: Neuer - Uchida, Hoewedes, Metzelder, Schmitz - Kluge, Rakitic - Farfan, Jurado - Raul, Huntelaar.

Bayern: Butt - Lahm, Demichelis, Breno, Pranjic - Tymoshchuk, Kroos - Mueller, Schweinsteiger, Ribery - Gomez.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm