Tương lai nào cho Tevez?

05/10/2011 10:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Có nhiều ý kiến khác nhau, ủng hộ, chỉ trích, chê trách, cảm thông, chia sẻ, giận dữ và khó chịu, về những sự kiện gây nhiều tranh cãi gần đây của Carlos Tevez ở Manchester City, nhưng tất cả những ý kiến đó không làm thay đổi một sự thật đã được an bài: mọi cánh cửa đã đóng chặt với tiền đạo người Argentina ở sân Etihad.

Scholes khác với Tevez

Mới đây, HLV Roberto Mancini đã được một phen bẽ mặt khi con trai ông, Filippo Mancini, từ chối chơi cho đội dự bị của Man City trong trận gặp Liverpool. Nhiều người cho rằng một khi chiến lược gia người Italia không quản nổi chuyện nhà, thì ông cũng chưa thể đòi hỏi sự chuyên nghiệp nơi người ngoài. Tuy nhiên, Filippo mới 20 tuổi, không có hợp đồng với Man City, không được trả lương và đó là một trận đấu vô thưởng vô phạt.


Tevez đã hết cơ hội ở Man City - Ảnh Getty

Dẫu sao sự cố đó coi như đã kết thúc mọi cơ hội để Filippo có một chỗ trong bảng lương ở Etihad, nhưng chẳng thể so sánh nó với trường hợp Tevez, cầu thủ được trả lương không chỉ cao nhất ở Man City, mà còn là trên toàn thế giới, trong một chuyến làm khách tại Bayern Munich, trận đấu lớn nhất của đội bóng áo xanh trong mùa giải này cho tới giờ.

Filippo là một cậu nhóc không hơn không kém và cho đến khi câu chuyện của anh bị báo chí phát giác, rất ít người biết rằng cả hai cậu con trai của Mancini (người kia là em Filippo, Andrea), đang có mặt tại Man City. Nhìn chung, đó chỉ là những cậu bé học việc. Nhưng không chỉ có họ, một nhân vật khác, tiếng tăm, uy tín và dày dạn kinh nghiệm, Paul Scholes, cũng đã lên tiếng ủng hộ Tevez.

“Tôi biết rõ Carlos. Anh ấy là một cầu thủ luôn muốn ra sân”, cựu tiền vệ của M.U nói, “Khi anh ấy phải ngồi dự bị, thì giống như là giết anh ấy vậy. Mọi việc phụ thuộc vào HLV, nhưng Carlos sẽ không nghĩ như thế. Anh ấy sẽ nghĩ rằng HLV chống lại anh ấy, rằng tại sao anh ấy không được vào sân dù là cầu thủ giỏi nhất ở Man City”. Scholes, hiện 36 tuổi và đã giải nghệ, từng từ chối vào sân sau khi HLV M.U Alex Ferguson yêu cầu anh chơi cùng đội hình hai trong một trận thua năm 2001 ở League Cup trước Arsenal, một ngày sau khi anh bị loại khỏi danh sách đội hình trong trận gặp kình địch Liverpool ở Premier League.

Tuy nhiên, những lời bênh vực Tevez của Scholes không thực sự thuyết phục, chính bởi nhân thân của anh. Cựu tuyển thủ Anh đã sắp 27 tuổi và có trong tay 4 danh hiệu lớn vào thời điểm nổi loạn 10 năm trước. Nhận ra sai lầm của mình, anh ngay lập tức lên tiếng xin lỗi Ferguson và bị phạt một tuần lương. Hơn thế nữa, có thể là riêng hành vi từ chối ra sân của họ, Tevez và Scholes, là giống nhau, nhưng cách mà họ cư xử ở hai CLB thành phố Manchester là hoàn toàn khác nhau.

Ferguson cũng hiểu ông chỉ phải đối phó với một cơn bốc đồng nhất thời mà HLV người Scotland thấy không nhất thiết phải làm to chuyện. Ông chấp nhận lời xin lỗi, áp đặt án phạt và ngay ở lượt sau trận gặp Leicester, đã để Scholes ra sân trở lại. Tevez, ngược lại, gần như đối đầu trực tiếp với ban lãnh đạo CLB và Mancini trong suốt mùa Hè, với sự vùng vằng đòi ra đi, những lời than phiền trách móc và cách cư xử khó lòng xứng đáng với chiếc băng đội trưởng anh được trao.

Nên nhớ, Ferguson từng nói ông đã ngừng hẳn việc xem xét các đề nghị liên quan đến việc mua bán Scholes ngay từ những ngày đầu sự nghiệp của anh vì mọi đội bóng muốn có tiền vệ này đều nhanh chóng hiểu ra Scholes sẽ không bao giờ rời M.U. Đặt bên cạnh người cận vệ trung thành tuyệt đối của Old Trafford đó, Tevez chỉ là một kẻ ích kỷ đến lố bịch.

Tevez giờ là "món hàng hỏng"?

Không có gì ngạc nhiên khi ban lãnh đạo Man City cương quyết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và chi tiết về vụ việc lần này, có thể còn dẫn tới kiện tụng lôi thôi trong một thời gian dài nữa. Một số cầu thủ trên ghế dự bị đã nói họ không nghe thấy Tevez từ chối ra sân, giữa những âm thanh ồn ào của sân Allianz Arena chật kín gần 70.000 CĐV. Đó là một chuyện, nhưng cho rằng Mancini đặt điều để loại bỏ cầu thủ mà ông không ưa lại là chuyện hoàn toàn khác. Cho tới thời điểm này, chưa có ai dám chính thức lên tiếng.

Vả lại, suy nghĩ một cách duy lý, thì Man City chẳng cần phải làm thế nếu như họ chỉ muốn sa thải Tevez. Kế hoạch của đội bóng áo xanh có lẽ là bán anh đi vào tháng 1, với giá rõ ràng là phải rẻ hơn so với mùa Hè, nhưng bây giờ, Tevez đã thành một món hàng hỏng, và điều đó chẳng ích gì cho đội bóng áo xanh, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Về phần Mancini, không khó để ông chứng minh rằng việc bỏ Tevez ngoài sân chỉ thuần túy là vấn đề chuyên môn, chứ không liên quan gì đến quan hệ cá nhân của ông và tiền đạo người Argentina, nếu Man City cứ tiếp tục thắng 4-0 trên sân khách mà không có Tevez trong đội hình như thế này. Ngoài ra, quyết định của tân HLV Argentina Alejandro Sabella không triệu tập Tevez vào danh sách chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup gặp Chile và Venezuela ngày 7 và 11/10 tới là một lý do nữa để HLV người Italia khẳng định quan điểm của ông.

Không như nhiều người vẫn tưởng, có lẽ không nhiều CLB xếp hàng đợi Tevez. Những đội bóng muốn có anh, như Newcastle hay West Ham, không thể trả nổi lương và phí chuyển nhượng, còn những đội bóng lớn, như Real Madrid hay Juventus, đã chẳng hề động tĩnh gì trong mùa Hè, vậy thì tại sao họ lại lao vào rắc rối ở thời điểm khó chịu này. Tóm lại, hãy bỏ qua những cuộc tranh luận và những lời biện minh, sự thực là tương lai của Tevez, có thể là cả với tư cách một cầu thủ bóng đá, là rất ảm đạm.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm