Drogba: Tôi đã đến, Italia!

10/03/2009 12:29 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khi Chelsea chuẩn bị cho giai đoạn nước rút cuối mùa giải với chuyến làm khách ở Delle Alpi khuya hôm nay, họ đã có một chỗ dựa, cũ mà mới, Didier Drogba.

Trong chiến thắng 2-0 trước Coventry ở tứ kết Cúp FA vào thứ Bảy tuần trước tại sân Ricoh, đội hình chính thức của Chelsea chỉ còn lại ba cầu thủ so với giai đoạn cùng kỳ mùa trước ở sân Oakwell. Điều này không phản ánh sự thay đổi hay một cuộc cách mạng về nhân sự mà chỉ đơn giản là sự khác biệt trong tư duy của người cầm quân. Trong khi Avram Grant cuối cùng phải ra đi trong thất vọng, với ba mặt trận đều trắng tay thì Hiddink tới Stamford Bridge trong một nhiệm kỳ ngắn hạn và mục tiêu đơn giản: giành mọi chiến thắng có thể.
 
Drogba đang trở lại

Và quả thật HLV chuyển giao của Chelsea đã cho đội bóng của ông một cơ hội khác, khẳng định rõ ràng vai trò của một HLV lớn ở châu Âu trong suốt hai thập kỷ qua. Bất chấp việc có một trận đấu cực kỳ khó khăn và quan trọng ở châu Âu ngày hôm nay, Hiddink vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất có thể của ông cho chuyến làm khách trên sân đội bóng hạng Nhất và giành lấy chiến thắng thứ 5 liên tiếp kể từ khi ông nhậm chức.

Trong chiến thắng đó thì Drogba đã là người thay đổi nhiều nhất, theo hướng tích cực nhất, không chỉ vì bàn thắng duy nhất mà anh ghi được vào lưới Coventry. Tất nhiên, những chấn thương của Michael Essien, Ricardo Carvalho và Nicolas Anelka giúp những lựa chọn của Hiddink dễ dàng hơn, nhưng có thể tin rằng ngay cả khi tiền đạo người Pháp trở lại, rất có thể Drogba vẫn là lựa chọn số một của chiến lược gia người Hà Lan.

Trên đường trở lại

Ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất, Drogba đã góp một phần quan trọng giúp HLV mới của Stamford Bridge có một khởi đầu hoàn hảo và anh xứng đáng được Hiddink trọng dụng lâu dài. Thêm vào đó, vấn đề không chỉ là số lượng, mà còn là tầm quan trọng của những bàn thắng. Bàn duy nhất vào lưới Portsmouth ngay ở Fratton Park giúp đội bóng áo xanh vượt qua Liverpool để vươn lên thứ hai trên bảng xếp hạng và vẫn còn hy vọng, dù là mong manh, bắt kịp M.U trước khi mùa giải kết thúc. Bàn duy nhất vào lưới Juventus giúp tạo ra lợi thế vững chắc cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở Delle Alpi. Còn pha mở tỷ số ở sân Ricoh đưa Chelsea tiến vào bán kết Cúp FA, giải đấu mà họ đã tiến xa nhất và có lẽ, có nhiều hy vọng thực tế nhất.

Không ai có thể phủ nhận là việc trở lại với phong độ đỉnh cao của Drogba vào lúc này thật đúng lúc với Chelsea. Còn nhớ, suốt mùa Hè năm 2008 và cả trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đã rộ lên tin đồn về việc các đại gia hàng đầu của Serie A, AC Milan, Inter Milan, rồi Juventus, thay phiên nhau tìm cách ve vãn chân sút người Bờ Biển Ngà. Khi cả Carlo Ancelotti, Jose Mourinho và Claudio Ranieri đều nhất trí rằng Drogba có thể trở nên rất nguy hiểm với các hàng phòng ngự Italia, Hiddink đang có trong tay một vũ khí đáng sợ cho chuyến làm khách tại Delle Alpi.

Nhưng dẫu sao, HLV người Hà Lan, vốn luôn đặt yêu cầu rất cao, đã khích lệ cậu học trò của mình bằng nhận xét đánh đúng vào tâm lý đang thích khẳng định của Drogba. “Vẫn còn nhiều thứ anh ấy phải tiến bộ hơn”, Hiddink nói với Independent sau trận thắng Coventry. Tất nhiên, ông vẫn ghi nhận cố gắng của chân sút số một tại Stamford Bridge lúc này: “Cậu ấy làm việc chăm chỉ ngay từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy”. Một chương trình huấn luyện đặc biệt cho tiền đạo 30 tuổi này cũng đã được Hiddink áp dụng: “Chúng tôi làm việc chi tiết về các phương án cậu ấy nhận những đường chuyền, các quả tạt và cách Didier di chuyển”. Nếu như Drogba lại ghi bàn ở Delle Alpi khuya nay, có lẽ Anelka nên nghĩ tới việc sắp xếp tương lai của mình ở một nơi khác.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm