Didier Drogba - Cầu thủ có trái tim vàng

22/11/2010 15:18 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Nói đến cuộc sống bên ngoài sân cỏ của giới cầu thủ ở Anh chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng nó chỉ xoay quanh các nàng WAG xinh đẹp cùng những bữa tiệc tùng thâu đêm, nhưng với Didier Drogba thì là một ngoại lệ.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, ít có cầu thủ nào hoạt động từ thiện nhiều như chân sút của Chelsea, Didier Drogba. Không những ủng hộ cho các quĩ từ thiện về vật chất, Drogba còn cho thấy tấm lòng của mình khi anh trực tiếp tham gia vào các chiến dịch mặc dù luôn bận rộn với công việc thi đấu.

Cách đây 3 năm, Didier Drogba đã thành lập một Quỹ từ thiện để hỗ trợ các dự án về giáo dục và sức khỏe ở châu Phi. Số tiền thu được từ quĩ nói trên cũng sẽ dành để hỗ trợ cho các hoạt động của Hội chữ thập đỏ quốc tế và các trại trẻ mồ côi ở chính quê nhà của anh. Chưa dừng lại ở đó, hiện tại, chàng cầu thủ có tấm lòng nhân ái đang có một dự định lớn lao, xây hẳn một bệnh viện tại Abidjan, thành phố lớn nhất của Bờ Biển Ngà, nơi anh được sinh ra. Công trình này dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Bệnh viện có khả năng khám và chữa bệnh cho 200 bệnh nhân. Ngoài ra, nó cũng hoạt động như một trại trẻ mồ côi, nhận nuôi dưỡng cả những em bé bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tôi chỉ là một người đàn ông như những người bình thường khác. Hiện tại, tôi đang thi đấu bóng đá nhưng nếu tôi làm một công việc nào khác, tôi vẫn luôn có mong muốn được giúp đỡ mọi người. Kể cả khi tôi không còn chơi bóng nữa, tôi vẫn sẽ thực hiện mong muốn đó. Với tôi, đó là điều quan trọng. Trong bóng đá, nếu may mắn, bạn sẽ kéo dài sự nghiệp được 10 đến 15 năm. Sau đó, tôi sẽ có thời gian để làm những điều mà mình muốn”, tờ The Sun dẫn lời Drogba.

Dù đóng góp rất nhiều trong việc giúp đỡ những mảnh đời khó khăn nhưng Drogba khá kín tiếng trong những việc làm của mình và chỉ một lần xuất hiện trước truyền thông để kêu gọi sự ủng hộ cho một chương trình từ thiện hồi 4/12 năm ngoái ở khách sạn Grosvenor House, London. “Đây không phải là việc mà bạn cứ phải hiện diện và nói to lên là mình đang làm gì, đơn giản là bắt tay vào thực hiện. Tôi không muốn phô trương mọi chuyện, tôi làm những việc như trên là bởi vì tôi mong muốn như vậy. Tôi chỉ xuất hiện ở đây là vì tôi muốn mọi người chung tay giúp đỡ cộng đồng”, vẫn lời tuyển thủ người Bờ Biển Ngà.

Drogba với trẻ em nghèo ở quê hương Bờ Biển Ngà - Ảnh theo The Sun
Khi được hỏi về động lực khiến anh tích cực góp sức mình cho những công việc từ thiện, ngôi sao Chelsea kể về cái chết của em trai người bạn thân, một cầu thủ trẻ đã qua đời cách đây 4 năm. "Tôi và gia đình đã tìm mọi cách để đưa Stephen, người bị mắc bệnh bạch cầu đến Anh chữa trị. Nhưng khi đơn xin cấp visa của tôi được chấp nhận và mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi thì Stephane đột ngột ra đi, chỉ 2 ngày trước khi tiến hành phẫu thuật. Thật là một cú sốc bởi cậu ấy chỉ mới 15 tuổi. Từ ngày hôm đó, tôi quyết định nếu tôi có điều kiện, tôi sẽ cố gắng để làm một điều gì đó để giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo".


Đó không phải là trường hợp thương tâm duy nhất do bệnh tật gây ra mà Drogba từng chứng kiến. Chân sút của Chelsea đã bồi hồi kể về trường hợp của chú bé Yao, người cũng mắc phải căn bệnh quái ác bạch cầu giống như người bạn của anh. “Năm ngoái, tôi về quê và gặp một cậu bé có tên là Yao bị mắc bệnh bạch cầu. Đó quả thực là một cậu bé dũng cảm. Mẹ của bé đã phải nghỉ việc để chăm sóc cho bé. Gia đình bé rất khó khăn vì họ còn có những đứa con khác. Chính vì vậy, tôi quyết định giúp đỡ và đưa bé đến châu Âu để bé có cơ hội chữa bệnh tốt hơn. Bé được chuyển đến bệnh viện tốt nhất tại Geneva. Tại đây, bé Yao đã kiên cường chống chọi những cơn đau, và luôn tỏ ra lạc quan với cuộc sống. Thế nhưng khi các bác sỹ nhìn thấy những tín hiệu tốt, thì đột nhiên bệnh của Yao lại bất ngờ xấu đi. Bé qua đời vào năm ngoái sau gần một năm chữa trị”, Drogba buồn bã kể lại.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Drogba dính phải căn bệnh sốt rét, ngôi sao Chelsea ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện để chữa trị. Khi vượt qua được những cơn đau hành hạ, Drobga cho rằng mình là một người may mắn, bởi Anh là một trong những nước có hệ thống y tế tốt nhất thế giới.

Drogba cũng khẳng định rằng anh không phải là cầu thủ duy nhất có đóng góp nhiều cho cộng đồng. “Thật dễ khi nói về những điều xấu hơn là tuyên dương một ai đó thực sự đang nỗ lực để hoàn thiện. Tôi biết một số cầu thủ có cuộc sống xa hoa nhưng tôi cũng gặp rất nhiều người tốt luôn làm những việc thiện. Mikael Silvestre, cựu cầu thủ của Man United và Arsenal đã xây dựng một số trường học ở châu Phi. Và đồng đội của tôi, Michael Essien cũng có một Quỹ từ thiện đang hoạt động ở quê nhà Ghana.”

Năm ngoái, tổ chức từ thiện mang tên Drogba đã gây quỹ  được hơn 500.000 bảng. Năm nay, “Voi rừng” hi vọng anh có thể làm được nhiều hơn thế. Chương trình kêu gọi từ thiện của Drogba sẽ được hãng giải khát Pepsi tài trợ trong 2 năm tới và đặc biệt  trong buổi lễ sẽ có sự góp mặt của ban nhạc nữ The Saturdays. Ca sĩ Bono của nhóm U2 cũng sẽ góp mặt và ủng hộ cây đàn guitar, được cho là sẽ thu lại khoảng 100.000 bảng trong buổi bán đấu giá. Danh thủ David Beckham và ngôi sao bóng rổ, Kobe Bryant sẽ tham gia vào chương trình.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm