ĐT Anh: Sắp vào giải, vẫn thử nghiệm!

26/05/2012 12:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tuyển Anh sẽ gặp Na Uy trong trận giao hữu tối nay trong thử thách chính thức đầu tiên của HLV Roy Hodgson, với một chút rủi ro, đó là đối thủ họ đã không thắng được sau 5 lần đối đầu suốt 30 năm qua.

Đây không chỉ là trận đầu tiên của Hodgson, mà 90 phút ở Oslo còn là màn diễn tập thứ nhất của tuyển Anh trước giải đấu lớn, với một đối thủ Tam sư đã từng nhiều lần phải nếm trải thất vọng cay đắng. 5 trận đầu tiên của Anh gặp Na Uy hoàn toàn một chiều, họ ghi được 24 bàn và thắng cả 5, nhưng kể từ tháng 9/1981, dưới thời Ron Greenwood, mọi chuyện bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Đội Na Uy khi đó chỉ gồm 5 cầu thủ chuyên nghiệp và thủ thành Tore Antonsen, một kỹ sư điện thoại ở Oslo, mới bắt chính trận đầu sau 6 năm, đã khiến Anh phải ra về trong thất vọng với hàng loạt pha cứu thua ở hiệp 2.

Kể từ đó, Anh không bao giờ thắng được Na Uy nữa, với thất bại mà chắc chắn nhiều CĐV áo trắng vẫn còn nhớ khi Na Uy đánh bại họ 2-0 và loại luôn Anh khỏi World Cup 1994. Báo chí Anh giận dữ tới mức sau trận đấu gọi HLV Graham Taylor là “củ cải đường” và ông nhanh chóng phải khăn gói ra đi. Na Uy của ngày hôm nay chỉ còn là cái bóng mờ của đội bóng hoàng kim khi đó, nhưng Anh cũng không còn là thế hệ vàng từng được xưng tụng rất nhiều nữa.



Anh chưa thắng được Na Uy sau 5 lần đối đầu suốt 30 năm qua- Ảnh Getty

Hơn nữa, tối nay mục tiêu tối thượng với đội khách có lẽ không phải là một chiến thắng bởi điều mà Hodgson và người trợ lý mới của ông, Gary Neville, cần hơn có lẽ là không khí hòa nhập và thoải mái, sự thân thiết hơn nữa với các cầu thủ cũng như một màn làm quen suôn sẻ. Ngoài ra, về chuyên môn, tuyển Anh sẽ cần phải định hình được một gương mặt tương đối ổn định trước khi tới Ba Lan và Ukraine.

Hệ thống ưa thích của Hodgson có vẻ như là 4-5-1, có thể chuyển đổi thành 4-2-3-1 với Scott Parker và Gareth Barry che chắn cho hàng thủ hoặc 4-4-1-1, trong trường hợp phải phòng ngự. Một tuyển Anh như vậy sẽ bao gồm cả các hướng tấn công ở hai cánh, Theo Walcott và Ashley Young, một tiền đạo chuyên nhận bóng, Andy Carroll và một tiền vệ dâng cao hỗ trợ tấn công, Steven Gerrard. Hodgson cũng được chờ đợi sẽ thử nghiệm lối chơi từng giúp ông thành danh ở CLB, bóng di chuyển nhanh, đá cánh nhiều và những quả tạt về góc xa khung thành đối phương.

Từ khi nhậm chức cho tới ngày Euro khai mạc, Hodgson chỉ có 19 ngày và 2 trận giao hữu, ngoài trận đấu với Na Uy tối nay là trận gặp Bỉ vào tuần sau, để chuẩn bị. Cho nên, 90 phút ở Oslo tối nay có thể quan trọng với nhiều cầu thủ Anh muốn tìm cho mình một suất đá chính trong trận mở màn với Pháp. Dẫu sao, Hodgson có một lợi thế quan trọng là ông không đứng trước áp lực thành công ngay lập tức, như hầu hết những người tiền nhiệm của mình trong khoảng một thập kỷ qua. Thời gian là rất ít và đội hình tuyển Anh cho Euro 2012 cũng là què quặt, già cỗi và khiêm tốn nhất trong nhiều năm qua.

Ngoài việc thiếu vắng Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Anh cũng sẽ không có Scott Parker, vì một chấn thương gót chân. Bốn trụ cột khác đang khoác áo Chelsea, John Terry, Ashley Cole, Frank Lampard và Gary Cahill, được cho nghỉ thêm sau khi đã chơi 120 phút ở trận chung kết Champions League thứ Bảy tuần trước.

Không có bộ khung chủ lực của chiếc xe buýt hai tầng, hàng thủ Anh có thể sẽ gặp rất nhiều rắc rối tối nay dù những cầu thủ tấn công nổi tiếng nhất bên phía đội chủ nhà, ngoài Morten Gamst Pedersen, chỉ là Daniel Braaten, tiền đạo đang khoác áo Toulouse và Erik Huseklepp, một chân sút của Portsmouth, đội đang chơi tại Championship ở Anh.

Một đối thủ vừa tầm để thử sức và ra mắt, một trận đấu không quá nhiều áp lực với cơ hội rộng mở cho những cầu thủ trụ cột củng cố vị trí của mình và những người vẫn còn chưa chắc chân thể hiện trước một HLV mới, tuyển Anh không cần phải chiến thắng, nhưng dứt khoát phải thể hiện được khát khao của mình, khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều nữa.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm