May mắn đã quay lưng với Terry?

26/09/2012 11:52 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Đội trưởng của Chelsea là một người rất mê tín, với rất nhiều thói quen mà anh nghĩ rằng sẽ đem lại may mắn cho bản thân. Nhưng có lẽ đã đến lúc mà bao nhiêu thói quen may mắn cũng không thể cứu vãn nổi một sự nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi quá nhiều scandal, mà lời chia tay với đội tuyển Anh có lẽ chỉ là khởi đầu cho những sụp đổ tiếp theo.



Terry mê tín nhưng may mắn lại không đến với anh- Ảnh Getty

Terry đã ngủ với nhiều phụ nữ, nhưng anh không hề thay đổi những thói quen trước mỗi trận đấu cho Chelsea. Đội trưởng của Chelsea luôn ngồi ở một ghế ngồi cố định trên xe bus, nghe cùng một đĩa CD trong thời gian xe chạy, và đậu xe ở một vị trí cố định tại bãi đỗ ở sân tập và sân Stamford Bridge. Terry cũng đã từng đeo một đôi miếng đệm bảo vệ ống đồng trong suốt 10 năm, trước khi bị mất chúng vào 5 năm trước trong trận gặp Barcelona tại Champions League. Terry đã bị chuột rút, vứt đôi đệm bảo vệ chân ấy ra ngoài đường piste và sau đó không thể tìm lại chúng.  Kể từ đó, Terry kiếm lại một đôi đệm bảo vệ chân khác và đeo nó trong mỗi trận anh ra sân trong 7 năm qua.

Nhưng may mắn đã quay lưng lại với đội trưởng Chelsea, trong hai năm trở lại đây. Những bê bối tình ái bị phanh phui đã khiến sự nghiệp của anh liên tục gặp trắc trở. Tại Champions League mùa trước, khi Chelsea đăng quang một cách nghẹt thở, John Terry đã không thể chơi trận chung kết vì tấm thẻ đỏ tại bán kết trước Barcelona. Hai năm qua, Terry đã bị tước băng đội trưởng tuyển Anh đến hai lần, và bây giờ thì đứng trước một phiên điều trần vì những cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bây giờ, thì sự nghiệp quốc tế của anh đã chấm dứt trong dư chấn của scandal.

Không thói quen may mắn nào có thể cứu nổi Terry vào thời điểm này, khi sự nghiệp của anh đã bị tổn hại nặng nề bởi những rắc rối ngoài sân cỏ đến mức mà tài năng cũng không thể vực dậy uy tín và niềm tin của công chúng vào một thủ lĩnh trên sân cỏ. Ở tuổi 31, độ tuổi vẫn còn sung sức đối với một trung vệ, Terry đang đánh mất tất cả, khi bóng đá đã phải lùi lại phía sau để nhường chỗ cho một chân dung con người xấu xí và giả dối. Những án phạt rồi sẽ trôi qua, nhưng Terry thì sẽ được nhớ mãi với hình ảnh một thủ quân đầy bê bối trong lịch sử tuyển Anh, hơn là một trung vệ thép với cái đầu lạnh và ý chí thép.

BC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm