Thủ quân Ba Lan tổn thương tinh thần bởi ký ức đau thương

25/05/2012 13:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Sự ra đi của người cha đã khiến những ký ức đau thương về cái chết vào năm 1996 của mẹ hiện về ám ảnh tâm trí thủ quân ĐT Ba Lan Kuba Blaszczykowski.

Khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là EURO 2012 khởi trang, tiền vệ Kuba Blaszczykowski đã phải trì hoãn ngày hội quân cùng ĐT Ba Lan ở trung tâm huấn luyện đặt tại Lienz, Áo. Thông báo trên website của Kuba cho biết nguyên nhân anh vắng mặt là bởi “lý do cá nhân”. Thế nhưng mới đây truyền thông Ba Lan đã tiết lộ rằng tiền vệ 26 tuổi đã phải trải qua cú sốc lớn khi bố anh ông Zygmunt qua đời vào hôm Chủ nhật ở tuổi 56.

Nhưng đáng buồn hơn khi sự ra đi của người cha làm gợi anh trong anh những ký ức tang thương khi mẹ mình bị giết chết vào năm 1996. 



Kuba Blaszczykowski- Ảnh Getty

Tại EURO diễn ra trên sân nhà, Ba Lan đặt nhiều kỳ vọng vào Robert Lewandowski, cầu thủ đã đạt phong độ chói sáng cùng với nhà vô địch Đức Borussia Dortmund. Trong những cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất vào cuối mùa, cái tên Lewandowski được nhắc đến nhiều nhất.

Thế nhưng người mang trên đôi vai nhiều kỳ vọng nhất của Ba Lan lại đang bị hành hạ bởi chấn thương tinh thần gặp phải khi anh còn là một đứa trẻ. Tháng 9/1996, khi Blaszczykowski mới chỉ 11 tuổi và đang chơi bóng cho đội trẻ địa phương, anh đã chứng kiến cái chết của mẹ Anna, người đã bị chính bố anh giết chết. Mất mẹ, cha vào tù 15 năm, ít ai biết rằng Blaszczykowski đã trải qua tuổi thơ kinh hoàng như vậy.

Ký ức đó theo tôi trong suốt cuộc đời. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ để mẹ mình có thể tiếp tục sống. Những gì xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Cú sốc giống như một viên đá rơi vào đầu bạn và sau đó một tuần, bạn tỉnh dậy để bắt đầu một cuộc sống khác. Tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu những gì đã xảy ra và tại sao lại như vậy”, Blaszczykowski vốn rất kín tiếng về đời tư chia sẻ về cuộc sống riêng của mình trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền hình Ba Lan cách đây 2 năm.

Sau bị kịch gia đình, Blaszczykowski và em trai Dawid được bà nuôi dưỡng trong môi trường gắn liền với đam mê sân cỏ. Chú của anh Jerzy Brzeczek, hiện 41 tuổi là một tiền vệ có 7 năm làm đội trưởng ĐT Ba Lan và đã từng giành HCB Olympic ở Barcelona vào năm 1992 trước khi về hưu vào năm 1999.

Báo chí Ba Lan cũng cho hay sau sự việc kinh hoàng năm 1996, Blaszczykowski và em trai đã tránh việc phải tiếp xúc với cha mình sau khi ông mãn hạn tù. Không thể quên được ký ức tang thương nhưng cũng là một người bố (Blaszczykowski kết hôn với Agata và có với nhau bé gái Oliwia vào tháng 4/2011), có lẽ Blaszczykowski sẽ tha thứ cho ông Zygmunt phần nào khi ông về với cõi vĩnh hằng.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm