ĐT Brazil: Alves cho cánh trái, tại sao không?

27/06/2009 13:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đó là quyết định bất ngờ đối với tất cả. Và có lẽ đối với chính bản thân Daniel Alves. Phút 82 của trận đấu, khi Alves khởi động và đứng bên đường biên cùng Dunga, người ta lầm tưởng anh sẽ vào thay Maicon, vốn không đá tốt như 2 trận trước đó. Nhưng cuối cùng, hậu vệ phải của Barca đã vào sân thay thế Andres Santos, kiểm soát hành lang cánh trái. Có lẽ, Alves là giải pháp cho hai hiệp phụ. Nhưng chỉ sau 6 phút có mặt trên sân, anh đã trở thành người hùng với cú sút phạt thần sầu, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dunga lý giải nguyên nhân đưa Alves vào sân một phần vì khả năng sút phạt tuyệt vời của anh. Quả thực, trong suốt một năm qua, Alves rất tích cực tập luyện và không ngần ngại thử nghiệm các cú sút phạt. Thời gian gần đây, anh thường đá phạt theo kiểu Ronaldo. Nhưng bàn thắng vào lưới Nam Phi là một cú cứa lòng trong, bóng uống cong vào sát cột dọc. Cú bay người hết cỡ của thủ môn Nam Phi dường như chỉ có tác dụng tô điểm thêm vẻ đẹp của pha sút phạt ấy.

Từ quyết định bất ngờ và khoảnh khắc bùng sáng của Alves, có một vấn đề được đặt ra: tại sao Dunga lại không sử dụng Alves cho hành lang cánh trái. Vị trí sở trường của Alves là hậu vệ cánh phải. Ở vị trí ấy, anh chưa thể sánh ngang với Maicon. Nhưng có lẽ, trừ Brazil và Inter, bất cứ đội bóng nào cũng muốn sở hữu Alves. Nên nhớ, Alves từng đóng vai trò trụ cột trong 2 chức VĐ Cúp UEFA của Sevilla và có ảnh hưởng lớn trong cú ăn ba của Barca mùa giải vừa qua. Cất một cầu thủ như thế trên băng ghế dự bị thì rõ ràng quá lãng phí.

Alves, tác giả bàn thắng duy nhất giúp Brazil hạ Nam Phi 1-0 ở BK Confed Cup 2009


Về cơ bản, Dunga đã xây dựng gần xong hàng thủ. Cánh phải là Maicon còn cặp trung vệ là Juan - Lucio. Nhưng ông chưa bao giờ hài lòng về vị trí cánh trái. Ở Copa America 2007, Gilberto da Silva Melo đã được sử dụng; nhưng trong 2 năm qua, anh là người thừa ở Tottenham và chỉ mới 7 lần ra sân trong màu áo trắng. Suốt một thời gian dài, Kleber kiểm soát hành lang này. Nhưng sau trận gặp Ai Cập vừa qua, anh đã đánh mất nó vào tay Andres Santos. Về cơ bản, những cầu thủ này chơi không tồi, ít nhất đá trò vai. Nhưng điểm chung giữa họ là yếu về khả năng tấn công. Trong trận gặp Nam Phi vừa qua, đội chủ nhà chỉ tập trung phong tỏa hướng lên bóng của Maicon trong khi ở hành lang bên kia, Santos chẳng tạo được dấu ấn dù được hoạt động khá thoải mái.

Có lẽ Dunga từng nghĩ đến giải pháp sử dụng Alves ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng vì anh chưa bao giờ đá vị trí này ở cấp CLB, ông vẫn còn lo ngại. Nhưng giờ đây, đã đến lúc tin tưởng Alves. Nên nhớ, Alves có khả năng thích nghi rất tốt. Anh vẫn chơi bùng nổ trong màu áo Barca trong những trận được đôn lên đá tiền vệ.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm