Tanzania - Brazil 1-5: Các "vũ công Samba" nhàn nhã trước giờ G

08/06/2010 00:25 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online)- Đúng như những dự đoán, Brazil đã không mất quá nhiều sức nhưng vẫn có được trận đại thắng 5-1 trước chủ nhà Tanzania trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào những trận đấu đầu tiên tại VCK World Cup 2010.

Brazil thắng dễ Tanzania - Ảnh Getty

Dường như việc được thi đấu với một đội bóng mạnh như Brazil vô tình đã tiếp thêm động lực cho các chàng trai Tanzania. Trong lối chơi có phần vẫn còn bộc phát và dựa nhiều vào thể lực, sự hưng phấn giúp cho các cầu thủ của HLV Marcio Maximo tạo ra được một thế trận khá áp đảo khi mà Brazil vừa đá vừa phải giữ chân nhằm tránh những chấn thương không đáng có. Tuy vậy, sự khác biệt lớn nhất là đẳng cấp giữa hai đội bóng chính là yếu tố quyết định kết cục của cuộc chơi.

Dù đá với đội hình gần như mạnh nhất (chỉ vị trí của Cesar đang chấn thương được thay bởi Gomes), Brazil chơi đủng đỉnh và hoàn toàn nhàn nhã trước lối chơi có phần "máu lửa" của đội chủ nhà. Trong 45 phút đầu tiên, các học trò của Dunga chỉ có được vỏn vẹn 3 cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng 2 trong số đó đã trở thành bàn thắng với cùng một tác giả là Robinho. Ở bàn thắng thứ nhất, tiền đạo đang đầu quân cho Santos tận dụng sai lầm của hàng thủ Tanzania rồi đánh bại thủ thành Muharami Mohamed với một dứt điểm dễ dàng. Ở pha lập công thứ 2, bàn thắng còn đến dễ dàng hơn khi Robinho chỉ cần khẽ lắc nhẹ đầu sau quả tạt của Bastos bên cánh trái là bóng đã nằm gọn trong lưới của đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, thay vì khởi đầu chậm chạp như trong hiệp một, với một số điều chỉnh về mặt nhân sự, Brazil đẩy cao thế trận và liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Tanzania. Bất ngờ trước cách nhập cuộc của đối phương, hàng thủ của Tanzania có dấu hiệu bị rối loạn và việc họ tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút thứ 54 sau một pha solo cùng cú sút căng của tiền vệ Ramires cũng là một điều tất yếu.

Những phút sau đó với một thế trận giằng co, Tanzania nỗ lực đi tìm kiếm bàn gỡ đầu tiên. Trong khi đó, dù đã chơi chậm lại nhưng Brazil vẫn thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp của mình. Không hãm thành với cường độ cao nhất, đội quân của Carlos Dunga  tiếp tục có  thêm một bàn thắng  ở phút thứ 75 của trận đấu khi Kaka dứt điểm gọn gàng sau nỗ lực đi và chuyền bóng bên cánh phải của Maicon.

Cuối trận, Brazil tiếp tục có khá nhiều cơ hội và có thêm một bàn thắng nữa được ghi ở phút thứ 90+2 sau cú đánh đầu dễ dàng của Ramires. Trong khi đó, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Tanzania đã được đền đáp với bàn thắng danh dự ở phút 86 do công của Jabir Aziz. Khép lại trận giao hữu tập dượt cuối cùng với tỷ số 5-1, Brazil cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục của mình trên đất Nam Phi.

+ Bàn thắng: Aziz 86' - Robinho 10', 35', Ramires 54', 90+2', Kaka 75'

+ Đội hình thi đấu:
Tanzania: Muharami Mohamed, Kelvin Yondoni, Nadir Haroub, Stephano Mwasika, Shadrack Nsajigwa (Salum Kanoni 74'), Nizar Khalfan, Abdulahim (Jabir Aziz 78'), Erasto Nyoni (Nurdin Bakari 37'), Kigi Makasy (David Naftali 45'), Mrisho Ngassa, Mussa Hassan Mgosi (John Boko 59')

Brazil: Gomes, Maicon, Lucio (Luisao 45'), Joan, Bastos(Gilberto 45') , Melo(Ramires 45'), Silva (Josue 45'), Kaka, Elano (Alves 60'), Robinho, Fabiano (Nilmar 76')

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm