Thất bại của Brazil: 7 sai lầm của Dunga

04/07/2010 16:51 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) -  Cứ mỗi một thất bại, báo chí sẽ lại có cơ hội để mổ xẻ những nguyên nhân và sai lầm. Thế nên ngay khi Brazil "chết đứng" trước Hà Lan, tờ Jornal do Sports (Brazil) ngay lập tức có một bài phân tích về trận thua cay đắng của thầy trò HLV Carlos Dunga.

1. Để Alves đá tiền vệ

Thất bại của Brazil có một phần lỗi lớn của Dunga - Ảnh Getty

Khi chứng kiến Alves có tên trong đội hình xuất phát với vai trò của một tiền vệ phải, chắc chắn sẽ có những câu hỏi là liệu Dunga đã hết sự lựa chọn ở vị trí này. Là một hậu vệ cánh sở trường, Alves không có tư duy làm bóng. Điểm mạnh của hậu vệ đang chơi cho Barcelona là những cú sút xa hoặc những đường tạt bóng khi anh chơi dâng cao hỗ trợ tấn công còn khi đá cao hơn ở giữa sân, Alves cho thấy anh không có khả năng tổ chức tấn công, cũng như thể hiện khả năng gây đột biến cao như Elano. Lẽ ra, ở vị trí này Dunga phải để Julio Baptista, một cầu thủ có thiên hướng tấn công đảm nhiệm.

2. Niềm tin "mù quáng" vào Melo

Dunga đã từng chỉ trích ban lãnh đạo Juventus vì đã không biết sử dụng Melo nhưng trên thực tế dù ông đã phát huy được điểm mạnh của tiền vệ phòng ngự này. Nhưng thuyền trưởng của ĐT Brazil ở World Cup 2010 lại không chế ngự được điểm yếu nhất của Melo là khả năng kiềm chế rất kém. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau một pha bóng ác ý nhằm thẳng vào Robben đã cho thấy điều này. Bên cạnh đó, với một cầu thủ vừa mới dính chấn thương như Melo, Dunga hoàn toàn có những sự lựa chọn thay thế khác hợp lý hơn.

3. Không có phương án dự phòng

Marwijk đã tìm được yếu điểm lớn nhất của Brazil chính là vị trí hậu vệ trái nên đã liên tục chỉ đạo Robben khuấy đảo và khiêu khích Bastos, một cầu thủ "máu nóng" không kém gì Melo. Trong cả trận đấu, hậu vệ của Lyon liên tục để cho Robben khoan thủng và dẫn đến nhiều những pha phạm lỗi. Trong tình huống này, Dunga không có những phương án dự phòng. Nhận thấy Bastos có khả năng sẽ phải nhận thẻ đỏ (trước đó đã bị nhận thẻ vàng), ông rút hậu vệ này ra và đưa Gilberto vào sân. Kết quả là Robben càng có thêm nhiều đất để "nhảy múa" (lý do chính khiến Melo không còn kiểm soát được mình).

4. Phòng ngự quá sớm

Ngay khi có được bàn thắng dẫn trước, Dunga đã chỉ đạo các học trò chơi rất thấp thay vì thừa thắng xông lên. Một nghịch lý là ở thời điểm này tinh thần của Brazil đang lên cao và nếu chủ động hơn trong tấn công họ đã có thể có bàn thêm bàn thắng. Tất nhiên Hà Lan đã không bỏ lỡ cơ hội và vùng lên mạnh mẽ để tận dụng triệt để những sai lầm sau khi đã gây sức ép khá tốt.

5. Thiếu những điều chỉnh chiến thuật

Sau khi chứng kiến tâm lý có phần chủ quan trong hiệp một, Dunga dường như không có một liều "doping tâm lý" cho các học trò. Điều này đã khiến Brazil nhập cuộc trong hiệp hai với một vị thế của "kẻ bề trên" để rồi dễ dàng gục ngã ngay khi phải nhận bàn thua từ tình huống "đốt đền" của Melo.

6. Sự đơn độc của Kaka

Nhiều người đổ lỗi cho thất bại của Brazil có một phần lỗi của Kaka khi ngôi sao được kì vọng nhiều nhất đã không tỏa sáng. Nhưng nên nhớ bóng đá là môn thể thao của tập thể và muốn chơi tốt, Kaka cần phải có sự hỗ trợ của đồng đội. Trên thực tế trong trận đấu với Hà Lan, ngôi sao của Real Madrid rất cô độc ở khu vực giữa sân. Khi đối tác lớn nhất là Robinho không thể tìm thấy sợi dây liên lạc, còn những Silva hay Melo chỉ chơi như những "công nhân", Kaka không có được những sự phối hợp cần thiết để tạo ra đột biến.

7. Đội hình thiếu tính gắn kết

Sau trận đấu với Hà Lan, Robinho và Lucio đã suýt chút nữa lao vào nhau để "ăn thua đủ". Một ví dụ điển hình cho thấy đội quân của Dunga không có được sự đoàn kết, cũng như tính hợp nhất. Trong thành phần của Selecao vẫn còn khá nhiều những "cái tôi" quá lớn. Khi trong đội ai cũng muốn là  ngôi sao, sự gắn kết về mặt lối chơi khó có thể tìm được tiếng nói chung. Đây chính là một trong nhưng nguyên nhân dẫn đến thất bại của thày trò Dunga.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm