Bảng E, 01h30 ngày 09/10, Moldova - Hà Lan: Ba điểm nữa cho Hà Lan

08/10/2010 12:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có vô số quan điểm về vụ Nigel de Jong. Manchester City nghĩ Bert van Marwijk dùng De Jong để “thí tốt” sau khi các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đồng loạt chê bai một Hà Lan xù xí xấu xí ở World Cup 2010 vừa qua. Johan Cruyff thì cho rằng Van Marwijk đã hành động đúng khi loại De Jong. Trong lúc ấy, Bert chỉ muốn tập trung vào việc chuẩn bị cho đội bóng của mình chơi trận thứ ba trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012 ở Moldova.

“Nigel đã đi quá xa. Tôi đã nói với cậu ta nhiều lần. Và thật buồn bởi vì cả mấy bên có liên quan đều mất mát trong hoàn cảnh này: Ben Arfa bị gãy chân, De Jong thì khủng hoảng tâm lý còn tôi mất một cầu thủ đang đạt phong độ cao.” – Van Marwijk nói, và nhấn mạnh thêm: “Tôi không muốn trả lời về chuyện De Jong nữa. Tôi sẽ gặp cậu ta sau trận đấu với Thụy Điển.”


Làm khách ở Moldova nhưng Hà Lan vẫn tràn đầy hy vọng chiến thắng, Ảnh Getty
Tại World Cup trên đất Nam Phi, khi De Jong phải vắng mặt ở trận bán kết gặp Uruguay do bị treo giò, người được chọn ra sân từ đầu để lấp vào vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh đội trưởng Mark van Bommel là Demy de Zeeuw. Nhưng có vẻ như lần này Van Marwijk sẽ xếp Rafael van der Vaart đá chính, cho phép người hùng mới của Tottenham Hotspur triển khai bóng lên, xây dựng lối chơi từ ngay phía trên bộ tứ vệ. HLV của Oranje tất nhiên vẫn chưa quên Van der Vaart đã chơi khá tốt ở vị trí này khi vào thay De Zeeuw đầu hiệp hai sau khi tiền vệ phòng ngự của Ajax bị choáng bởi pha va chạm với một cầu thủ Uruguay. Van Marwijk đã trao đổi riêng khá lâu với Van der Vaart, người vừa có những màn trình diễn chói sáng ở White Hart Lane và hơi bất mãn khi trận vòng loại gặp Phần Lan tháng trước là lần thứ 17 liên tiếp khoác áo Da cam anh bị thay ra khi trận đấu chưa kết thúc.

Dù Van Marwijk, còn có trong tay Ibrahim Afellay, Stijn Schaars chưa kể De Zeeuw, vẫn chưa khẳng định chắc chắn nhưng nếu chọn Van der Vaart thì cũng đồng nghĩa là Oranje sẽ tiếp cận trận đấu một cách cởi mở hơn, khoáng đạt hơn. Hà Lan trở lại đúng nghĩa là “Cơn lốc màu Da cam” mới là điều mà các cổ động viên mong muốn. Trận thứ hai trên sân nhà ở vòng loại EURO 2012 này, gặp Thụy Điển sau đây bốn ngày, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) mới chỉ bán được 40.000 trên tổng số 50.000 vé dự kiến. Gặp Phần Lan hồi tháng Chín vừa qua, đội đương kim á quân thế giới chỉ thu hút được có khoảng 30.000 người đến sân xem trực tiếp và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không phải là lý do duy nhất để giải thích hiện tượng này.

Trước một đối thủ dưới cơ như Moldova (thua Hà Lan cả hai lượt trận vòng loại EURO 2004 và chưa từng vượt qua vòng loại một giải đấu nào), các học trò của ông Van Marwijk không chỉ phải thắng mà còn phải thể hiện được lối chơi đẹp, kể cả khi một số trụ cột như John Heitinga, Wesley Sneijder và Dirk Kuyt hiện không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Lợi thế sân nhà với khán giả cuồng nhiệt và… mặt sân xấu ở một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu (70% dân số sống dưới mức nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 30%) sẽ chỉ có thể giúp Moldova tránh được một trận thua đậm mà thôi.

Minh Hoàng

Đội hình dự kiến Hà Lan: Stekelenburg, van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Boulahrouz, van Bommel, de Zeeuw, Kuyt, Sneijder, van der Vaart, Huntelaar.


Dự đoán: 0-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm