Đội tuyển Nga: Hành trình tìm lại kỷ nguyên vàng

08/10/2010 11:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau thất bại trong việc giành quyền tham dự VCK World Cup 2010, Dick Advocaat đang quyết tâm đưa Nga trở lại giải đấu hàng đầu tiếp theo, EURO 2012. Thử thách của đội bóng xứ sở Bạch dương đêm nay sẽ là chuyến hành quân đầy khó khăn trên đất Ireland.

Mới chỉ cách đây 2 năm thôi, đội tuyển Nga còn đứng thứ 3 tại EURO 2008. Họ vượt qua Hà Lan ở tứ kết và chỉ phải dừng bước trước TBN, các nhà vô địch của giải đấu. Dân chúng đổ ra đường tại thủ đô Moskva để đánh dấu một kỷ nguyên mới của bóng đá nước nhà. Cũng trong năm đó, Zenit St Petersburg giành Cúp UEFA một cách ngoạn mục, lặp lại thành tích của CSKA tại mùa bóng 2004-05. Phải rất lâu rồi từ những năm 1940 của thế kỷ trước các CLB Nga mới được vinh danh như vậy tại Lục địa già. Và Thủ tướng Vladimir Putin đã phải thốt lên rằng “đây là kỷ nguyên vàng của thể thao Nga”.

Nga đang trên hành trình tìm lại quá khứ - Ảnh Getty

Nhưng từ sau đó, tất cả những gì Gấu Nga giành được chỉ là con số 0 tròn trĩnh, cả những nối tiếc và đau đớn nữa. Họ đã rất gần cơ hội góp mặt tại Nam Phi khi đánh bại Slovenia 2-1 trên sân nhà ở trận play-off. Nhưng thất bại 0-1 trong trận lượt về đã cướp đi tất cả. Ở chiến dịch của giải đấu lớn tiếp theo, thất bại vẫn ám ảnh “Những chú gấu” dù người dẫn dắt bây giờ không còn là Guus Hiddink. Sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ yếu Andorra ở trận mở màn, Nga thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Slovakia. Giờ đây phía trước là 2 trận đấu khó khăn trước Ireland và Macedonia.

“Phải liên tiếp đến làm khách của 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Ireland và Macedonia là những thử thách khó lường. Đây là 2 trận đấu sống còn của chúng tôi”, HLV Dick Advocaat nói, “Họ là 2 đội bóng mạnh nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi khó khăn. Từ bây giờ, mọi trận đấu đều có tính chất sinh tử. Chúng tôi để thua Slovakia trên sân nhà và điều này khiến Nga chỉ có một lựa chọn là toàn thắng trong tất cả các trận trên sân khách”.

Dù đang ở trong tình cảnh khó khăn nhưng đoàn quân của Advocaat còn bị làm phiền bởi giới truyền thông nước nhà. Báo chí Nga phanh phui việc một số tuyển thủ quốc gia chè chén với nhau chỉ vài ngày trước trận thua Slovakia. Dù không chỉ đích danh nhưng dư luận đồn thổi đó là những cầu thủ thi đấu tại Tây Âu, từng góp mặt tại EURO 2008. Những lời đơm đặt rõ ràng tạo ta tâm lý không tốt cho đội tuyển, thậm chí có thể gây ra sự chia rẽ nội bộ và HLV biết rõ điều này. Tất nhiên ông biết rõ dù là quốc gia nào, sau những kết quả nghèo nàn, những việc như thế này sẽ đến, vấn đề là ở đâu, vào lúc nào mà thôi. Không giống như cách giải quyết của người tiền nhiệm khi Hiddink luôn muốn mọi chuyện phải rõ ràng và công bằng, Dick Advocaat muốn giảm tác động của giới truyền thông lên đội tuyển tới mức tối thiểu bằng cách dời trại tập huấn từ Moskva Marriott tới Radisson, nơi xa các khu vực giải trí của thành phố và gần với cánh phóng viên hơn.

Advocaat nhấn mạnh đội tuyển của ông không có vấn đề gì. “Trong trận đấu với Slovakia chúng tôi đã thi đấu tốt hơn họ và Nga xứng đáng giành chiến thắng”. ông nói, “Chúng tôi cần tiếp tục chơi theo phong cách của mình, kiểm soát thế trận và khiến đối thủ rơi vào bẫy. Chứ không phải điều ngược lại. Đó là chìa khóa dẫn tới thành công ở những trận sắp tới”.

Ông gọi lại Kerzhakov, tiền đạo đang có phong độ ấn tượng với 8 bàn thắng sau 4 trận cho Zenit St Petersburg, bao gồm 1 hat-trick vào lưới Anderlecht tại Europa League. Đã có rất nhiều tranh cãi về việc Kerzhakov có thể thay thế Pavel Pogrebnyak (mặc dù anh đã ghi 5 bàn sau 5 trận tại Stuttgart) để sát cánh cùng đội trưởng Andrey Arshavin trên hàng công. Sau khi được trao chiếc băng thủ quân, cầu thủ của Arsenal vẫn bị nhiều người nghi ngờ về phẩm chất lãnh đạo của mình.

Sau 4 năm đáng nhớ với Hiddink, bây giờ người dân Nga đang rất mong chờ Dick Advocaat sẽ trở thành người Hà Lan tiếp theo mang lại “kỷ nguyên vàng” ở thập kỷ tiếp theo của thế kỷ mới.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm