01h45 ngày 9/6, Nga - Czech: Thượng đỉnh Đông Âu

08/06/2012 10:41 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH)- Với việc Croatia rơi vào một bảng đấu khó, Nga và Czech trở thành những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Đông Âu tại giải EURO thứ hai trong lịch sử diễn ra phía bên kia đường biên Danzig.

Căng thẳng giữa người Czech và người Nga đã tiêu tan nhiều thập kỷ kể từ sau khi quân đội Xô Viết dẫn đầu khối Hiệp ước Warsaw chiếm đóng Tiệp Khắc vào năm 1968, nhưng mối kình địch vẫn còn tồn tại trên các sân vận động, đặc biệt là ở môn khúc côn cầu trên băng. Bóng đá cũng không là ngoại lệ, với trận đấu tối nay ở sân Wroclaw, chỉ vài giờ sau trận khai mạc giữa Ba Lan và Hy Lạp.

Giám đốc kỹ thuật của Czech, Vladimir Smicer, có lẽ là người còn nhớ rõ nhất về lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội ở một kỳ EURO, vào năm 1996. Smicer, khi đó mới 23 tuổi, đã ghi bàn thắng vào phút chót để gỡ hòa 3-3, một kết quả vừa đủ cho Czech đi tiếp và loại Nga khỏi giải đấu mà Czech tiến tiếp vào tận chung kết. Nếu đội bóng của HLV Michal Bilek muốn lặp lại thành tích đó, hay tối thiểu là vượt qua vòng bảng như kế hoạch ban đầu, ông sẽ cần tiền đạo Milan Baros trong tình trạng sẵn sàng.

Chân sút của Galatasaray dính một chấn thương cơ trong tập luyện vào ngày thứ Ba và không chắc sẵn sàng cho màn ra mắt. 41 bàn thắng cho đội tuyển Czech của tiền đạo 30 tuổi này là một con số đủ sức nặng nói lên vai trò của anh trong kế hoạch của Bilek. Baros, cùng thủ thành Petr Cech và đội trưởng Tomas Rosicky, là những ngôi sao lớn nhất trong màu áo đỏ ở thời điểm này của một Czech trẻ trung đang trong hành trình tái thiết và chuyển giao thế hệ sau khi một số trụ cột của thế hệ vàng lần lượt chia tay đội tuyển quốc gia, bao gồm chân sút xuất sắc nhất mọi thời Jan Koller và các tiền vệ Pavel Nedved, Karel Poborsky cùng chính Smicer.



"Nội chiến Arsenal" giữa Arshavin và Rosicky ở EURO- Ảnh Getty

Tuy nhiên, đối thủ Nga sẽ là một trở ngại lớn cho Czech trong trận ra mắt. Đội bóng của HLV Dick Advocaat được đánh giá là mạnh nhất ở bảng A và đã trải qua 14 trận bất bại liên tiếp, với hy vọng lặp lại thành tích phi thường vào bán kết 4 năm trước cũng dưới tay một người Hà Lan, Guus Hiddink. Nếu như 2 trận giao hữu tiền EURO của Nga với Uruguay và Lithuania kết thúc với những kết quả đáng thất vọng (hòa 1-1 và 0-0), thì sự tự tin đã trở lại trọn vẹn với thầy trò Advocaat sau chiến thắng 3-0 đè bẹp Italia ở trận cuối cùng vào thứ Sáu tuần trước.

Thành tích chỉ để thủng lưới 5 bàn trong 15 trận gần nhất của Nga và chỉ 1 bàn trong 3 trận khởi động nói lên nhiều điều. Họ không còn chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ như ở Áo và Thụy Sĩ vào năm 2008 bởi nhiều ngôi sao lớn như Andrey Arshavin, Roman Pavlyuchenko, Yuri Zhirkov hay Pavel Pogrebniak đều đã nhiều thêm 4 tuổi và trải qua nhiều thất vọng trong các chuyến tây du tìm kiếm vinh quang không có thật. Tuy nhiên bù lại, đội bóng của HLV Advocaat đá rất chặt chẽ ở phía sau, một điểm mạnh càng thêm nổi bật trong bối cảnh Czech gặp khó khăn trong khâu ghi bàn đến mức phải dựa vào một chân sút sắp hết thời và dễ dính chấn thương như Baros.

Cuộc chiến Arshavin-Rosicky

So sánh lực lượng, với bộ tứ Aleksandr Kerzhakov, Roman Shirokov, Arshavin và Alan Dzagoev phía trên, hoàn toàn có lý khi đánh giá Nga cao hơn Czech, nhưng sự chênh lệch không phải là quá lớn và trận đấu có lẽ sẽ được quyết định bởi 2 cầu thủ đang thuộc sở hữu Arsenal, Arshavin bên phía Nga và Rosicky của Czech.

Từ London, HLV Arsene Wenger hẳn sẽ thích thú theo dõi trận đấu này giữa hai tiền vệ sáng tạo từng có những khoảnh khắc khiến mọi CĐV Arsenal ngây ngất. Hơn thế nữa, Rosicky và Arshavin cũng là hai đội trưởng ở hai phần sân và là những người cạnh tranh vị trí với nhau khi còn ở Emirates. Sự nghiệp bóng đá của họ cũng đã trải qua nhiều thăng trầm ở Premier League, cả hai cùng 31 tuổi và EURO 2012 nhiều khả năng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia, tất cả tạo nên một cuộc đối đầu thật đáng chờ đợi.

Phong độ chói sáng của Arshavin ở EURO 2008 đã thuyết phục được Wenger bỏ ra 15 triệu bảng cho anh. Rosicky, đến Arsenal từ Borussia Dortmund năm 2006, bỏ lỡ giải đấu ở Áo và Thụy Sĩ vì một chấn thương khiến anh phải vắng mặt tới 18 tháng. Mùa này, Rosicky cũng đã trải qua nhiều khó khăn vì vấn đề thể lực, nhưng Wenger vẫn giữ nguyên sự tin tưởng của ông vào kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của anh, giúp tiền vệ Czech tỏa sáng vào nửa sau mùa giải.

Sự hồi sinh của Rosicky trùng đúng vào thời kỳ sa sút của Arshavin ở Emirates. Sau mùa giải đầu tiên ấn tượng với 4 bàn thắng vào lưới Liverpool trong trận hòa 4-4, cầu thủ Nga trở thành người thừa trong mùa này và vào tháng 2 đã được cho mượn trở lại CLB cũ của anh Zenit St Petersburg, chính thức là đến tháng tới. Arshavin bị chỉ trích vì đôi khi tỏ ra lười biếng và bàng quan trên sân, nhưng Wenger đã khẳng định rằng đó chỉ là cảm giác sai lầm và khăng khăng sẽ đưa anh trở lại Arsenal vào mùa sau.

Khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu giúp Rosicky có được biệt danh “tiểu Mozart” từ khi còn ở Dortmund, còn khả năng sáng tạo của Arshavin trên sân cũng đã nổi danh khắp châu Âu. Tối nay, dù cho phần còn lại của Czech và Nga có đá ra sao, người chơi hay hơn giữa Rosicky và Arshavin nhiều khả năng cũng sẽ là người chiến thắng.

Dự đoán: 1-1

Trần Trọng


Thăm dò ý kiến

Dự đoán của bạn về kết quả trận đấu này?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm