ĐTVN: Chờ sức sống mới

30/07/2008 12:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - ĐTVN dưới triều đại ông Calisto (lần 2) đã đấu 2 trận nhưng đều là các trận giao hữu quốc tế trên sân khách và người hâm mộ nước nhà vẫn chưa thể tận mắt thấy được "hình hài" của đội tuyển dưới tay tay ông thầy mới mà cũ ấy đã chơi như thế nào. Vì vậy, trận gặp Olympic Brazil được xem như trận trình làng người hâm mộ VN của thầy trò ông Calisto trong năm 2008.

Trên sân khách, ĐTVN đã chơi không tệ với những kết quả thua Indonesia 0-1 và thua Olympic Trung Quốc 2-3. BHL đã đánh giá cao tinh thần của quân nhà và các tuyển thủ VN cũng tự thừa nhận họ đã chơi đầy nỗ lực ở sân khách, chỉ có điều chưa thực hiện được hiệu quả cao nhất trong khâu dứt điểm khi họ chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau và đang làm quen với chu kỳ tập trung ngắn hạn để đấu giao hữu.
 
Nhưng trăm nghe không bằng một thầy nên giới chuyên môn, CĐV VN vẫn muốn được trực tiếp thấy các tuyển thủ sẽ chơi với tinh thần và lối chơi như thế nào khi tập hợp gần như là lực lượng mạnh nhất của bóng đá VN hiện tại, đặc biệt chờ đợi dấu ấn của ông thầy đầy cá tính Calisto trong trong lần trở lại chiếc ghế cũ.
 
Các cầu thủ VN đang miệt mài tập để "chiến" với Olympic Brazil

 
Lần này trở về sân nhà, các tuyển thủ VN gặp thuốc thử liều (rất) cao là Olympic Brazil. Đáng ra trong trận ra mắt trên sân nhà mang nhiều ý nghĩa ấy, thầy trò ông Calisto là nhân vật chính, nhưng họ đang bị "lu mờ" khi tên tuổi của các cầu thủ đối phương đã ở đỉnh cao của bóng đá thế giới. Nhưng dù sao trong vai trò "quân xanh" cho các ngôi sao Samba cũng là điều vinh dự với Minh Phương và đồng đội.
 
Người ta mong khi không phải là vai chính trong sự chú ý của người hâm mộ ở thời điểm này, các cầu thủ VN vẫn chơi với tinh thần như đã khiến Olympic Trung Quốc vất vả ở Thẩm Dương. Sự cách biệt về trình độ, đẳng cấp là điều không thể bàn cãi, nhưng một khi làm sống lại khí thế như họ đã từng làm bùng nổ cầu trường ở VCK Asian Cup thì dù có thua cũng khiến người hâm mộ không quá thất vọng.
 
Mong nhiều, nhưng thực hư được phần nào thì tất cả đều phải chờ đến tối 1/8. Ở đấy, người ta đang ngóng một ĐTVN mới với sức sống mới!

Tuấn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm