Cách mạng hàng công ĐTVN: Bâng khuâng Thanh Bình

24/07/2008 09:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Dưới thời A.Riedl, Thanh Bình luôn có vị trí chắc chắn. Nhưng trong triều đại Calisto, xem ra cánh cửa lên Tuyển rất hẹp cho chàng tiền đạo Đồng Tháp này.

Cục cưng của A.Riedl

Lúc còn A.Riedl, Thanh Bình hầu như luôn có vị trí. Ngoài việc là mẫu tiền đạo rất “son”, Thanh Bình kỳ lạ ở chỗ thường đạt phong độ rất tốt trước thềm trận đánh chính thức. Điển hình như tại giải Agribank Cup 2005, anh đã có những bàn thắng quái chiêu để lên ngôi Vua phá lưới. Bình cũng là người trực tiếp ghi 2 bàn, ấn định tỷ số 2-1 trước U20 Nhật bản, đưa đội nhà đoạt Cúp vô địch. Màn “chào hỏi” trước thềm SEA Games 23 quá ấn tượng càng khiến cho tiền đạo Đồng Tháp chắc suất. Ngay cả Công Vinh thời đó còn phải dự bị cho Bình, nói gì đến Anh Đức hay vua phá lưới nội Ngọc Linh (anh này sau bị A.Riedl loại).

Nhắc đến Công Vinh, thấy anh đã có những năm tháng bị đối xử bất công dưới thời A.Riedl. Dư luận cũng gây áp lực khá nhiều về cái gọi là cặp tiền đạo trong mơ Quyến- Vinh, nhưng đều không lung lạc được thói quen đặt Bình bên cạnh “số 10” của HLV người Áo.

Khi Văn Quyến bị nạn, thì vị trí trên hàng công mới thuộc về Vinh “còm”. Cũng có lúc, ông Alfred Riedl tin dùng Anh Đức, một tiền đạo có lối chơi khá tương tự, nhưng rồi Bình cũng vẫn có một suất chính.

Người dưng với Calisto

Đợt tập trung đầu tiên, HLV Calisto vẫn triệu tập Thanh Bình bên cạnh Việt Thắng (ĐTLA), Ngọc Thanh (Hải Phòng), Quang Hải (Khánh Hòa). Trong chuyến đi sang Indonesia, vẫn có tên Bình dù anh chỉ ngồi ghế dự bị.
Thế nhưng đợt 2 đi Thẩm Dương, cả Thanh Bình lẫn Quang Hải đã bị gạch tên. Anh Đức chấn thương không được tính tới. Đến trận đấu gặp O.Brazil sắp tới, ông Calisto chỉ chấm bộ 3 tiền đạo- Vinh- Thanh- Thắng.
 
Thanh Bình giờ chỉ còn niềm vui với Đồng Tháp rồi chờ đợi

Trước khi đi Thẩm Dương, còn nhớ ông Calisto an ủi những người bị loại: “Tất nhiên Thế Anh, Thanh Bình... cũng rất hay, nhưng họ tỏ ra chưa phù hợp lắm với lối chơi của tôi. Tôi đã yêu cầu LĐ xếp họ sang… danh sách dự bị để đề phòng những cầu thủ trong danh sách chính bị chấn thương. Tôi nghĩ rằng, chẳng có gì khiến họ tự ái cả. Tôi cần phải theo dõi nhiều cầu thủ để lựa chọn. Tôi chỉ gói gọn 20 người, không thêm bớt”.

Mỗi HLV xây dựng một lối chơi riêng theo quan điểm của mình. Calisto cũng không phải là ngoại lệ. Và ông có quyền chọn những con người phù hợp với lối chơi. Thế nên, bản thân Bình vẫn phải chấp nhận điều ấy, kể cả khi người ta cứ tin là 6 bàn thắng ở giải hạng Nhất cũng rất giá trị... như ở V-League.. Ngay cả Quang Hải ( 9 bàn), đã vượt qua cả ngôi sao Công Vinh ( 8 bàn) nhưng vẫn lỡ hẹn hai đợt tập trung gần đây.

Và cũng có thể tin ông Calisto đã tin dùng 3 gương mặt cho hàng công của đội tuyển: Vinh- Thắng- Thanh.

Công Vinh là vị trí bất khả xâm phạm, trừ khi anh bị chấn thương hay dính thẻ. Suất còn lại ưu thế đang nghiêng về Việt Thắng, người được ông Calisto cưu mang và chỉ giáo rất nhiều sau thời gian mãn án. So với Bình, thể trạng của Thắng không thua kém, nếu như không muốn nói sự khéo kéo đôi chân còn nhỉnh hơn tiền đạo đồng Tháp. Còn Ngọc Thanh, sự thăng hoa của anh với 11 bàn thắng ở V-League cũng là “tín bảo” để có điểm cao trong mắt Calisto, so với Thanh Bình. Có lẽ, vấn đề nằm ở chỗ trận đấu hay thời điểm cụ thể nào, Thắng và Thanh ai sẽ là người chơi tốt hơn mà thôi?

Và kể cả Quang Hải, tương lai vẫn ở phía trước vì anh này còn trẻ, nội lực đầy hứa hẹn. Hôm trà dư tửu hậu thử hỏi Việt Thắng, nhận xét thế nào về các tiền đạo Việt Nam hiện nay, ngoài hai đồng đội Vinh và Thanh, Thắng “bế” nói rất thật “ Quang Hải là chân sút đẳng cấp đấy!”.

Cứ phân tích như vậy, có thể thấy Thanh Bình rất khó lấy lại vinh quang xưa dưới thời Calisto. Kể ra cũng có gì đó ngậm ngùi, nhưng biết làm sao được vì cuộc sống luôn có sự đào thải khốc liệt. Nhưng biết kiên nhẫn và chờ thời, đôi khi Trời cũng không phụ lòng ai.
 
Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm